Thảm sát ở Nghệ An: Sốc với lý do ra tay của hung thủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đại tá Nguyễn Hữu cầu- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Động cơ gây án của Vi Văn Mằn là do bộc phát.

Chiều ngày 22.7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi họp báo, thông tin chính thức về vụ thảm sát xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) làm 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) tử vong.

Theo tài liệu và những chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng khẳng định vụ án này chỉ một mình Vi Văn Mằn (thường gọi là Hai) gây án, không có người thứ hai. 

Mô tả ảnh.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp báo, đại tá Nguyễn Hữu Cầu- giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng kể trên, chứ không phải mâu thuẫn tình ái hay vấn đề gì lớn như một số lời đồn đoán trước đó. Động cơ gây án của nghi phạm được xác định là do bộc phát.

Trước câu hỏi "thông tin nghi can có quan hệ tình cảm với nạn nhân có chính xác hay không?", đại tá Cầu cho hay: Không có căn cứ chính xác để khẳng định vấn đề này. Ngoài ra, vấn đề này không nằm trong diện phạm vi điều tra của cơ quan điều tra.

Đại tá Cầu cho biết thêm, tại cơ quan điều tra Hai khai nhận: Anh Thọ có cật vấn khi thấy Hai sang hái chanh và dẫm lên lúa. Lúc này, Hai hỏi Thọ có muối không, cho xin một ít. Thời điểm đó bà Dương và chị Yến ở nhà. Hai mượn con dao để cắt chanh, cùng lúc đó chị Yến có bảo Hai đưa cho quả chanh để ăn. Thọ tức, nên hai vợ chồng cãi nhau. Thấy vậy, bà Dương mắng hai vợ chồng, sau đó Yến đìu con bỏ đi. 

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ thảm sát.

Tại lán, giữa Hai và anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn. Hai đã dùng con dao gọt chanh chém anh Thọ 1 nhát vào lưng. Anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán xuống đất. Hai tiếp tục nhảy xuống chém vào người anh Thọ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Lúc này, chị Yến phát hiện chồng bị chém nên cõng con chạy ra suối. Hai đuổi theo thì gặp bà Chương đang tắm ở bờ suối nên dùng dao giết bà Chương rồi tiếp tục đuổi theo chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai ra tay hại chết chị Yến và cháu Chung.
Gây án xong, Hai đến lán anh Thọ lấy chanh và châm lửa đốt lán của anh Thọ rồi bỏ về lán của mình (cách lán anh Thọ khoảng 15 phút đi bộ). Trên đường đi, Hai vứt con dao gây án vào rừng. 

Đại tá khẳng định vụ án này không có yếu tố oan sai vì mọi chứng cứ, vật chứng và lời khai đều trùng khớp với hiện trường vụ án. Chỉ một mình Vi Văn Hai là thủ phạm giết người. Tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh Hai là hung thủ duy nhất của vụ án.

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều 2/7, khi đi đánh cá ở khe Cát Tả, cha con anh Hoài ở xã Tam Hợp phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong bên bờ suối. Tại hiện trường, nạn nhân Lo văn Thọ (28 tuổi, chủ nhà) chết ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt.

Cách thi thể anh Thọ hơn 50 m, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ). Bà Dương chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ, bụng và đùi. Xuôi theo dòng suối khoảng 30 m là thi thể chị Lê Thị Yến (33 tuổi, vợ anh Thọ) nằm sấp với 3 vết chém ở cổ. Trên lưng thiếu phụ đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng đã tử vong.

Sau hơn 2 tuần điều tra, thu thập chứng cứ, tối 19/7, cảnh sát xác định Vi Văn Hai là nghi phạm sát hại gia đình anh Thọ nên tiến hành bắt giữ.
 
Hiện tại cơ quan điều tra đã thu thập đủ vật chứng của vụ án gồm con dao, bộ quần áo còn dính máu...và chuyển đi giám định hình sự để có kết quả cuối cùng, khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng. 

Thảm sát ở Nghệ An: Gia đình nghi can không tin con trai gây án
Sau khi Vi Văn Mằn bị bắt người thân của nghi can vô cùng bất ngờ, không tin rằng con trai mình- một người vốn dĩ hiền lành lại là người gây án.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn