Tin phụ nữ 4/10: Kẹt vào khúc gỗ, bé trai 8 tuổi bị đứt lìa "chim"

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đang chơi đùa với đám bạn, bất ngờ quần đùi và “chim” của bé trai 8 tuổi mắc kẹt vào một khúc gỗ, cậu bé đau đớn kêu gào khóc thảm thiết, người cha lật đật chạy đến tìm dụng cụ để giải thoát cho con thì bất ngờ bé vùng chạy khiến “cậu nhỏ” bị đứt lìa.

Kẹt vào khúc gỗ, bé trai 8 tuổi bị đứt lìa "chim"

Ngày 4.10, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bé trai 8 tuổi (quê ở Kiên Giang) được chuyển đến trong tình trạng “ cậu nhỏ” bị đứt lìa, máu chảy nhiều, bé rất hoảng sợ và liên tục khóc.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

 Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật nối lại.

Theo người nhà của bé, trong lúc đang chơi đùa với đám bạn, chiếc quần đùi và “chim” của bé vướng phải đám gỗ và bị kẹp dính. Bé đau đớn gào khóc dữ dội, thấy con khóc, người cha vội chạy từ trong nhà ra thì phát hiện con trai bị mắc kẹt “cậu nhỏ” vào khúc gỗ. Lập tức cha cậu vội tìm vật dụng để tách khúc gỗ kéo “chim” con trai ra khỏi chỗ kẹt, nhưng trong lúc người cha đang loay hoay tìm cách cứu con thì bé đã hoảng sợ vùng chạy khiến “cậu nhỏ” bị đứt lìa.

TS-BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết rất may phần đứt lìa của bé đã được gia đình bảo quản kỹ trước khi chuyển đến cơ sở y tế địa phương và sau đó đưa tới Bệnh viện Bình Dân nên các bác sĩ có thể nối trở lại “cậu nhỏ” như ban đầu.

"Ca phẫu thuật rất phức tạp, các bác sĩ phải tiến hành vi phẫu, nối từng mạch máu cực kỳ nhỏ ở “chim" bé. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật "nối chim" mới thành công. Hiện sau 2 tuần phẫu thuật, "chim" của bé đã phục hồi tốt và hoạt động bình thường như lúc đầu”, bác sĩ Dũng cho biết thêm.

Theo bác sĩ Dũng, đây là một ca phẫu thuật khó, các bác sĩ phải giàu kinh nghiệm, nhất là phải đảm bảo các trang thiết bị đầy đủ mới có thể thực hiện vi phẫu để nối từng mạch máu nhỏ li ti đảm bảo chính xác, giúp bé trai sau phẫu thuật có hoạt động trở lại bình thường.

Vụ cháy 3 người chết: Giây phút người dân đập tường bên ngoài, bên trong kêu cứu

“Bên ngoài, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu của anh Tin bên trong. Tôi hoảng quá nhưng thấy mấy anh em trong khu phố đang tìm cách phá cửa đập tường nhà. Tôi cũng lao vào cùng mọi người tiến hành phá cửa, phá tường cứu người" anh Minh rơi nước mắt nói.

infonet_nguoi_dan_31

 Hiện trường bên trong vụ cháy.

10h sáng nay 4/10, lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên đường Nguyễn Văn Qúa (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến 3 người tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), chị Nguyễn Phương Thuỳ (30 tuổi, vợ anh Tin) cùng con gái là Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi) đều sống tại tiệm cưới hỏi tại địa chỉ 1/117 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.

Theo anh Xô (35 tuổi, nhà sát bên cạnh), tối qua anh Tin vẫn còn ngồi trò chuyện, uống vài chai bia vui vẻ với hàng xóm. "Trong cuộc vui, không có bất cứ mâu thuẫn gì, anh em nói cười. Ai ngờ, sáng nay, nó lại cùng vợ con bị vậy".

