Vì của hồi môn, chồng thiêu sống vợ đang mang thai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nạn nhân kể lại cô thường xuyên bị chồng hành hung vì không mang về nhiều của hồi môn.

Farid Sheikh và cha mẹ y bị cáo buộc đổ dầu hỏa thiêu sống người vợ đang mang thai 7 tháng nhằm chiếm đoạt một chiếc xe máy và một con trâu nước - tài sản hồi môn của người vợ.

Sĩ quan cảnh sát Prem Basnyat cho biết: “Thảm kịch xảy ra khoảng một tháng trước. Các thành viên gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị và nói rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn”.

Đến khi sức khỏe của người vợ trở nên tồi tệ và bị sẩy thai, cha cô phát hiện vụ việc và thông báo cho cảnh sát, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra hình sự đối với các nghi phạm ở huyện Banke, phía Tây Nepal.

“Chúng tôi đã ghi nhận lời khai của nạn nhân hôm 6-5 nhưng chồng cô và cha mẹ anh ta đã biến mất. Chúng tôi đang tìm kiếm các nghi phạm” - sĩ quan Basnyat thông báo.

Một tổ chức nhân quyền địa phương cho biết họ đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện thủ đô Kathmandu hôm 5-5. Cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch với toàn bộ phần dưới cơ thể bị bỏng nặng.

Những cô gái Napal phải trao lễ vật cho nhà chồng mới được làm đám cưới. Ảnh: White Girl Inasari

Nạn nhân kể lại cô thường xuyên bị chồng hành hung vì không mang về nhiều của hồi môn từ gia đình sau khi cưới. Cô còn bị y lấy thuốc lá gí vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Các nhà hoạt động Nepal từ lâu đã kêu gọi chính quyền trừng phạt nặng những kẻ phạm tội liên quan đến hành vi bạo lực vì tranh chấp của hồi môn.

Theo truyền thống ở Nepal, Ấn Độ và một số quốc gia khác, nhà gái phải trao lễ vật gồm quà cáp và những khoản thanh toán cho nhà trai để bắt đầu một mối lương duyên. Dù chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm rộng rãi nhưng phong tục này vẫn chưa bị xóa bỏ.

Ở một vụ việc khác, một bà mẹ trẻ và đứa con gái sơ sinh ở Ấn Độ đã bị chồng và người thân nhà chồng thiêu sống chỉ vì người chồng muốn có một đứa con trai và đòi lại của hồi môn.

Cảnh sát ở bang Jharkhand cho biết Annu Devi (22 tuổi) đã bị thiêu sống vào ngày 29/1, trong lúc đang cho đứa con gái sơ sinh bú, theo tờ Daily Mail (Anh) ngày 1/2.

Cảnh sát đã bắt giữ người chồng Gunjan Masat. Masat đã tưới xăng vào người vợ và đứa con gái rồi châm lửa thiêu sống họ.

Sau khi thiêu sống hai mẹ con, Masat và những người trong gia đình đã đặt Devi gần bếp lửa để "tạo hiện trường giả" cho người khác thấy giống như chỉ là một vụ tai nạn.

Một người dân địa phương phát hiện Devi và đứa con gái vẫn còn sống mặc dù em bé bị phỏng 90% cơ thể vào sáng ngày hôm sau (30/1). Nhưng hai mẹ con đã qua đời khi được đến bệnh viện.

Cảnh sát tình nghi cha và một người anh trai đã bỏ trốn của Gunjan có dính líu đến vụ thiêu sống Devi.

Cha của Devi cho biết cặp vợ chồng này sống rất hạnh phúc được hơn một năm, nhưng nhiều vấn đề đã nảy sinh sau khi Devi sinh con gái.

“Họ muốn có con trai, nhưng không hề biết rằng sinh con gái không phải là lỗi của Devi. Họ bắt đầu hành hạ và tra tấn rồi giết chết con gái tôi. Bây giờ họ còn đòi trả lại của hồi môn là một ti vi, một xe gắn máy”, cha của Devi nghẹn ngào nói.

Cứ mỗi giờ có một phụ nữ bị giết do những vụ bạo hành gia đình liên quan đến của hồi môn ở Ấn Độ, theo số liệu của Cục Lưu trữ hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ.

Theo số liệu của cục này, có 8.233 phụ nữ trẻ, đa số là những cô dâu mới về nhà chồng, bị giết chết có liên quan đến của hồi môn trong năm 2012 ở Ấn Độ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn