Phụ nữ ngoại tình vì sao vẫn ôm chồng ngủ? Lời thú nhận từ người trong cuộc

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ngoại tình, làm chuyện tội lỗi với chồng, nhiều người phụ nữ vẫn ôm chồng ngủ. Lý do vì sao vậy?

Nếu sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ trải lòng rằng cảm thấy thất vọng và không hài lòng với người chồng của mình. Cô ấy có quyền lựa chọn ly hôn để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Tuy nhiên, nếu một người phụ nữ đang sống trong một cuộc hôn nhân nhưng lại yêu người đàn ông khác, cô ấy sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt. Mối quan hệ tốt đẹp không nên được xây dựng trên nền tảng gây tổn thương đối với người khác.

Hơn nữa, khi một phụ nữ đã yêu người khác, việc cô ấy có thể vẫn ôm chồng ngủ được vào đêm đó không có nghĩa là tình yêu của cô ấy đối với người đàn ông đó đã biến mất. Điều này phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy lắng nghe những chia sẻ từ 4 người phụ nữ, từ trái tim của họ.

Chị Dung, 32 tuổi: Để chồng không nghi ngờ

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi trở nên rất đơn điệu và tẻ nhạt, chỉ là sáng đi làm, chiều về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, dọn dẹp nhà cửa... Tôi cảm thấy khó chịu với cuộc sống này và bắt đầu thấy chán ghét chồng mình. Anh ta không có đam mê, không có năng lượng và không thể truyền năng lượng tích cực sang người khác. Sống với một người như vậy khiến cuộc sống của tôi trở nên đơn điệu và quá bình thường.

7

Sau đó, tôi gặp một người đàn ông khác, người mà tôi không thể không yêu. Anh ta tràn đầy năng lượng và sự hoạt bát, và khi bên anh ta, tôi có thể cười vui suốt cả ngày. Nhưng vì tôi đang trong một cuộc hôn nhân, nên tình cảm của tôi đối với người đàn ông này là ngoại tình. Tôi không muốn chồng mình biết về điều này, vì anh ta là người đa nghi và tôi lo sợ việc này sẽ gây ra sự xáo trộn cho gia đình chúng tôi. Vì vậy, tôi vẫn ôm chồng mình khi ngủ, để giữ cho mọi thứ diễn ra như bình thường và không khiến anh ta hoài nghi.

Chị Hà, 29 tuổi: Hành động theo thói quen

Ban đầu, tình yêu giữa chúng tôi là sâu đậm. Chồng tôi luôn ôm tôi trước khi đi ngủ, và chúng tôi đã trở nên dựa dẫm lẫn nhau để có một giấc ngủ ngon. Nhưng sau đó, những vấn đề nhỏ trong cuộc sống lặp đi lặp lại, không được giải quyết, dẫn đến những cuộc cãi vã và tình cảm giảm dần.

Tôi đã rơi vào mối quan hệ ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, dù tôi đang bất mãn với chồng mình, tôi vẫn ôm anh ấy trước khi đi ngủ mỗi đêm. Không phải vì tôi vẫn yêu anh, mà chỉ là do đó là thói quen. Những lúc nằm trong vòng tay của chồng, anh ta trở nên bình tĩnh, hiền lành và không có cuộc tranh cãi nào. Dù tôi không hoàn toàn tập trung vào chồng, nhưng vẫn có thể ngủ ngon trong vòng tay anh ta.

20_QCGO

Chị Thủy, 35 tuổi: Vẫn còn yêu chồng

"Vợ chồng tôi từng yêu nhau rất nồng nhiệt khi còn trẻ. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào tuổi trung niên, áp lực cuộc sống khiến cả hai cảm thấy vất vả. Chúng tôi dành nhiều thời gian và năng lượng cho công việc cùng việc chăm sóc người già và trẻ nhỏ trong gia đình. Thời gian dành cho nhau ít đi và khi có, chúng tôi thường mệt mỏi nên tình cảm dần phai nhạt.

Sau đó, tôi có một người tình bí mật - là huấn luyện viên thể hình của tôi trong giai đoạn sức khỏe yếu đi, cần tập luyện để cải thiện sức khỏe.

Tuy vậy, dù tôi có tình cảm bên ngoài, nhưng vào mỗi đêm tôi vẫn ôm chồng ngủ. Thực ra, điều này không có gì lạ. Tôi từng yêu chồng tôi rất sâu sắc và tình cảm đó vẫn còn đó, dù tôi đã có cảm xúc với một người khác. Bạn có hiểu cảm giác yêu cả hai không? Đối với tôi, nó như vậy, ôm chồng ngủ buổi tối là phản ứng tự nhiên."

nt-1597409851148792516802

Tại sao phụ nữ vẫn ngủ với chồng dù đã yêu người khác? Mỗi người có lý do và biện minh riêng của mình. Tuy nhiên, trước hết, bạn cần hiểu điều này:

Sau khi kết hôn, chúng ta chỉ nên yêu và gắn bó với người đàn ông/đàn bà của mình, người mà chúng ta đã chọn để chung đôi đường đời. Nếu không, chúng ta sẽ phá hủy hạnh phúc của chính mình.

Để cảm nhận được hạnh phúc do chính mình gây dựng, chúng ta cần học cách trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của nửa kia trong cuộc sống hôn nhân. Hôn nhân không phải lúc nào cũng đầy đam mê như khi yêu đương. Trong một thời gian nào đó, bạn có thể cảm thấy nó tẻ nhạt. Nhưng chính trong sự bình yên đó, hạnh phúc vẫn ẩn chứa trong những cử chỉ, hành động cặp vợ chồng dành cho nhau.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link