Trực tiếp lao vào cứu người, anh Xô ám ảnh nói: "Lúc đó, tôi nghe tiếng kêu cứu của chị Thùy chạy ra thì thấy khói nghi ngút trong ngôi nhà của vợ chồng anh Tin – chị Thùy nên hô hoán cho mọi người xung quanh rồi cùng với những thanh niên ở khu phố tiến hành phá cửa đập tường nhà tìm cách cứu người. Khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ và tiếng kêu cứu thất thanh của gia đình anh Tin".

Cùng lao vào đập cửa, đập tường, anh Hữu Minh (51 tuổi) nói, "Thấy lửa và khói bao trùm kín mít ngôi nhà của anh Tin, tôi nghe tiếng vợ nó kêu gào. Lúc này, tôi hoảng quá nhưng thấy mấy anh em trong khu phố đang tìm cách phá cửa đập tường nhà. Tôi cũng lao vào cùng mọi người tiến hành phá cửa...”.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng khi anh Minh, anh Xô cùng các chiến sĩ đập tường ra được thì 3 người trong gia đình anh Tin đã tử vong. “Tiếng kêu ngày một yếu ớt, chúng tôi dùng búa đập vào tường hết sức, phải mất một lúc mới phá được nhưng mọi thứ đã quá muộn”, Anh Minh buồn bã nói thêm.

Là chủ căn nhà cho vợ chồng anh Tin thuê, bà Trần Thị Mỹ Chi (48 tuổi) chia sẻ: Tôi thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà trên nên chạy tới đập cửa". Thấy không có động tĩnh, bà hô hoán thì được nhiều người sau đó cầm búa đập cửa nhưng do cửa có 2 lớp nên bất lực.

Trước đó, vào khoảng 2h45\' ngày 4/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi tại địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) làm 3 người trong gia đình tử vong.

Tin mới nhất vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Chính thức khởi tố, tạm giam tài xế xích lô

Ngày 4/10, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai - cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố đối với ông Đinh Ngọc Thạch (SN 1964, quê Hà Nam) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

be-trai-bi-ton-cua-co-2-phunutodayvn-1441

 Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến bé trai 10 tuổi tử vong.

Trước đó, chiều ngày 23/9, ông Thạch điều khiển xe xích lô chở tôn lưu thông tại khu vực phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Lúc này, cháu T.M.H (10 tuổi) đi xe đạp cùng với bạn trên đường theo hướng Giải Phóng - Đền Lừ.

Tuy nhiên, do mãi chơi đùa với bạn, cháu H. đã đâm vào xe chở tôn và bị tấm tôn trên xe cứa vào cổ. Sau đó, cháu bé được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau vụ tai nạn, gia đình ông Thạch đã đến thăm hỏi người nhà nạn nhân. Được biết, gia cảnh của ông Thạch gặp nhiều khó khăn. Suốt nhiều năm qua, ông Thạch mưu sinh bằng nghề chở hàng thuê.

Công an quận Hoàng Mai xác định, hành vi của ông Thạch là vô ý nhưng để lại hậu quả vô cùng lớn. Việc vận chuyển hàng hóa của ông Thạch cồng kềnh nhưng không có che chắn cẩn thận...để rồi dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Hiện cơ quan công an đã tạm giam ông Thạch để phục vụ công tác điều tra.

Hầu hết vé các đoàn tàu chính dịp Tết đã bán hết

Sau ba ngày ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết 2017, ga Vinh đã bán được hơn 200 vé theo hình thức trực tiếp. Ngoài ra, lượng hành khách đặt vé qua mạng ngày càng tăng nên hầu hết vé các đoàn tàu chính dịpTết đã được bán gần hết.

images1704929_t_u_ok

 Tại Ga Vinh, sau ba ngày mở bán vé tàu Tết đã có trên 200 vé được xuất bán bằng hình thức trực tiếp.

Hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng thời điểm này, nhiều người dân đã đặt mua vé tàu vì lo ngại hết vé những tuyến tàu chính.

