Tin phụ nữ 24/5: Cô gái rao bán trinh tiết 2,5 tỷ đồng để lấy tiền đi học

( PHUNUTODAY ) - Kim hy vọng số tiền này sẽ giúp cô đóng học phí, mua nhà và xe hơi.

Cô gái Đức rao bán trinh tiết 2,5 tỷ đồng để lấy tiền đi học

Một cô gái 18 tuổi đã rao bán đấu giá trinh nữ của mình thông qua một trang web dịch vụ có tên Cinderella Escorts.

Cô gái tên Kim, mang 2 dòng máu Áo và Đức, quyết định bán trinh tiết của mình thông qua cơ quan đại điện Cinderella Escorts. Cô mong muốn số tiền nhận được sẽ đủ để tài trợ cho việc học, mua nhà và xe hơi.

ban-trinh

Kim, 18 tuổi, mang 2 dòng máu Áo và Đức, quyết định rao bán trinh với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. 

Theo các phương tiện truyền thông Đức, giá khởi điểm của cô là 100.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng), trong đó 20% thuộc về cơ quan đại diện.

Theo báo chí Đức, lời quảng cáo cho cuộc bán đấu giá có câu: "Xin chào, tôi tên là Kim và tôi muốn bán trinh của mình".

Cô gái trẻ quyết định bán đấu giá trinh tiết để có thể học tập tại một trường nào đó ở Đức hoặc thủ đô Vienna của Áo.

Kim nói: "Tôi muốn học ở Đức hoặc Vienna. Với số tiền đó, tôi có thể mua một căn hộ, trả học phí và đủ tiền mua xe”.

Trang web Cinderella Escorts cho biết, sự trong trắng của cô đã được chứng minh bằng giấy chứng nhận của bác sĩ và người mua tiềm năng cũng có thể tự “kiểm tra” cô gái.

Kim lấy cảm hứng từ Aleexandra Khefren, một người mẫu gốc Rumani 18 tuổi đã bán trinh với giá 2,3 triệu euro (khoảng 58,4 tỉ đồng) cho một doanh nhân người Hồng Kông.

Tin tức về Khefren và đã lan truyền khắp thế giới và khiến Kim chú ý.

Kim nói mình sẵn sàng gặp người đấu giá cao nhất ở bất kỳ nơi nào trên thế giới miễn sao chuyến đi được người đó chi trả.

Chỉ 1 cú ngã, bé 11 tuổi bị dập tủy

Trước tình trạng bé 11 tuổi bị dập tủy, tụ máu ngoài vùng cứng cột sống, các bác sĩ BV Nhi đồng 1 TP.HCM đã quyết định mổ khẩn cấp, dù khi ấy đã 11 giờ đêm.

Trong khi đi xe đạp điện mua đồ cho mẹ, bé trai 11 tuổi người Tiền Giang không may bị té và thấy đau vùng cột sống, 2 chân dị cảm (tê rần, châm chích).

20170524153902-ca-mo-xuyen-dem-cuu-be-trai-11-tuoi-mac-benh-hiem-gap

Bé trai đã cử động được 2 chân sau ca phẫu thuật xuyên đêm.

7 ngày sau, bé bị bí tiểu, 2 chân bị liệt, không thể đi lại được. Gia đình sau đó đưa bé tới BV Truyền máu huyết học TP.HCM.

Các bác sĩ nghi ngờ bé bị bệnh cũ tái phát (bệnh bạch cầu cấp dòng tủy - ung thư máu) xâm lấn vào hệ thần kinh trung ương.

Qua các xét nghiệm, chụp MRI não, vùng cột sống thắt lưng, bác sĩ chẩn đoán bé bị tổn thương nghiêm trọng cột sống, dập tủy kèm tụ máu ngoài cột sống dẫn tới chèn ép tủy vùng ngực.

BV Truyền máu huyết học TP.HCM đã hội chẩn liên viện với BV Nhi Đồng 1 tìm phương pháp xử lý.

Người trực tiếp chữa trị cho bé trai - BS Phan Minh Trí, khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 1 cho hay, bé sau đó được chuyển về BV Nhi Đồng 1 để thực hiện ca phẫu thuật. Khi ấy đã là 11 giờ đêm.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, ê-kíp bác sĩ đã mở 3 đoạn đốt sống ngực để lấy khối máu tụ, giải phóng phần tủy bị chèn ép.

Theo BS Trí, 2 ngày sau mổ, bệnh nhi phục hồi nhanh chóng, vết mổ khô, 2 chân bắt đầu cử động được và đã có thể tự đi tiểu.

Phó GĐ BV Nhi Đồng 1 Đào Trung Hiếu thông tin, thông thường với các trường hợp tổn thương cột sống chỉ gây gãy cột sống hay dập tủy, chứ hiếm khi có chuyện bị tụ máu ở màng cứng cột sống như bé trai 11 tuổi người Tiền Giang.

May mắn là các bác sĩ đã phát hiện chính xác và phẫu thuật kịp thời, cứu bệnh nhi thoát khỏi nguy cơ bị liệt và đi tiểu bằng ống thông niệu quản suốt đời - BS Hiếu chia sẻ.

Thưởng "nóng" lực lượng phá án thanh niên chết bất thường ở Hưng Yên

Sáng nay, 24/6, UBND tỉnh Hưng Yên biểu dương và "thưởng nóng" cho ban chuyên án phá án vụ thi thể nam giới chết lõa thể trên sông thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên 10 triệu đồng, Công an huyện Yên Mỹ 10 triệu đồng.

Thay mặt cho giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - cũng trao thưởng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên 5 triệu đồng, Công an huyện Yên Mỹ 5 triệu đồng.

phitangxac_bpmc.jpg

Phan Văn Tuấn khi bị công an bắt. Ảnh: B.C. 

Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, vụ án giết người sau 4 ngày mới được phát hiện. Việc nhận dạng nạn nhân khi mới phát hiện là rất khó, chỉ một số bộ phận như ngón tay, hình xăm trên cánh tay có thể dễ nhận dạng.

Theo báo cáo nhanh tại buổi khen thưởng, vào khoảng 11h ngày 21/5, người dân sinh sống quanh bờ sông Thuần Xuyên, xã Bắc Sơn, huyện Yên Mỹ đã phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân huỷ mạnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Yên Mỹ đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ khác đã nhanh chóng xác định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng. Qua công tác khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương ở ngực, cổ.

Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định nghi phạm liên quan đến vụ án vừa bị cảnh sát bắt khẩn cấp là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, người địa phương).

Qua đấu tranh, Tuấn khai bạn của anh ta xích mích với nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đêm 20/5, nghi phạm đã cầm dao đâm chết anh Thao.

Rạng sáng hôm sau, Tuấn rạch bụng, cắt bộ phận nhạy cảm của nạn nhân rồi thả xác trôi sông. Nghi phạm làm việc này để để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, khiến cảnh sát khó xác định giới tính người xấu số.

Ngày 22/5, người dân phát hiện xác nạn nhân trong tình trạng lõa thể dưới chân cầu Thuần Xuyên bắc qua sông Bắc Hưng Hải, đoạn chạy qua xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

Lúc này nhiều bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã phân hủy. Sau một ngày điều tra, chiều 23/5, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Phan Văn Tuấn về tội Giết người.

Khủng hoảng trứng gà: 1.000 đồng/quả, ế chất đống đầy nhà

Giá trứng gà Ai Cập ở Vĩnh Phúc giờ giảm chạm đáy, chỉ còn 1.000-2.000 đồng/quả. Ông Chính bán một chục trứng gà mà không mua nổi cân đậu phụ. Khó bán, trứng tồn đầy trong nhà, chất cao như đống rơm. Cứ chỗ nào trống là để chứa trứng gà.

Thịt gà, trứng gà đồng loạt giảm giá

Ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà, ông Bùi Đức Chính, một hộ nuôi gà tại xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc), cho biết, ngày trước chuồng gà nhà ông lúc nào cũng có 3 vạn gà, nhưng giờ teo tóp bớt lại chỉ còn 2,5 vạn con gà đẻ trứng Ai Cập do giá trứng gà ngày càng giảm.

Theo ông Chính, cách đây một tháng, giá trứng gà Ai Cập lúc nào cũng ổn định ở mức 1.800-1.900 đồng/quả, thời kỳ đỉnh điểm vào cuối năm 2015 giá trứng xuất tại chuồng lên tới 2.800 đồng/quả. Thế nhưng, hơn một tháng nay, giá trứng bắt đầu giảm mạnh và chạm đáy, xuống còn 1.000-1.200 đồng/quả. Bán cả chục trứng gà không mua nổi cân đậu phụ (PV - giá đậu phụ ở Vĩnh Phúc là 15.000 đồng/kg).

