Phận đời cay đắng của người vợ quyết ly hôn vì bị chồng hành hạ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không thể chịu nổi "đủ trò" hành hạ của chồng nên người vợ đáng thương phải đâm đơn ly hôn.

Phải lòng nhân tình, người đàn ông đang tâm đánh đuổi vợ con ra đường với vài bộ quần áo cũ và không một xu dính túi.

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại xã Tân Lễ (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Tiếng khóc sau rặng tre

Bà Nguyễn Thị Định (62 tuổi, thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) kể: Năm 1972 bà kết hôn với ông Vũ Đình Chăm (64 tuổi, cùng thôn Hải Triều) sinh được 4 người con. Ngày mới lấy nhau, gia đình bên nội không có đất nên phải ở nhờ nhà bên ngoại.

Đến năm 1976, gia đình xin được một mảnh đất của xã để làm nhà ở. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn song vợ chồng, con cái thương yêu nhau nên mọi thứ cũng đỡ cơ cực.

Trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 1987, bà Định lần lượt sinh được 4 người con là Vũ Thị Ngân (1975), Vũ Thị Tiến (1978), Vũ Đình Mạnh (1982) và Vũ Đình Hạnh (1987).

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Chăm đi làm công nhân xây dựng ở tỉnh Phú Thọ và rất ít khi về nhà. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, ông Chăm có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm cùng. Kể từ đó, ông Chăm thay đổi tính nết, mỗi lần về nhà thường cáu gắt và hay chê bai vợ.

Cuộc sống gia đình kể từ đó rơi vào bế tắc. Từ khi có “bồ trẻ”, ông Chăm không đoái hoài gì về cuộc sống gia đình, bỏ bê vợ con, đi biền biệt không về nhà, cũng không gửi tiền về cho vợ khiến bà Định phải làm lụng, cật lực để nuôi nấng các con có cái ăn, cái mặc.

me
Bà Nguyễn Thị Định (ngoài cùng bên phải) và hai người con.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, sương gió, người đàn bà đã ngoài 60 nhớ lại: “Chồng bỏ đi biền biệt, có khi 30 Tết mới về, cũng không cho vợ con đồng tiền nào. Tôi ở nhà làm lụng vất vả, không có nghề nghiệp cố định, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và đi cắt cỏ làm thuê làm mướn để nuôi các con.”

Nhưng bi kịch gia đình của bà Định không chỉ dừng ở đó. Để được chung sống với nhân tình, người chồng bắt đầu nghĩ ra đủ trò khiến vợ không chịu nổi phải đâm đơn ly dị.

Tận cùng nỗi đau

Bà Định kể tiếp, sau khi người con trai thứ ba được 10 tuổi, ông Chăm thường xuyên về nhà hơn nhưng lại kiếm cớ gây sự, chửi bới, thậm chí nhiều lần chồng bà còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Đầu năm 2009, ông Chăm dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt tên là Đào Thị Ninh về nhà giới thiệu là bạn làm cùng công ty, sau đó ông Chăm còn hùng hồn tuyên bố với dòng họ sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ hai.

Như có sự toan tính từ trước, ông Chăm tìm cớ hắt hủi vợ con rồi quăng hết đồ đạc của vợ con ra ngoài, thay ổ khóa rồi đuổi vợ con ra đường, cấm cửa không cho vào nhà.

Biết tin, những người trong gia đình ông Chăm, từ bên nội đến bên ngoại đã hết lòng khuyên can nhưng người đàn ông vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn thường xuyên dẫn người phụ nữ về nhà hơn khiến cho cuộc sống của mấy mẹ con bà Định bị đảo lộn.

Ban đầu bà Định không tin chồng mình bội bạc mà vẫn tin tưởng chồng vì áp lực công việc lại sống xa vợ con nên có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Tuy nhiên khi chồng chính thức công khai mối quan hệ với người phụ nữ khác với cả dòng họ, rồi trước mặt các con, bà Định suy sụp hoàn toàn. Chịu biết bao đắng cay tủi hờn, nuôi con khôn lớn, bà Định vẫn nín nhịn không dám kêu ca phàn nàn để mọi chuyện ấm êm cửa nhà.