Anh Nguyễn Thành Trung (Phường Hưng Lộc, TP.Vinh) mua vé tàu cho cả gia đình về quê nội ở Hà Nội cho biết: Biết được lịch nghỉ Tết nên tôi tranh thủ đi mua vé trước, để có được chỗ ngồi thuận tiện. Nhà tôi có trẻ con nên mua muộn phải ngồi ghế cứng, ghế phụ thì bất tiện lắm. Giá vé tàu Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 5 -10% so với Tết năm trước; vé nằm mềm điều hòa chiều Vinh – Hà Nội tôi mua vào ngày 28 Tết tăng khoảng 50 nghìn so với ngày thường”.

Ngoài hình thức mua vé trực tiếp, hành khách có thể đăng ký mua vé tàu Tết qua mạng (tại các trang website: dsvn.vn; vetau.com.vn hoặc vr.com.vn) nên lượng khách mua vé trực tiếp tại ga không quá đông như các năm trước.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Trạm Trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết: Thuận tiện của việc mua vé tàu qua mạng là hành khách ở bất cứ đâu cũng thể truy cập vào các trang web để mua vé nên hầu hết mọi người có nhu cầu vé tàu Tết đã lựa chọn hình thức giao dịch này. Sau ba ngày triển khai bán vé tàu Tết, tại Ga Vinh đã bán được khoảng 200 vé bằng hình thức bán vé trực tiếp. Đến nay, vé các đoàn tàu chính chạy dịp Tết như: SE1, S3, SE5, SE7 và TN1 đã gần kín chỗ, số vé còn lại hầu hết là của 11 đoàn tàu tăng cường.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2017, từ ngày 1/10, ngành Đường sắt bán khoảng 8.400 vé chiều Sài Gòn, Vinh, Hà Nội và ngược lại (chưa kể vé của các tàu địa phương); đồng thời tạo thêm 5% số ghế phụ để phục vụ người dân. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, để tạo điều kiện cho nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh làm việc ở phía Nam về quê ăn Tết, ngành đường sắt còn tổ chức mỗi ngày chạy 2 đoàn tàu (SE15 và SE21) xuất phát từ Vinh đi các tỉnh phía Nam và ngược lại, mỗi đoàn tàu có khoảng 800 vé.

Quy định đối với khách đi tàu sử dụng vé tàu điện tử phải có thông tin trên vé trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Bởi vậy, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ đăng mua vé tại các website của ngành đường sắt, để đảm bảo an toàn.

Hoàng Xuân Vinh từ chối được 'tôn vinh' công dân ưu tú Thủ đô

Theo đại diện Ban thi đua khen thưởng (Hà Nội), mặc dù TP cũng đã lấy ý kiến song xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã "từ chối" nhận khen thưởng.

Thông tin từ Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội), năm nay TP có 9 gương công dân ưu tú Thủ đô được vinh danh, khen thưởng.

hoang-xuan-vinh-1-1475568167

 Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh "từ chối" được vinh danh là công dân ưu tú Thủ đô - (Ảnh: Internet).

Đây là lần đầu tiên TP Hà Nội chỉ có 9 cá nhân được vinh danh so với mọi năm là 10 người.

Phó Ban Thi đua khen thưởng Nguyễn Công Bằng cho hay: Theo quy định của TP thì số lượng xét tặng là không quá 10 người, có thể 8, có thể 9... Đồng thời nhấn mạnh việc này chú trọng vào chất lượng chứ không quan trọng về số lượng.

Cũng theo ông Bằng, trên cơ sở danh sách 22 cá nhân được các sở, ngành TP gửi về, sau khi xem xét thì Ban Thi đua khen thưởng đã quyết định 9 người đủ tiêu chuẩn. “Có nhiều gương cùng lĩnh vực” – ông Bằng cho biết thêm.

Trong danh sách 9 cá nhân được tôn vinh "công dân ưu tú Thủ đô năm 2016" không có tên Hoàng Xuân Vinh.

Về trường hợp này, ông Bằng cho biết: “TP cũng đã trực tiếp đến tận nơi tiếp cận đề xuất. Tuy nhiên, anh Hoàng Xuân Vinh đã có ý kiến rằng ở quê nhà Quảng Trị đã tôn vinh anh. Hoàng Xuân Vinh chân thành cảm ơn TP đã quan tâm”.

Theo danh sách, người trẻ tuổi nhất được tôn vinh "công dân ưu tú Thủ đô năm 2016" là bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa. Người nhiều tuổi nhất là Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Nguyễn Siêu.

Yên Bái: Học sinh thắt cổ tự tử vì bị phụ huynh của bạn đánh?

“Từ hôm bị đánh ở cổng trường và điều trị ở viện về, con luôn trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng. Có phải vì bị đánh nên cháu thấy hoang mang, lo sợ và thấy xấu hổ vớ bạn bè và thầy cô nên mới làm việc dại dột như thế?”, chị Nga đau đớn cho hay.

Vừa qua, sự việc em Bùi Quang Huy (SN 2000, trú tại TP. Yên Bái) bị 1 nhóm thanh niên đánh ở cổng trường và nằm viện 1 tuần sau đó thắt cổ tự tử đang khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 19/09/2016, em Bùi Quang Huy (học sinh trường THCS Âu Lâu – TP. Yên Bái) sau khi tan học thì bị 1 nhóm thanh niên đón đường và đánh gần khu vực cổng trường.

Nhóm thanh niên này dùng tuýp cao su đập liên tiếp vào người em Huy. Sau đó, bắt em quỳ và chắp tay xin tha trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè trong trường.

Sau khi bị đánh, em Huy bị thương nặng, hoảng loạn tâm lý nên gia đình đã đưa em vào Bệnh viện 103 Yên Bái để kiểm tra. Phía bệnh viện xác định cháu bị chấn thương nên yêu cầu gia đình cho cháu nằm viện để điều trị trong vòng 1 tuần.

Khi ra viện, em Huy vẫn có biểu hiện hoang mang và lo sợ, nhất là khi em lên mạng thì xem được video quay lại cảnh mình bị đánh. Được biết, em đã từng tâm sự với mẹ là em rất sợ, nhiều lần ngồi khóc một mình và nói không muốn đến trường. Thế nhưng, gia đình đã động viên và trấn an tinh thần con.

Ngày 25/9 mẹ Huy là chị Trần Thị Nga đi làm, có dặn Huy ở nhà trông đứa em năm nay mới lên 3 tuổi nhưng sau đó mọi người đã phát hiện Huy thắt cổ tự tử dưới bếp.

Đau đớn chia sẻ về cái chết của con, chị Trần Thị Nga cho hay: “Gia đình tôi rất bàng hoàng, đau đớn và xót xa trước sự ra đi của cháu. Ở lớp, tuy học chậm hơn so với các bạn nhưng cháu vẫn rất ngoan ngoãn. Chẳng ai ngờ được cháu lại ra đi đầy đau đớn như vậy.

Liệu cái chết của cháu có liên quan trực tiếp đến việc cháu bị đánh trước đó hay không ? Có phải vì bị đánh nên cháu thấy hoang mang, lo sợ và thấy xấu hổ vớ bạn bè và thầy cô nên mới làm việc dại dột như thế? Tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để lấy lại công bằng cho cháu”.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Bái - Trưởng thôn Cống Đá, xã Âu Lâu (TP. Yên Bái) xác nhận có sự việc cháu Bùi Quang Huy (SN 2000) trú trên địa bàn thôn đã thắt cổ tự vẫn sau khi bị đánh ở gần trường học và trở về từ bệnh viện sau 1 tuần điều trị.

Theo tiết lộ của trưởng thôn, người đánh em Huy chính là một phụ huynh của một học sinh học cùng khối với Huy. Trước đó, 2 học sinh này đã xảy ra xô xát, học sinh cùng khối kia đã về nhà nói với phụ huynh và nhờ phụ huynh ra xử lý".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link