Xúc động trước loạt ảnh thời trai trẻ của cố NS Giang Còi

( PHUNUTODAY ) - Động thái này như một lời tiễn biệt thành kính mà cư dân mạng muốn gửi tới cố nghệ sĩ Giang Còi.

Tối qua (4/8), nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời sau 7 tháng điều trị ung thư vòm họng. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ không khỏi xót xa. Là một trong những nghệ sĩ tài năng, suốt hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, NS Giang Còi luôn mang đến tiếng cười, nhưng vai diễn gây ấn tượng. 

Mới đây MXH đã chia sẻ lại loạt ảnh thời trai trẻ của nam nghệ sĩ như những lời tiễn biệt sau cùng. Dễ dàng thấy , được rằng dung mạo của cố nghệ sĩ cũng hào hoa, lãng tử. Vẻ điển trai, tràn đầy năng lượng gây được nhiều dấu ấn đặc biệt. 

Empty
Empty
Empty

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh ngày ngày 31/10/1962 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tên tuổi của ông gắn liền với các tiểu phẩm hài, Giang Còi là diễn viên chính kịch. Anh từng đóng rất nhiều bộ phim: "Cựu chiến binh", "Khi đàn chim trở về", "Chuyện vặt gia đình", "Cảnh sát hình sự", "Chuyện đời thường"...

Trước khi qua đời, nghệ sĩ Giang Còi từng là ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 người con, 2 người con trai với người vợ trước cùng 1 con gái và 1 con trai với người vợ sau kém 25 tuổi. 2 con nhỏ của NS Giang Còi với người vợ sau hiện vẫn đang sống cùng với bố. Con gái hiện đang theo học lớp 11, con trai thì đã lên lớp 8. Con trai cả của Giang Còi là một đạo diễn trẻ khá có tiếng với những dự án đình đám như 5S Online, 500 Nhịp Yêu, Biệt Đội 12A1, Bí Mật Của Gió,..

giang coi1

NS Giang Còi từng tâm sự: "Tôi không muốn xây nhà mà muốn tạo dựng một môi trường sống. Tôi không muốn nuôi con mà muốn khơi gợi hết bản năng của chúng để đứng vững giữa bão táp phong ba. Tôi không muốn khóc mà muốn các con nhìn vào mình để tự hào".

Giang Còi phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng vào đầu năm 2021, ông đã có thời gian điều trị ở bệnh viện. Cố nghệ sĩ Giang Còi từng chia sẻ: "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link