Sau 1 ngày Giang Còi qua đời, con gái xót xa chia sẻ: "Con nhớ ba quá"

( PHUNUTODAY ) - Được cả nhà quây quần hát mừng sinh nhật nhưng người thân của NS Giang Còi liên tục lau nước mắt và khóc thành tiếng nhìn về phía di ảnh người quá cố.

Tối ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 1 năm chữa trị ung thư. Sau lễ hoả táng bố, Ngọc Ánh - cô con gái đã có dòng chia sẻ gây xúc động trên Facebook cá nhân về ngày sinh nhật của 1 người trong gia đình lại chính là ngày bố mất Hình ảnh người thân vẫn còn đội khăn tang trên đầu, tay cầm bánh kem và cạnh bên là di ảnh của người bố quá cố khiến ai nhìn vào cũng đau lòng. Con gái của cố NS Giang Còi cũng nghẹn ngào thổ lộ: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ, vui buồn lẫn lộn...".

giangcaoi

Hôm nay (ngày 7/8), Ngọc Ánh tiếp tục đăng tải ảnh chụp cùng người ba quá cố kèm lời nhắn: "Nhớ ba quá ba ơi". Có lẽ ngày tháng cùng ba chiến đấu với bệnh tật sẽ mãi là một phần ký ức không thể nào quên đối với cô con gái sinh năm 2004 này.

giangcoi

Trước khi đổ bệnh nặng, năm 2015 nghệ sĩ Giang Còi đã từng ước nguyện: "Sinh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi, hãy cho tôi được chết trên sàn diễn, cầu trời đừng bắt tôi chết trên giường bệnh".

Trong suốt những tháng ngày nằm viện chống chọi bệnh nặng, vì tình hình dịch bệnh do đó chỉ có một mình con gái anh túc trực bên giường bệnh. Con gái cố nghệ sĩ bộc bạch: "Bố bị bệnh như vậy chúng tôi cũng lo lắng và sốt ruột, nhưng hoàn cảnh nhà thật sự khó khăn nên buộc phải kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tôi mong mọi người hãy động viên bố thay vì dành những lời cay nghiệt".

Khi được hỏi về việc nhờ vợ cũ nuôi con khi bị ốm, NS Giang Còi chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn: "Không bao giờ, nếu trường hợp xấu nhất, 2 năm nữa tôi ra đi, hai con út cũng học xong cấp 3, các cháu sẽ có đủ kỹ năng sống để sinh tồn, còn có 2 anh lớn hỗ trợ nữa. Con trai út còn bé nhưng đã biết sửa máy, biết hàn. Nếu cho cháu đi làm cũng kiếm được ra tiền rồi nhưng cháu còn nhỏ nên tôi bắt phải đi học trước đã.

Tôi luôn đùa các con, bố bị bệnh mà truyền hóa chất xấu lắm, mặt hốc hác, tóc rụng, chỉ còn da bọc xương, nhỡ mình 'qua bển' mà Diêm Vương hỏi, ai đấy mà xấu thế, người ta bảo là nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì xấu hổ lắm. Tôi luôn nhìn mọi thứ rất lạc quan, tếu táo, để các con yên tâm làm việc, học tập".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link