Trường Giang chuẩn "chồng nhà người ta", để bà xã Nhã Phương đứng tên toàn bộ tài sản

( PHUNUTODAY ) - Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì cách họ đối xử với nhau trong hôn nhân.

Trường Giang và Nhã Phương là đôi vợ chồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Mới đây, Nhã Phương có dịp tâm sự về chuyện tiền bạc. Người hâm mộ luôn biết rằng Nhã Phương là người giữ tài chính trong nhà. Tuy nhiên cách Trường Giang cưng chiều nữ diễn viên càng khiến dân tình ngạc nhiên hơn.

Sao nữ 1990 tâm sự, Trường Giang luôn để cô đứng tên tài sản, đất đai. "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất." - Nhã Phương kể với khách mời.

truong-giang-cung-chieu-nha-phuong-de-vo-dung-ten-toan-bo-tai-san-98a15ad4

Khi được hỏi: "Bây giờ toàn bộ đất là em đứng tên hết đúng không?", Nhã Phương thẳng thắn thừa nhận rất vui khi có cảm giác mình là chủ của căn nhà, tài sản chung.

Về chuyện chi tiêu trong gia đình, Nhã Phương tâm sự cô và chồng luôn có sự tin tưởng nhất định, ai mạnh điểm nào sẽ đảm nhận việc đó. "Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn. Có thể trước đây anh Giang cũng quậy phá nhưng ở bên trong anh Giang là người rất hướng về gia đình." - cô cho biết.

Trường Giang không ngại công khai việc Nhã Phương là người giữ tiền trong gia đình. Nam danh hài từng kể việc vào ngân hàng rút 50 trệu đồng nhưng tài khoản chỉ còn 500 ngàn đồng.  Anh nói: "Tôi phát ngượng với nhân viên ngân hàng, đành đi ra xe. Em tôi hỏi đã rút được tiền chưa thì tôi bảo chỉ còn 500.000 trong tài khoản. Em tôi nghe xong vội giục: "Lên xe ngay và luôn đi, nhục quá". Cuối cùng, tôi phải về nhà em tôi lấy tiền."

truong-giang-cung-chieu-nha-phuong-de-vo-dung-ten-toan-bo-tai-san-bbbd762c

Trường Giang chăm lo cho Nhã Phương đến từng miếng ăn giấc ngủ. "Mười khó" từng kể xấu về bà xã: “Bà vợ anh thì chỉ biết là chăm con với lại ở không thôi. Cái gì bả không làm được thì anh nói: 'Thôi để anh làm cho, để anh giải quyết cho.' Rồi xong tới tối về bả nói: 'Thiệt! Không có anh em sống không được đâu."

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link