Nông dân chôn hơn 60 triệu đồng tiết kiệm bị mối ăn tơi tả

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người nông dân mang số tiền tiết kiệm của mình chôn dưới đất vì không thích các thủ tục của ngân hàng, nhưng số tiền này đã bị mối ăn tơi tả...

Một nông dân 60 tuổi sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa bị mất 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD), khi số tiền mặt ông chôn dưới đất đã bị mối phá hỏng.

Ông Qi Shengli trả lời báo giới rằng ông không nhớ chính xác ông đã để tiền trong hố mà ông đào được trong góc phòng ngủ của mình trong bao lâu. “Có lẽ là một hoặc hai năm”, ông nói.

Ông cho biết, ông tách số tiền mặt thành hai phần và bỏ vào hai túi, sau đó chôn chúng xuống dưới đất và đặt một viên gạch lên trên.
Mãi đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Qi mới đào số tiền này lên, song mối đã phá hỏng phần lớn số tiền được chôn.

Khi ngân hàng hoạt động trở lại vài ngày sau đó, ông Qi và các con trai của mình đã có mặt để tìm sự trợ giúp.

Nông dân chôn hơn 60 triệu đồng tiết kiệm bị mối ăn tơi tả
 Số tiền bị mối xông của ông Qi

Tuy nhiên nhân viên ngân hàng chỉ có thể tìm được các mảnh của 12 tờ tiền và dính lại, và ông chỉ có thể cứu được 600 Nhân dân tệ của mình.

Ông Qi cho biết ông chôn tiền dưới đất bởi ông không thích những thủ tục của ngân hàng. “Hơn nữa, tôi sẽ quên mã số hoặc số tài khoản mỗi khi định rút tiền”, ông nói.

Dù vậy, ông Qi vẫn chưa hết hi vọng. Sau khi nghe tin, một nghệ sĩ trẻ từ Bắc Kinh đã đề nghị trả số tiền ban đầu cho ông Qi để đổi lấy số tiền giấy bị hỏng.

Nghệ sĩ này cho biết anh có ý định biến số tiền bị mối ăn này thành một tác phẩm nghệ thuật nhằm cảnh báo cho những người lớn tuổi sống ở miền quê Trung Quốc về tác hại của việc cất tiền trong nhà.

Theo báo China Daily, ông Qi ban đầu từ chối lời đề nghị của nghệ sĩ trên.

Sau nhiều lần người nghệ sĩ này thuyết phục, thậm chí anh còn bày tỏ ý định bay đến Tứ Xuyên để gặp mặt trực tiếp, cuối cùng ông đồng ý gửi cho anh này số tiền mặt trên cùng viên gạch được dùng để giấu chúng.

Tháng 9/2015, Anh Zhang, đến từ tỉnh Giang Tô, nói rằng 4 năm trước, mẹ anh cho những cọc tiền mặt vào một cái túi nilon, đặt trong một chiếc hộp sắt rồi đem chôn dưới nền nhà bếp. Toàn bộ số tiền có tổng trị giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 15.600 USD). 

Đến tháng 4 vừa rồi, lúc Zhang chuẩn bị kết hôn, mẹ anh mới nhớ ra số tiền mình đã cất giấu dưới đất nên vội vàng đào lên với hy vọng sẽ dùng nó để tổ chức một đám cưới đầy đủ cho con trai. 

Tuy nhiên, lúc chạm tay vào số tiền này, bà bị sốc bởi hầu hết nó đã bị mủn nát. 

Zhang bèn mang số tiền này tới một chi nhánh của ngân hàng Trung Quốc nhờ giúp đỡ. Lin, nhân viên đánh giá mức độ hư hại của tiền giấy tại ngân hàng này, đã nói với Zhang rằng dựa trên tỷ giá hối đoái hiện nay, anh sẽ không thể nhận được 100.000 nhân dân tệ từ đống tiền mủn nát. Sau khi chụp ảnh những đồng tiền mục, Lin nói anh có thể giúp Zhang liên lạc với ngân hàng ở Nam Kinh để định giá thêm. 

Nữ tử tù mang thai - Nổi danh là
Nữ tử tù mang thai - Nổi danh là "Bông hồng lửa" cuốn hút
(Xã hội) - (Phunutoday) - Vụ việc nữ tù nhân chi 50 triệu mua tinh trùng của bạn tù nhằm mang thai để thoát được án tử hình đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn