Vì sao khi yêu cần sự chia sẻ và thấu hiểu?

( PHUNUTODAY ) - Vì sao người ta hay nói rằng, khi yêu luôn cần sự thấu hiểu và chia sẻ? Vậy, điều đó có đúng hay không và bạn có đồng tình với quan điểm đó hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin ngay dưới đây nhé!

Bởi ai cũng cần một đôi tai biết cảm thông:

Trong tình yêu, đối với bạn trai, trò chuyện là cách để tỏ rõ vấn đề, tranh luận điều đúng sai và tìm cách giải quyết. Ngược lại, phụ nữ xem chuyện trò là cách để chia sẽ cảm xúc của mình với người nghe. Họ sẽ nói cho đến khi họ thấy nhẹ nhõm trong người mới thôi.

Nhưng, con gái thì lại khác hẳn với con trai, người con gái hay phiền lòng nhất là bạn trai không chịu lắng nghe mình nói. Khi người bạn gái phàn nàn về một điều gì đó, bạn trai thường phớt lờ hoặc nghe miễn cưỡng rồi đưa ra những nhận xét và giái pháp nhằm làm cho cô ta dễ chịu hơn cho xong chuyện.

Thực ra, trong nhiều trường hợp, bạn gái không cần giải pháp mà cần sự đồng cảm chia sẽ và thấu hiểu họ. Một người bạn trai muốn hiểu được bạn gái là khi trò chuyện với họ cần lưu ý đến mặt tình cảm và cảm xúc của họ hơn là cách giải quyết vấn đề.

Ai cũng đều rất coi trọng tình yêu – tình cảm:

Một số người đàn ông hay không vui, không hài lòng khi người phụ nữ đua ra những lời khuyên dành cho họ, anh ta cảm thấy “mình không có năng lực và cô ấy không tin tưởng vào khả năng của mình”. Hoặc họ hay tưởng tượng rằng đằng sau những lời khuyên kia là một sự xem thường, lên lớp dạy đời của người phụ nữ.

Nhưng thực ra khi người phụ nữ khuyên như là một hành động muốn bày tó sự yêu thương và sự quan tâm của mình với người mình yêu một cách đơn giản vậy thôi.

Dù là chàng hay là nàng thì cũng rất cần được quan tâm:

Người phụ nữ luôn cho bạn trai nói ra những vấn đề mong mõi của mình cũng giống như họ vẫn thường làm đối với người bạn trai. Khi người bạn trai thu mình vào thế giới riêng, phụ nữ cảm thấy bị cô đơn, bị bỏ rơi và cảm thấy bị tổn thương. Lúc đó, người bạn trai không nhận ra rằng khi anh ta tập trung vào một chuyện gì đó và không quan tâm lo lắng đến người phụ nữ thì cô ta sẽ cảm thấy mình không còn ý.

7.vi-sao-khi-yeu-can-su-thau-hieu-va-chia-se-phunutoday.vn

 

Trong tình yêu, phụ nữ cần sự khẳng định về tình cảm, khi người đàn ông thường xuyên thể hiện sự quan tâm thấu hiếu, tôn trọng phụ nữ thì nhu cầu khẳng định tình cảm của người phụ nữ đã được đáp ứng.

Tình yêu nên cần sự bày tỏ tình thương một cách riêng tư và chân thật bằng hành động cụ thể:

Người đàn ông thường quan tâm đến chuyện mua tặng cô ta chiếc nhẫn hay một món đồ vật nào đó, chứ không chú ý đến chuyện tặng hoa hay ôm hôn họ, hỏi han quan tâm họ. Phụ nữ cần sự bộc lộ cử chỉ đa dạng của tình yêu. Họ thường đánh giá tất cả những cử chỉ, hành động chăm sóc nho nhỏ của đàn ông.