"Giá trứng giảm, mỗi ngày gia đình tôi lỗ khoảng 4-5 triệu đồng", ông Chính nói và cho biết, 2,5 vạn con gà đẻ Ai Cập mỗi ngày ăn hết 2,5 tấn cám, tính ra hết khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi ngày ông thu được 1,7 vạn trứng gà và bán với giá 1.000-1.200 đồng/quả thì lỗ 300 đồng/quả.

"Giá giảm đã đành, giờ còn khó bán, trứng gà tồn đầy trong nhà. Trứng chất trong nhà thành núi rồi, cao như đống rơm. Cứ chỗ nào trống là để chứa trứng gà. Chủ đại lý cám thì ngày nào cũng đến nhà đòi nợ", ông Chính than thở. Năm nay là năm chăn nuôi khốn khó, đàn lợn 700 con của gia đình ông vẫn còn trong chuồng, trong đó 200 con đến kỳ xuất bán, trọng lượng đều đạt 120-130 kg/con mà giá 17.000 đồng/kg vẫn không bán được.

"Ở đây, những hộ chăn nuôi gà nhỏ lẻ đều trắng tay, treo chuồng trại. Còn gia đình tôi đang cố gắng cầm cự từng ngày. Nhưng cứ đà này thì không thể chống chọi thêm. Tôi đang tính đi xuất khẩu lao động, chứ chăn nuôi suốt nửa năm nay chỉ thấy lỗ", ông Chính buồn rầu nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tiến, chủ một trang trại chăn nuôi gia cầm tại Thường Tín (Hà Nội) cũng cho hay, không chỉ giá trứng giảm mạnh mà giá thịt gà cũng giảm mất gần 1/3 giá.

Cách đây hơn một tuần, giá gà ta nuôi 4 tháng vẫn bán được giá 60.000-65.000 đồng/kg tuỳ loại, song bây giờ chỉ còn 45.000 đồng/kg mà vẫn khó bán.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội gia cầm Đông Nam Bộ, cho biết, giá gà công nghiệp lông trắng ở ngoài miền Bắc giảm còn 17.000-18.000 đồng/kg, người chăn nuôi lỗ khoảng 5.000-6.000 đồng/kg. Cùng loại gà này, ở miền Nam, giá gà là 23.000-24.000 đồng/kg, người nuôi lỗ 2.000 đồng/kg.

Còn với trứng gà công nghiệp, giá giảm chỉ còn 800-900 đồng/quả, trong khi trước đó luôn ở mức 1.500-1.600 đồng/quả. Người nuôi gà công nghiệp cũng đang lỗ nặng.

Tăng đàn ồ ạt khiến cung vượt cầu

Theo các chủ trang trại chăn nuôi, giá thịt gà và trứng gia cầm đồng loạt giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian qua, giá thịt lợn giảm mạnh, các hộ gia đình tập trung ăn thịt lợn khiến thịt gà, trứng gà tồn đọng, kéo theo giá giảm đồng loạt.

Báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cũng nhận định, các cấp ngành, địa phương tập trung giải cứu đàn lợn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thịt nên "bỏ quên" thịt và trứng gia cầm. Việc tiêu thụ chững lại khiến một số nơi, nhất là các tỉnh khu vực phía Bắc, bị ứ đọng trứng, người dân khó tìm đầu ra, giá giảm mạnh,... Hiện trứng vịt có nơi bán chỉ 13.000-15.000 đồng/chục quả.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Ngọc lại cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá gà giảm mạnh là do gà nhập khẩu về nhiều, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Gà dai Hàn Quốc giá rất rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng/kg, lại hợp với khẩu vị của người dân nên giá gà công nghiệp trong nước rất khó cạnh tranh.

Còn lý do khiến giá trứng gia cầm giảm mạnh là do cung vượt cầu, tức đang khủng hoảng thừa. Theo ông Ngọc, mọi năm, giá trứng gà chỉ giảm mạnh vào thời điểm trước Tết âm lịch nửa tháng và sau Tết âm lịch 1 tháng, bởi khi đó, các doanh nghiệp ngừng sản xuất, nghỉ Tết nên trứng tồn đọng, khó tiêu thụ. Còn những tháng khác trong năm, giá thường tăng giảm quanh mức 200 đồng/quả.

Năm nay, đàn gia cầm đẻ trứng tăng chóng mặt. Nếu trước đây, các cơ sở bán giống chỉ bán cho hộ dân với điều kiện phải mua cám của họ, thì nay điều kiện ràng buộc này đã bỏ. Do vậy, đàn gà đẻ tăng không kiểm soát, dẫn đến nguồn trứng gia cầm lớn, vượt so với nhu cầu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thừa nhận, những năm qua, chăn nuôi gia cầm có sự bùng nổ về số lượng và sản lượng, tăng trưởng bình quân 2016 về sản lượng là 9,9%, so với bình quân thế giới 3,7% thì Việt Nam gấp 2-3 lần. Chính tăng trưởng “nóng” đã dẫn tới hệ quả là khủng hoảng thừa hiện nay.

Phú Yên: 4 học sinh lớp 6 mất tích trên sông Ba

Bốn học sinh lớp 6 ở Phú Yên bị mất tích khi đang tắm sông vào thời điểm nhà máy thủy điện xả nước vận hành chạy máy phát điện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 13 giờ 40 ngày 24-5, ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Phú Yên, cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích bốn học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa bị mất tích trên sông Ba đoạn qua thị trấn Củng Sơn.

“Hiện nước sông vẫn còn lớn nên việc tìm kiếm khó khăn. Chúng tôi đã nhờ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh lên tăng cường cùng với lực lượng tìm kiếm cứu hộ của huyện để tìm kiếm các cháu” - ông Bắc nói.

Thông tin ban đầu cho hay lúc 8 giờ cùng ngày, một nhóm bảy học sinh nam lớp 6 của Trường THCS thị trấn Củng Sơn đến tắm ở khu vực thác Thá giữa sông Ba. Nước lớn bất ngờ cuốn trôi bốn học sinh. Ba cháu chưa kịp ra tắm hoảng hốt chạy về hô hoán, báo tin. Một số người dân cho rằng thời điểm đó Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang xả nước làm nước sông đột ngột dâng cao khiến các cháu bơi vô bờ không kịp, bị cuốn trôi theo dòng nước mạnh.

Tuy nhiên, ông Tô Phương Bắc nói: “Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện từ 6 giờ sáng nhưng các cháu không biết nên ra tắm. Thường nước ở đây không lớn. Khi ra giữa cồn đá, các cháu thấy nước xuống, hoảng sợ nên nhảy xuống bơi vô nhưng bị nước cuốn trôi xuống dưới”. Được biết chính quyền địa phương đã yêu cầu Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ ngưng xả nước để tìm kiếm các nạn nhân.

Mâu thuẫn hát nhạc sống tại đám cưới, 1 thanh niên bị đâm chết

Bực tức vì bị anh Cường giành micro tại đám cưới, Điệp thủ dao quay lại đâm Cường trọng thương và đâm chết một người khi chạy ra can ngăn.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang bắt tạm giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Điệp (44 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 19h30 ngày 23/5, trong lúc dự tiệc cưới ở nhà ông Lê Văn Si (50 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) Nguyễn Ngọc Điệp và anh Lê Văn Cường (27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạọ) tranh giành micro để hát nhạc sống dẫn đến cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Vụ việc được nhiều người tại tiệc cưới can ngăn nên Điệp bỏ về nhà. Một lúc sau, Điệp quay trở lại đám cưới và mang theo dao bấm giấu trong người. Khi anh Cường và anh Lê Hồng Ân (35 tuổi, ngụ xã Bình Phan) đang hát thì Điệp đi đến chỗ Cường ngồi, bất ngờ dùng dao bấm đâm Cường trọng thương.

Thấy vậy, anh Lê Hồng Ân lao vào can ngăn cũng bị Điệp dùng dao đâm 3 nhát trúng vào người. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Ân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Cường cũng bị thương đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo. Gây án xong, Nguyễn Ngọc Điệp đã bị Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi anh Lê Hồng Ân chết do bị đâm 3 nhát vào vùng ngực trái gây thủng tim dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Theo:  khoevadep.com.vn