Tình tiết “đau đầu” vụ chồng gi.ết vợ ở Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Như tin đã đưa, án mạng xảy ra vào khoảng 8h ngày 13/11/2014, tại nhà ông Khuất Duy Tích (ngụ xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Ung dung ăn sáng sau khi gây án

Trước đó không lâu, hàng xóm nghe tiếng cãi vã từ nhà ông. Con trai ông là Khuất Duy Tuấn (SN 1977) không đồng ý cho vợ là Nguyễn Thị Liên (SN 1980) tiếp tục đi làm nên người vợ vào nhà “mách” bố chồng.

Mô tả ảnh.
Người thân đau xót trước cái chết đau đớn của nạn nhân 

Ông Tích quay ra mắng con trai: “Mày không chịu làm ăn gì thì để cho vợ đi làm. Ở nhà suốt ngày lấy gì mà nuôi nhau”. Người con hằm hè chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ tiến về phía vợ kéo vào gian buồng trong và đóng chặt cửa lại. Nghĩ các con “đóng cửa bảo nhau”, người bố ra sân chẻ củi. Được một lúc, ông thấy con trai mở cửa buồng, mặc thêm áo khoác, đeo ba lô và leo lên chiếc xe đạp của vợ phóng nhanh ra khỏi ngõ. 

Trước hành động khó hiểu của con,linh tính mách bảo ông có chuyện chẳng lành nên bỏ dở đống củi, vội vàng lao vào buồng xem xét, thấy cô con dâu đang nằm bất động sõng xoài trên giường.

Một người dân cho hay, trước khi nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Tích, người này còn bắt gặp anh con trai ra khỏi nhà với vẻ mặt bình thản. Không lâu sau, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai và truy bắt nghi phạm. Qua kết quả khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân bị hung thủ dùng dây siết cổ, sau đó dùng con dao (loại thường để bổ cau) cứa tiếp vào cổ đến khi nạn nhân tắt thở. 

Ông Tích kể, từ lúc Tuấn lôi vợ vào buồng và đóng cửa lại, ông không hề nghe thêm tiếng cãi vã nào. Lúccon trai rời khỏi nhà, ông hỏi “cái Liên đâu”. Tuấn cau mặt lại trả lời: “Kệ nó, tôi phải dạy dỗ nó cái tội không nghe lời chồng”, nói xong bỏ đi luôn. Khi lực lượng công an truy bắt, Tuấn vẫn đang ngồi ung dung ăn sáng tại một quán ăn gần đó. 

Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân

“Thường thì mỗi khi hết tiền, Tuấn mới lần mò về nhà. Mỗi lần như vậy lại đòi tiền từ vợ. Vợ làm được bao nhiêu, nó đều lấy hết để ăn chơi. Nghe kể, cách đó vài hôm, nó đã lấy trộm của vợ 2 triệu đồng. Khi bị vợ phát hiện thì đã tiêu hết 900 ngàn đồng”, một người họ hàng nói.

Cũng theo người này, bình thường nạn nhân có đeo một chiếc dây chuyền và bông  tai bằng vàng nhưng sau khi bị chồng sát hại, những vật đó đều biến mất. Khi Tuấn bị bắt, qua kiểm tra sơ bộ, công an đã tìm thấy đôi bông tai trong túi quần đối tượng. 

Tại nhà bố mẹ đẻ của nạn nhân, người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, đám cưới mới diễn ra được khoảng 3 tháng. Chị Liên vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn và đang làm công nhân may cho một công ty đóng trên địa bàn xã.

Từ khi về làm dâu nhà Tuấn, chị chưa bao giờ có điều tiếng xấu, suốt ngày chăm chỉ đi làm rồi về lo cơm nước cho gia đình. Chị vốn là người ít nói nên ít khi tâm sự với người thân bên ngoại từ khi đi lấy chồng vì sợ bố mẹ lo lắng. 

Bác nạn nhân cho hay: Liên quen và chấp nhận cưới Tuấn thông qua một người quen. Dù trước đó, gia đình có nghe phong thanh chuyện Tuấn là kẻ nghiện ngập nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, người quen kia còn đứng ra bảo đảm sự thật không phải vậy. Hơn nữa, thấy con mình không có nhan sắc lại hơn 30 tuổi chưa lấy chồng, nay có người dạm hỏi nên gia đình cũng thuận theo.

“Từ lúc hai đứa quen nhau cho đến khi cưới vẻn vẹn chưa đầy nửa tháng. Bởi vậy, cả hai cũng chưa có thời gian tìm hiểu về nhau. Nhưng thật không ngờ thằng Tuấn nó lại nhẫn tâm như vậy. Người cái Liên thấp bé làm sao mà chống cự lại được chồng nó? Nhiều lần thằng Tuấn lấy tiền của vợ đi chơi, hết lại về nhà vòi vợ. Nó lấy tiền của vợ bỏ đi mấy hôm, mới về được một ngày đã gây ra chuyện đau lòng. Chỉ tội cho cháu tôi, bạc tình, bạc phận, niềm vui chẳng được tày gang”, người bác xót xa.

Chị gái nạn nhân bật khóc: “Vào 7h30hôm xảy ra sự việc, em gái tôi nhắn cho tôi một tin nhắn bảo rằng: “Chồng em nó muốn li hôn, em phải làm thế nào”. Nhưng lúc đó tôi mải làm nên không để ý, ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này. Giá mà tôi mở máy ra lúc bấy giờ thì có thể mọi chuyện đã khác”, người chị vừa khóc vừa liên tục tự trách móc mình.

Thủ phạm có phạm thêm tội cướp?

Một tình tiết gây lấn cấn trong vụ án: Hành vi giết người ở đây thì đã rõ, nhưng thủ phạm có “phạm tội kép” giết người, cướp của hay không? Theo một luật sư tại Hà Nội, trước tiên, cần xác định đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của nạn nhân hay không? Nếu nạn nhân có được chiếc dây chuyền từ trước khi kết hôn với hung thủ hoặc được tặng, cho, thừa kế thì đây là tài sản riêng của nạn nhân, trường hợp này Tuấn sẽ bị truy tố thêm tội cướp.

Sẽ rắc rối hơn nếu chiếc dây chuyền là tài sản chung của vợ chồng. Khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Tài sản chung của vợ chồng... thuộc sở hữu chung hợp nhất". Hung thủ có quyền lấy đi chiếc dây chuyền được coi là tài sản chung?

Định đoạt tài sản chung hợp nhất, Khoản 2 Điều 233 Bộ luật Dân sự quy định: “Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung”. Như vậy, trường hợp hung thủ lấy đi chiếc dây chuyền mà có thoả thuận từ trước với nạn nhân thì không phạm tội cướp.

Cũng theo một luật sư này, có một ngoại lệ, trường hợp sau khi giết vợ vì một mục đích khác, Tuấn mới “tiện tay” lấy chiếc dây chuyền thì không thoả mãn cấu thành tội cướp, mà sẽ bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội trộm cắp.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Kẻ giết chết cậu ruột, chôn xác tại nhà riêng sa lưới
Ngày 24/12, công an huyện Hòn Đất, Kiên Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Văn Đạt (22 tuổi) và Bùi Văn Tèo (18 tuổi) ở ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái về hành vi “Giết người”.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link