Sau chia tay, cô gái gốc Việt bị bạn trai Mỹ bắn chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi thú nhận về hành vi xả súng, nghi phạm đã khóc rất nhiều qua điện thoại và hỏi bạn mình rằng nên làm gì để tự sát.

Nghi phạm Allen Ivanov, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Washington đã bị bắt không lâu sau khi thực hiện vụ tấn công xả súng làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.  

Nghi phạm  Allen Ivanov (nguồn: internet).

Được biết, 3 nạn nhân tử vong được xác định là Anna Bui, bạn gái cũ gốc Việt của Ivanov, Jake Long và Jordan Ebner. Nạn nhân thứ tư là Will Kramer bị thương nặng, đang được cấp cứu trong bệnh viện.  

Trước đó, Ivanov đã thực hiện vụ tấn công xả xúng trong bữa tiệc tại nhà ở Mukilteo, ngoại ô Everett, Washington, hôm 30/7. 

Được biết, Anna Bui và Ivanov hẹn hò hơn một năm và vừa mới chia tay.  

Anna Bui và Ivanov hẹn hò hơn một năm và vừa mới chia tay (nguồn: internet).

Một người bạn không tiết lộ tên của Ivanov kể rằng hôm đó, sau vụ xả súng xảy ra lúc 0h30, Ivanov đã gọi điện thoại cho anh và nói rằng "Tớ vừa giết bạn gái cũ rồi". Sau khi thú nhận về hành vi xả súng, nghi phạm đã khóc rất nhiều qua điện thoại và hỏi bạn mình rằng nên làm gì để tự sát. “Anh ấy chắc chắn ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Anh ấy không còn là Allen mà tôi biết nữa”, người này nói. 

Nicola Harris, một người bạn của Anna Bui cho biết, cô gái gốc Việt là một người cực kỳ vui vẻ và dễ chịu. Cả hai đã cùng tham gia vào đội hợp xướng tại trường trung học Kamiak ở Mukilteo khi còn là học sinh của trường. Cô cho biết thêm, Anna Bui muốn trở thành y tá và có nụ cười khiến người khác cũng vui lây, đồng thời nhận xét Bui là "một trong những cô gái ngọt ngào nhất mà cô biết".  

Alexis, cô sinh viên 18 tuổi cũng có mặt trong bữa tiệc hôm đó, kể rằng cô đã phải trốn trong một phòng để không bị trúng đạn của Ivanov. Bà Susan Gemmer, bà của Alexis cho hay, cháu gái bà đã nhìn thấy Ivanov đi thẳng vào bữa tiệc có 15 đến 20 người tham dự, bước qua cửa và bắt đầu xả súng bắn chết hai người. Sau đó, hắn ta đi thẳng lên mái nhà, nơi mọi người đang tập trung.  

Lúc Alexis cố gắng bỏ chạy vào gara cùng chàng trai trẻ đang sống trong ngôi nhà, Ivanov xả súng bắn một thanh niên trên mái nhà. Vì thế, cô quyết định trốn trong phòng để đồ và gọi điện báo cho bà Gemmer. "Chúng tôi nhắn tin qua lại, tôi bảo con bé hãy giữ im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh, mọi người đang trên đường đến đó. Con bé liên tục nói: "Họ chết rồi, họ chết rồi, cháu đứng ngay đó và cháu đã nhìn thấy"', bà Susan Gemmer kể lại. 

Hai ngày trước khi tấn công, có hai dòng trạng thái bí ẩn được đăng lên tài khoản Twitter có tên và ảnh của Ivanov. Một dòng tweet có nội dung: "Đây là tweet đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tôi đã trải qua tất cả chuyện đó". Dòng trạng thái còn lại thì viết: "Liệu Ruger sẽ nghĩ gì nhỉ?", có thể ám chỉ công ty súng Ruger Firearms. 

Trước đó ít ngày, một bức ảnh được đăng trên Instagram dưới tài khoản @allenivanov cũng chụp một khẩu súng trường và ba viên đạn. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và nghi phạm sẽ ra hầu tòa trong vài tuần tới.

Tài xế taxi bỏ rơi sản phụ sắp sinh bên đường:
Tài xế taxi bỏ rơi sản phụ sắp sinh bên đường: " Tôi thấy ăn năn"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Lúc đó quýnh quá nên tôi không biết gì. Đây là tình huống không mong muốn, tôi thấy ăn năn vì mình đã không làm tròn trách nhiệm.
Cảm động cậu bé 12 tuổi nhặt rác kiếm tiền chữa ung thu cho mẹ kế
Cảm động cậu bé 12 tuổi nhặt rác kiếm tiền chữa ung thu cho mẹ kế
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hàng ngày dưới cái nắng 40 độ C, Wang lang thang khắc các con phố để tìm nhặt phế liệu với hi vọng kiếm được thêm chút tiền về chữa bệnh cho mẹ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn