Phúc đến từ 3 việc nhỏ tích phước để tiêu nghiệp, hãy làm luôn không bao giờ là muộn

( PHUNUTODAY ) - Khi mọi người hòa thuận với nhau thì sẽ khó tránh khỏi những xích mích, hiểu lầm, bạn có thể bị hiểu lầm trong công việc và bạn có thể ghen tị trong cuộc sống, sẽ có người khiến bạn cảm thấy buồn phiền, từ đó sinh ra oán hận.

Việc nhỏ đầu tiên là ''ăn''

Có câu: Người như sắt, lương như thép, không ăn một bữa sẽ đói, ít ai cho rằng ăn là phúc. Nhưng điều kiện tiên quyết để tích phúc chính là không được lãng phí thức ăn, nếu thường xuyên ăn quá nhiều rồi vứt thì sẽ tổn hại đến phúc của bạn. Người xưa nói: Ai biết được từng miếng cơm manh áo. Tôn trọng thành quả lao động cũng chính là một loại tích phúc.

tu-hanh

Điều nhỏ thứ hai là ''nói chuyện''

Người xưa có câu: Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đôi khi một lời nói vô tình bất cẩn có thể giáng một đòn mạnh hoặc làm tổn thương đến một người. Nhưng đôi khi một lời nói tử tế cũng có thể cứu một người đang tuyệt vọng.

Thế nên theo quan điểm của Phật, nếu một người không có giới hạnh về lời nói thì sẽ bị đọa vào địa ngục rút lưỡi, điều này cho thấy tầm quan trọng của giới hạnh.

thien-ac

Điều nhỏ thứ ba là ''bao dung và độ lượng''

Khi mọi người hòa thuận với nhau thì sẽ khó tránh khỏi những xích mích, hiểu lầm, bạn có thể bị hiểu lầm trong công việc và bạn có thể ghen tị trong cuộc sống, sẽ có người khiến bạn cảm thấy buồn phiền, từ đó sinh ra oán hận.

Các cụ bảo có phúc là có đủ, chỉ có chịu khổ mới chịu được người khác hiểu lầm mình, mới tha thứ cho người khác trách móc mình. Có thể nhiều lần, bạn thực sự bị sai nhưng đừng quan tâm đến điều đó. Không bằng chính bản thân mình trong sạch, chỉ cần lương tâm trong sạch làm tròn bổn phận, mọi hiểu lầm sẽ được đưa ra ánh sáng.

mong-uoc

Bám sát mục đích ban đầu và thực hiện bổn phận của mình là phản ứng tốt nhất. Bạn phải biết rằng rất nhiều mâu thuẫn và đối lập trên thế giới này là do tính toán mà phóng đại lên, hãy là một quý người có tấm lòng rộng lượng, thế giới nhất định sẽ mỉm cười đáp lại.

Cái gọi là phúc không phải do bạn làm việc lớn mà là do cách đối xử đúng đắn với từng việc ở trong cuộc sống này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link