Thuỳ Tiên bật khóc trước giờ chuyển giao vương miện Miss Grand International 2022

( PHUNUTODAY ) - Khoảnh khắc này khiến nhiều fan hâm mộ xúc động, nhiều người gửi lời động viên cô.

Từ ngày đăng quang Miss Grand International đến nay, Thùy Tiên luôn là nàng Hậu nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Cô nàng luôn cố gắng duy trì những hoạt động nổi bật và khiến khán giả phải xuýt xoa không ngớt. Giờ đây, đã sắp đến lúc cô nàng phải kết thúc nhiệm kì rực rỡ và hoành tráng của mình.

Trước giờ G, stylist của nàng Hậu đã chia sẻ hình ảnh Thùy Tiên bật khóc khi cầm vương miện Hoa hậu. Khoảnh khắc này khiến nhiều fan hâm mộ xúc động, nhiều người gửi lời động viên cô.

Empty

Trước đó, ô nàng bồi hồi cho biết: 'Trước đây thì Tiên chưa cảm thấy gì hết. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Tiên bắt đầu có nhiều cảm xúc, cảm xúc lẫn lộn lắm. Thêm một nửa thì Tiên không muốn trao lại vương miện, nhưng một nửa thì lại muốn. Vì Tiên có nhiều kế hoạch cho bản thân.

Khoảng năm nay thì Tiên không sống cho bản thân mình. Tiên sống vì fan, gia đình, đất nước và tổ chức. Tiên cố gắng làm việc thật nhiều vì Tiên không muốn bất cứ điều gì xảy ra trong nhiệm kì của minh. Đó là lý do tại sao Tiên rất xúc động. Rất hào hứng để gặp người kế nhiệm của Tiên. Và Tiên hi vọng cô ấy sẽ cố gắng hết mình trong nhiệm kì của cô ấy'.

Cô cũng từng lấy đi nước mắt của không ít khán giả khi có những bước đi cuối cùng trên cương vị Miss Grand Vietnam (MGVN). Trong thiết kế váy dạ hội lộng lẫy song không kém phần mạnh mẽ, người đẹp lần đầu tâm sự nhiều nỗi niềm.

Cô nói: "Chín tháng vừa qua như một giấc mơ. Tôi từng là cô gái thấy mình là gánh nặng của gia đình, không muốn tổ chức sinh nhật, ghét bỏ bản thân vì được sinh ra. Ngày hôm nay tôi đứng đây, muốn nhắn tới những ai giống mình rằng: Chúng ta đều là món quà của tạo hóa, mọi việc diễn ra đều có lý do. Các bạn một khi đã đến với thế giới này đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Tôi không đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu 'final walk'. Tôi tin mỗi chúng ta đều có sân khấu của riêng mình".

-6343-1664677303

Nhìn lại chặng đường đương nhiệm, Thùy Tiên bật khóc nói mình đã làm hết sức vì muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng với kỳ vọng từ mọi người. Cô cho biết: "301 ngày qua, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ. Không phải tôi không biết mệt. Tôi biết rằng trong 12 đất nước mình đã đi qua, trước khi biết đến cô gái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người ta nhớ đến một Miss Grand International đến từ Việt Nam. Dù có đau chân, mệt mỏi vì thiếu ngủ, khi bước chân ra ngoài, tôi đều cố gắng mạnh mẽ. Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tôi muốn mang đến thế giới. Tôi hy vọng mình đã không làm mọi người thất vọng".

Theo:  xevathethao.vn copy link