Phụ nữ có "thích" sau khi ngoại tình không? 3 người phụ nữ không chung thủy nói lên sự thật

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào sau khi ngoại tình? Hãy cùng nghe tâm sự của 3 người phụ nữ khi họ có những mối quan hệ ngoài luồng.

Hầu hết các cuộc hôn nhân sau thời gian dài tình cảm vợ chồng không còn sôi nổi như trước bởi tình yêu trong lòng cả hai bắt đầu trở nên bằng phẳng, nhàm chán. Lúc này, một số người không chống lại được sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, sẽ bị mê hoặc và dễ lầm được lạc lối, ngoại tình là điều không thể tránh khỏi. Sau khi ngoại tình, với đàn ông, họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và vẫn sống với vợ bình thường, trong lòng không chút áy náy. Còn đối với một số phụ nữ, họ sẽ cảm thấy thế nào sau khi ngoại tình? Hãy cùng nghe tâm sự của 3 người phụ nữ khi họ có những mối quan hệ ngoài luồng.

Cô Vân

2_200636

Cảm giác tội lỗi có lẽ là cảm giác hầu hết những người phụ nữ sau khi lừa dối, phản bội lại người chồng đầu gối tay ấp, đã cùng đồng cam cộng khổ với mình. Họ chỉ ước thời gian có thể quay lại để họ có thể lựa chọn khác đi. Cô Vân là một ví dụ, cô chia sẻ về cuộc đời mình:

“Tôi thường rất hòa thuận với chồng và trong mắt người khác, hai chúng tôi rất tình cảm. Công việc của tôi nhàn nhã hơn, còn chồng tôi bận rộn hơn. Sau một thời gian ổn định, anh quyết định chuyển công ty mới, ở đây anh được giao nhiệm vụ làm giám sát viên ở khá xa nhà, số lần anh về nhà cũng ít dần đi, có khi mấy tháng mới về một lần. Ngày tháng trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy rất cô đơn và luôn muốn trò chuyện với ai đó, chồng tôi rất bận nên thường dành rất ít thời gian cho tôi, mỗi ngày chỉ đơn giản hỏi vài câu về việc học hành của con rồi thôi.

Để giải tỏa sự buồn chán, tôi thường đi chơi với bạn bè ở nhiều bữa tiệc khác nhau. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện ngoại tình, chỉ muốn tìm chút mới lạ để bản thân thoải mái hơn, dù sao chồng cũng không ở bên, ngày ngày tôi chỉ có một mình, tôi thực sự cảm thấy rất cô đơn.

Lúc đầu, tôi chỉ muốn thử tiếp xúc với một người khác giới, nhưng tôi không ngờ rằng tôi ngày càng trở nên không thể tách rời khỏi anh ấy, bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều sự hài lòng từ người đàn ông này. Tôi cũng từng nghĩ chuyện này chồng không biết, còn có thể giấu anh, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, trong lòng tôi luôn cảm thấy rất trống trải, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy rất hối hận và tội lỗi”.

Cô Chung

b922113e-332d-43a4-9110-f3a5f38c372e

Ngoại tình thì có rất nhiều lý do, đôi khi lại chỉ với mục đích trả thù chồng, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào khi bước chân vào mối quan hệ sai trái đó. Cô bộc bạch:

“Chồng tôi lớn hơn tôi vài tuổi, sự nghiệp của anh ấy đã phát triển rất tốt khi chúng tôi ở bên nhau nên tôi nghiễm nhiên đảm nhận vai trò nội trợ sau khi kết hôn.

Những năm đầu tiên chúng tôi chung sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi anh thường xuyên bận rộn với công việc, không có thời gian về nhà để ở bên tôi và con, thậm chí mỗi lần anh về nhà là hai người lại thường xuyên cãi vã. Mãi sau này tôi mới biết anh ta thân thiết với cô thực tập sinh ở công ty, rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cảm thấy mình bị phản bội, quá tức giận nên cũng đã ngoại tình với huấn luyện viên thể hình. Tôi không hề cảm thấy tội lỗi về điều đó, tôi cũng chỉ noi gương anh ta và giả làm người bình thường mà thôi”.

Cô Dung

cach-noi-chuyen-voi-chong-khi-chong-ngoai-tinh

Sau thời gian sống lệch pha với người chồng, cô Dung càng ngày càng chán ghét chồng, bắt đầu lạnh nhạt với anh ấy và tìm kiếm một nửa thực sự của mình. Có lẽ cảm giác ngột ngạt bởi cuộc sống không như ý thôi thúc chị thoát khỏi cuộc sống hôn nhân hiện tại nên trong lòng không có cảm giác tội lỗi với chồng con. Chị nói:

“Chồng tôi luôn là người khô khan, sống với anh ta rất nhàm chán, tôi vẫn khao khát sự lãng mạn đến tận xương tủy nhưng chồng không cho được, tôi càng ngày càng chán ghét anh. Thế là tôi dần dửng dưng với anh, sau này tôi gặp được người tình của mình và có được rất nhiều thứ mà tôi hằng ao ước từ anh. Vì cả hai đều đã có gia đình nên làm người yêu cũng tốt, càng ngày tôi càng ít cảm thấy yêu chồng hơn, mỗi lần anh ấy ngỏ lời “gần gũi” tôi đều từ chối vì nhiều lý do, thực sự tôi cũng không thấy áy náy gì cả”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link