Thử son môi ở cửa hàng mỹ phẩm, vài ngày sau cô gái bất ngờ phát hiện sự thật "ngã ngửa"

( PHUNUTODAY ) - Sau khi thử son ở cửa hàng bán mỹ phẩm, cô gái thấy môi mình có những triệu chứng khó hiểu.

Một cô sinh viên giấu tên, 22 tuổi, sống tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã bị mắc bệnh tình dục khi thử son tại cửa hàng mỹ phẩm.

Theo đó, cô gái này đang có ý định mua một cây son dưỡng mới nên đã tới cửa hàng để thử son. Tuy nhiên sau đó 3 ngày, cô gái vô cùng sợ hãi khi thấy môi bị sưng tấy, có nhiều mụn nước và rất đau đớn.

Ảnh minh họa. Ảnh ETtoday.

Ảnh minh họa. Ảnh ETtoday.

Sau đó, cô gái đã đến bệnh viện da liễu kiểm tra và phát hiện mình bị mắc bệnh nhiễm trùng herpes, một căn bệnh tình dục gây ra mụn rộp và lở loét. Nguyên nhân là do người sử dụng cây son môi trước cô gái đã mắc căn bệnh này và lây lan khi dùng chung son.

Cách đây không lâu, một cô gái ở Mỹ cũng từng rơi vào trường hợp tương tự khiến mọi người hoang mang.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tháng 10/2015, nhưng phải đến ngày 30/10/2017, cô mới công khai trên báo chí về căn bệnh khó nói của mình cũng như nguyên nhân bất ngờ khiến cô mắc bệnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Sephora, sau một lần thử son môi, cô có những biểu hiện khác lạ. Triệu chứng ngày càng kéo dài, nghiêm trọng nên cô đã quyết định đi khám bác sĩ. Kết lả là Sephora bị mắc virus Herpes gây mụn rộp.

Quá tức giận, cô đã cáo buộc cửa hàng này đã gây ra những rắc rối cho cô, cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link