NS Giang Còi gây hoang mang khi vừa lái xe vừa truyền nước biển

( PHUNUTODAY ) - Số khác tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của Giang Còi, không quên chúc nam nghệ sĩ khỏe mạnh, mau chiến thắng bệnh tật.

Thông tin NS Giang Còi có khối u ở họng khiến nhiều người hoang mang. Được biết anh đã bắt đầu tiếp nhận điều trị. Tuy nhiên, chiều 1/2, nghệ sĩ Giang Còi có chia sẻ mới trên mạng xã hội, anh gây bất ngờ với hình ảnh vui vẻ lái xe ra phố, trong tình trạng... tay cắm kim truyền. 

Empty
Empty

Những hình ảnh trên của Giang Còi khiến không ít người quen phải hoang mang, lo lắng. "Bác bệnh mà không nghỉ ngơi à?"; "Tay bác đang truyền nước mà lái xe căng thế"; "Anh mình liều quá, tay vẫn đang truyền nước kìa"; "Ôi trời ơi"..., một số bình luận dưới hình ảnh và clip. 

Số khác tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của Giang Còi, không quên chúc nam nghệ sĩ khỏe mạnh, mau chiến thắng bệnh tật. 

Sau khi nhập viện xét nghiệm sinh thiết, NS Giang Còi được kết luận mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3, đã di căn. Thông tin này đã khiến khán giả hết sức bất ngờ và lo lắng. Xác định bệnh tình, các bác sĩ cũng đã lên phác đồ điều trị cho nam nghệ sĩ.

Theo đó, NS Giang Còi sẽ truyền hóa chất vào thứ 4 hàng tuần. Chi phí điều trị mỗi lần là 60 triệu, tháng 4 lần. Đợt 1 sẽ điều trị hóa chất 2 tháng. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó nam danh hài không đồng ý điều trị hóa chất: “Tôi đã quyết định không điều trị hóa chất. Các bác sĩ rất khó khăn khi báo tình trạng bệnh cho tôi nhưng tôi cảm thấy thật đơn giản. Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh. Tôi sẽ để nguyên cho đẹp xác. Chết trẻ, khỏe ma”.

Empty

Tuy nhiên mới đây, NS Trà My - một người bạn thân thiết nhiều năm của NS Giang Còi bất ngờ tiết lộ nam danh hài đã thay đổi quyết định. Cụ thể, sau khi đến viện tái khám, cân nhắc về mọi vấn đề như nơi chữa trị, chi phí…, Giang Còi đã chấp nhận điều trị hóa trị. Song, nam diễn viên khẳng định phải chờ ăn Tết xong mới bắt đầu chữa bệnh theo phác đồ bác sĩ đưa ra.

“Đưa lão Còi lên bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ lão trong thời gian vừa qua. Đau não với lão quá, suốt từ sáng tới giờ hội ý cân nhắc xem nên điều trị như thế nào và ở đâu cho hiệu quả mà chi phí lại hợp với khả năng cho phép. Đã thế lại còn phải căng tai ra nghe xem lão nói gì vì giờ lão nói rất khó khăn.

Lão luôn miệng nói tùy trưởng đoàn quyết định và nhất nhất nghe theo, rồi cười phe phé. Ừ lão cứ cười đi, cứ lạc quan đi khi đời còn cho phép, tinh thần và sự lạc quan cũng là những liều thuốc quý để chiến thắng bệnh tật mà.

Sau khi 2 anh em hội ý xong, lão chốt một câu: Ăn Tết xong mới điều trị! Ok đó là quyết định của lão. Mong rằng ăn Tết xong lão Còi sẽ nghiêm túc điều trị những phác đồ mà các bác sĩ đã cho với K hạ họng giai đoạn 3 của lão.

Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Mong mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và hãy khám sức khỏe định kỳ nhé. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người”, NS Trà My chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link