Khi người con trai làm việc ở tỉnh Lai Châu lấy vợ sinh con, bà lặn lội lên giúp con trông cháu để các con yên tâm làm việc. Giỗ, Tết mẹ con bà Định khăn gói về quê để làm lễ thì ông Chăm kiên quyết không cho vào nhà.

“Từ cuối năm 2011 đến nay, mẹ con tôi về nhà để ăn Tết, anh Chăm đều đóng cổng không cho vào. Còn nếu có vào thì anh lại gây chuyện đánh đập, chửi bới vợ con.

Tết năm 2014, khi mẹ con bà cháu từ Lai Châu về ăn Tết, anh Chăm đã dùng thuổng phi vào con trai phải đi viện. Chưa dừng lại ở đó, anh Chăm còn dùng bát đĩa và các vật dụng khác ném vào người các con, các cháu”, bà Định nhớ lại.

Đáng nói, khi bà Định báo cáo với chính quyền thôn muốn xây dựng một căn nhà nhỏ trong chính khuôn viên đất của gia đình để giỗ, Tết con cháu có chỗ để về thì ông Chăm lấy lí do đất này là thừa kế của 8 anh em, đang là nhà thờ họ nên ra tay ngăn cản bà Định.

Theo anh Vũ Đình Mạnh (con trai ông Chăm, bà Định) thì việc bố mẹ bất hoà khiến anh rất đau lòng. Nguyên nhân, anh Mạnh cho biết là do bố có quan hệ với một người phụ nữ khác, không có hôn thú và ruồng rẫy mẹ con anh.

“Nay bố tôi lại đưa người đàn bà khác về rồi kiếm cớ đuổi mấy mẹ con tôi ra khỏi nhà, thay khóa cổng không cho về. Không có nhà ở, tôi phải lên Lai Châu để làm ăn, mẹ tôi đi làm ô sin cho người ta, ngày giỗ ngày tết về nhà thắp hương thì bị vứt bỏ hết hoa quả”. Anh Mạnh nói. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Chuốt (Chủ tịch hội phụ nữ xã Tân Lễ) cho biết đã tổ chức hoà giải nhưng bất thành.

Theo ông Nguyễn Quang Vượng (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lễ), trước đây đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành công tác hòa giải những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ông Chăm, bà Định.

Tuy nhiên, bà Định không nhất trí hòa giải mà muốn ly hôn do ông Chăm có mối quan hệ với người thứ 3, bà Định cũng cho biết đã gửi đơn để đề nghị tòa án giải quyết theo luật định.

Liên quan đến người phụ nữ về ở với ông Chăm nhiều năm nay, một công an xã Tân Lễ cho biết, bà Định đã có đơn gửi công an xã về việc bà Ninh cư trú bất hợp pháp tại ngôi nhà của vợ chồng bà. Hiện, cơ quan này đang trao đổi với ông Chăm để xác minh, làm rõ.

Vậy đấy, thân phận người phụ nữ chịu bao cay đắng thiệt thòi. Khi người đàn ông "đầu ấp tay gối" không coi vợ ra gì, hàng ngày đánh đập, chửi rủa chỉ vì tơ tưởng tới các "bóng hồng" bên ngoài thì ly hôn là lựa chọn tốt nhất, giải thoát cho cả 2 bên.

Cả xã hội đang kêu gọi bình đẳng giới nhưng cụm từ đó dường như quá xa lạ với một số người phụ nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân gia đình.

Họ phải chịu cảnh đày đọa về thân xác và tinh thần vì bị chồng ngược đãi một cách tàn bạo. Và họ – những người phụ nữ là nạn nhân của bi kịch hôn nhân và bạo lực gia đình không phải lúc nào cũng dám lên tiếng, dám đối mặt để thoát khỏi.

Có những người phụ nữ sau đó đứng lên làm lại được cuộc đời nhưng có người thì lại chọn cách cam chịu, ôm cay đắng, tủi nhục riêng mình…

Tin phụ nữ 26/8: Có thể xử lý hình sự người đàn bà thuê chặt tay
Tin phụ nữ 26/8: Có thể xử lý hình sự người đàn bà thuê chặt tay
(Xã hội) - (Phunutoday) - Theo luật sư, với hành vi thuê người chặt tay chân với mục đích trục lợi bảo hiểm, cơ quan chức năng có thể xử lý chị Lý Thị N. tội lừa đảo.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn