Tên trộm giết học sinh lớp 9 xin tử hình sớm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trèo vào nhà hàng xóm để trộm đồ thì bị con gái chủ nhà (học lớp 9) phát hiện, Lê Văn Đức nhào đến bóp cổ em đến chết. Bị tuyên tử hình, Đức xin tòa cho thi hành án sớm.

Ngày 11/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Văn Đức (41 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. HĐXX nhận định, Đức cùng lúc phạm nhiều tội, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, khoảng 9h30 phút ngày 4/9/2012, do cờ bạc nợ nần, khi phát hiện nhà hàng xóm là chị Phan Kim Huyền không có người ở nhà, Đức dùng thang tre trèo lên sân thượng nhà mình rồi đột nhập vào nhà chị Huyền với mục đích lấy trộm tài sản.

Lê Văn Đức tại tòa.

Tuy nhiên, trong khi Đức đang lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ của chị Huyền thì con gái chị Huyền là cháu H.P.N.D (15 tuổi, học lớp 9) phát hiện nên vặn hỏi Đức đang làm gì trong nhà mình.

Sợ bị lộ, Đức đã đánh cháu D. khiến cháu D. bị ngã. Dù cháu D. cố gắng chống cự và tri hô nhưng vẫn bị Đức dùng hai tay bóp cổ rồi dùng dây cáp truyền hình xiết chặt vào cổ cho đến khi D. nằm bất động. Sau đó, Đức lấy điện thoại trong túi quần cháu D. cùng chiếc đầu đĩa DVD mang về nhà cất giấu.

Khi hàng xóm phát hiện và đưa cháu D. đi cấp cứu thì D. đã tử vong. Đến 23h35 cùng ngày hôm đó thì Đức bị bắt.

Tại tòa, Đức thừa nhận hành vi phạm tội và khai do cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi ăn trộm. Khi bị cháu D. phát hiện, anh ta "hoảng loạn" nên ra tay. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin được nhận mức án cao nhất và "thi hành án sớm để trả giá cho tội ác của mình".

Mẹ nạn nhân cho biết, ngày xảy ra án mạng, D. vừa đi khai giảng chuẩn bị vào lớp 9. Đang bắt xe ôm về nhà ông bà ngoại ở Củ Chi thì để quên cục sạc pin điện thoại nên em quay về. Cùng lúc gã hàng xóm đột nhập vào nhà và đã ra tay sát hại cô bé. 

Dù luật sư bào chữa cho Đức cho rằng sức khỏe của Đức không tốt và bị cáo có tiền sử bệnh tâm thần nhưng HĐXX nhận định rằng bị cáo hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được việc của mình làm là sai trái. Ngoài mức án trên, bị cáo Đức còn phải bồi thường cho gia đình chị Huyền 93 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn