Quấy rối tình dục bò và cừu, người đàn ông phải hầu tòa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hai nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông Lovell, nằm xuống sân trong tình trạng chiếc quần short bị cởi bỏ, sau đó thực hiện hành vi tình dục với con bò và chuẩn bị tiếp tục với con cừu.

Ngày 28/1 vừa qua, cựu kỹ sư tin học người Anh Paul Lovell, 64 tuổi sống tại thị trấn Enfield đã phải ra hầu tòa vì đã có hành vi quấy rối tình dục với... một con bò và một con cừu.


Ông Paul Lovell vừa phải ra hầu tòa với tội danh quấy rối tình dục động vật.

Trong phiên tòa xét xử, cựu kỹ sư tin học đã thoát khỏi tội danh có hành vi không đứng đắn nơi công cộng do không có đủ chứng cứ. Tuy nhiên, công tố viên Robert Hutchinson vẫn tiếp tục kết tội lần hai cho ông Lovell vì hành vi không đứng đắn, gây tổn hại mà nạn nhân là một con bò.

Được biết, vụ việc đã xảy ra tại sân tập của Đội bóng Tottenham Hotspur, phía Bắc thành phố London vào tháng 9/2013 vừa qua.

Hai nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông Lovell, nằm xuống sân trong tình trạng chiếc quần short bị cởi bỏ, sau đó thực hiện hành vi tình dục với con bò và chuẩn bị tiếp tục với con cừu. Nhân chứng cho biết, dù ở cách xa khoảng 250 m nhưng họ vẫn thấy được hết những hành vi đáng sợ của ông Lovell với 2 con vật. Để có chứng cứ báo cáo với cảnh sát, hai người họ đã chụp lại ảnh ông Lovell bằng điện thoại di động.

Trước đó, Muthu, một người đàn ông 55 tuổi sống ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt sau khi có hành động làm tình với một con bò. Khi thấy con bò này bị thương và nằm ở đường ray tàu hỏa đồng thời cho rằng nó không thể di chuyển được nên Muthu đã làm “chuyện ấy” với con bò. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn sử dụng dầu dừa để làm công cụ bôi trơn khi thực hiện hành vi đồi bại.

Tại Ấn Độ, bò vốn là một là một loài vật linh thiêng và chúng được phép đi lại ngoài đường một cách thoải mái. Vì thế hành động làm tình với bò của người đàn ông này bị cho là kinh khủng và không thể chấp nhận được. Việc làm chuyện ấy với động vật đặc biệt là với bò chết gây sốc.


Muthu – người đàn ông có hành vi đồi bại với động vật.

Dawn Williams, một nhân viên của Hội bảo vệ động vật Blue Cross đã phát hiện ra hành động lén lút của Muthu và báo cho cảnh sát. Dawn Williams cho biết: “Ban đầu tôi không rõ người đàn ông này đang làm gì với con bò. Chỉ khi đi lại gần tôi mới nhận ra rằng người đàn ông này đang cố gắng chèn dương vật của mình vào âm đạo của con bò. Bên cạnh ông ta có một chai dầu dừa và có vẻ như nó được dùng để bôi trơn”.

Cảnh sát đã có mặt kịp thời để bắt giữ người đàn ông bệnh hoạn này. Muthu đã thừa nhận hành vi của mình và người đàn ông này hiện đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát.

Khi các bác sĩ thú y kiểm tra thì họ phát hiện ra con bò này có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Tuy nhiên nó đã chết do tàu hỏa đâm trước khi bị Muthu thực hiện hành vi đồi bại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn