Tròn 1 năm ngày mất của mẹ, Hiền Mai chia sẻ đầy xúc động

( PHUNUTODAY ) - “Con vẫn luôn nhớ vòng tay ôm chặt của má, nhớ nụ hôn của má, nụ cười của má”, Hiền Mai xúc động viết.

Ngày 11/8/2021, tròn một năm ngày mất mẹ của diễn viên Hiền Mai. Trên trang cá nhân, Hiền Mai đã có những chia sẻ xúc động về bà: "Hôm nay cúng giáp năm má. Cứ nghĩ 1 năm rồi không được gặp nhau, không được má ôm, không được má hôn, không được nhìn thấy nụ cười của má, không được nghe những câu cười giỡn của má mà đau lòng.

Nhưng con thật sự tin má yêu của con đã được vãng sanh về nơi cõi Phật! Bởi vì khi má còn ở đây, má luôn là người tuyệt vời nhất. Má luôn làm việc tốt, luôn làm điều thiện, luôn giúp đỡ những người khác.

hienmai1

Lúc sinh thời, thời buổi khó khăn, má luôn sống rất tiết kiệm, dành dụm để chia sẻ với bà con họ hàng nghèo và giúp đỡ những người khó khăn khác.

Mình nhớ hoài lúc đi làm thêm khi còn đi học. Nhận được tiền lương đưa hết cho má nhưng cũng giữ lại một chút mua mấy khúc vải để má may đồ mới mặc. Mà má nhất quyết không may, toàn mặc đồ cũ, để dành vải gửi về quê cho bà con nghèo.

Nhớ hoài một chuyện dở khóc dở cười. Lúc đó má về quê Nha Trang. Trong lúc má ngồi vá quần áo cũ của má, thì một ông thầy bói ở quê tới chơi. Ông nhìn má và phán luôn: "Bà là số khổ, con cái nghèo nàn, bất hiếu. Khổ lắm luôn". Trời ơi nghe má kể lại, cười muốn chết luôn.

Nhưng sau cũng hiểu tính má, nên không mua vải nữa mà mua luôn đồ may sẵn và nói thẳng: "Má tiết kiệm giúp đỡ người khác thì tốt nhưng mà quá tiết kiệm như vậy, người ngoài nhìn vô không hiểu sẽ nghĩ là con cái bạc đãi má, không có hiếu với má thì con mang tội. Má hiểu không". 

Lúc đó má mới cười cười và mới chịu mặc đồ mình mua. Đó chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện suốt cuộc đời má dành dụm và giúp đỡ người khác. 

Không muốn nói nhiều bởi vì càng nói, càng nhắc, càng nhớ, càng đau lòng. Chỉ muốn nói 1 điều: Con yêu và nhớ má nhiều lắm. Má luôn trong trái tim của con.

Và con vẫn luôn nhớ vòng tay ôm chặt của má, nhớ nụ hôn của má, nụ cười của má! Má đừng lưu luyến, xin má hãy yên tâm về nơi Cõi Phật! Các con cháu xin hứa luôn yêu thương chăm lo nhau. Yêu má của con"!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link