Tình yêu không đơn giản là cảm xúc:

Ngày nay, phụ nữ không đơn giản yêu theo cảm tính nữa, mà có sự góp mặt cúa lý trí rất nhiều. Họ luôn biết tôn trọng tình yêu, luôn e ngại trước những tặng phẩm đắt giá, hoặc những lời tâng bốc của phái mạnh. Bởi vì biết đâu những món quà và lời khen tâng bốc là một cám dỗ, mua chuộc tình cảm của họ, và họ bị xem như một món hàng không hơn không kém.

Vì thế, muốn chiếm được trái tim của người phụ nữ, người đàn ông phải biết dùng thời gian để phát huy những tính cách tốt đẹp của mình tạo cho người mình yêu niềm tin tưởng sâu sắc, một sự nể trọng nhân cách của mình.

Hãy luôn tôn trọng bằng nghề nghiệp của nhau:

Công việc mang lại một tôn trọng và địa vị trong xã hội không chỉ dành riêng cho người đàn ông mà cho cả phụ nữ nữa. Bất kỳ một phụ nữ nào cũng muốn được chồng, người yêu nhìn nhận và đánh giá đúng khả năng độc lập của mình.

Người phụ nữ ngày nay đã tự khẳng định được bản lĩnh của mình trong công việc xã hội, bằng chứng là có nhiều phụ nữ giử chức vụ, địa vị cao trong xã hội còn cao hơn cả nam giới.

Những statuts hay về sự thấu hiểu và chia sẻ trong tình yêu

1.“Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.

Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”.

Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.

2. Có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết

3. Anh cứ nói em không hiểu anh, làm sao mới được đây ?

Cứ im lặng nói cho người khác , em ghét anh đến như vậy

Phải không Anh nói đi ? Một lần cho em biết

4. Đôi khi người ta từ bỏ nhau, chẳng phải vì đã hết yêu mà đơn giản vì không hiểu nhau, không thể bên nhau được nữa.

5. Mình không hiểu nhau nên yêu nhau rất mệt mỏi. Mình trái ngưới nhau nên chẳng thể lúc nào cũng vui, Mình trái ngược nhau nên minh cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện. Mình trái ngược nhau và anh cứ vô tình làm em đau và em vô tình xát muối vào vết thương anh chưa lành. Lúc đầu anh không hiểu, vì lí do gì mà chúng ta cứ mãi làm khổ nhau khi yêu sâu đậm như vậy, và em luôn nói, bởi vì chúng ta không hiểu nhau…

6. Yêu, trên đời này không thể tìm kiếm được hai con người có thể hoàn toàn hiểu nhau. Nhưng, để yêu nhau, quan trọng là cần có sự cảm thông và thứ tha….

7. Tình yêu không chỉ đơn thuần là tìm một người để hiểu mình mà là tìm một người để ta có thể thông cảm và yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Nó không phải là thứ mà ta có thể có được trong ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình tìm và hiểu nhau. Một quãng thời gian dài để thay đổi phù hợp với nhau. Cho nên hãy thực sự quý trọng điều đó khi còn có thể.

8. Mình không hiểu hết mình, sao muốn người khác hiểu mình cho thấu.

9. Chính sự không hiểu hết về nhau mà vẫn còn tò mò muốn được biết sẽ làm nên tính hấp dẫn của mối quan hệ 

10. Tôi đã ngu ngốc chấp nhận yêu một người mà mình không hiểu, cho đến khi hiểu người ta rồi, yêu người ta rồi thì không thể quay lại được nữa. Cú vấp ngã này có lẽ là cú ngã đau nhất trong đời tôi.

11. Chúng ta yêu nhau quá vội vàng anh nhỉ, chính vì thế chúng ta chẳng hề hiểu nhau. Những lúc bên nhau hạnh phúc nhường nào, ấy vậy mà chỉ một chút sóng gió thôi đã khiến chúng ta chia lìa. Anh từng nói nếu ngày đó chúng ta hiểu nhau hơn thì bây giờ thật tốt, nhưng trên đời vốn chẳng tồn tại 2 chữ “ giá như” đâu anh ạ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link