Việt kiều bị tạt axít và chém gân chân: Bố nạn nhân tiết lộ nguyên nhân anh trai vội vã rời Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều người thấy thắc mắc tại sao anh trai nạn nhân lại vội vã rời Việt Nam và mới đây bố nạn nhân đã tiết lộ lý do.

Hôm qua (17/2), trao đổi với báo chí, ông Võ Duy Linh (sinh năm 1953, trú thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cha của nạn nhân Võ Duy Nghiêm) đã tiết lộ lí do người con trai đầu của mình, Võ Duy Hoàng rời Việt Nam đột ngột.

Theo đó, Hoàng nói với gia đình phải về Canada kiếm tiền để giúp em chữa trị. Tối 16/2, Hoàng có gọi về cho gia đình, hỏi thăm sức khỏe em trai.

Vào ngày xảy ra sự việc, Hoàng ngồi ô tô cùng với ông Linh. Khi phát hiện em trai mình bị tạt axit, cắt gân chân, Hoàng đã cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị.

Sau khi Nghiêm được chuyển ra Đà Nẵng để điều trị, Hoàng cũng ở lại chăm sóc em trai. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó người này đã qua Canada sớm hơn dự định với lý do kiếm thêm tiền để lo cho em.

Ông Linh cho biết con trai đầu qua Canada để kiếm tiền chữa trị cho em - Ảnh: Internet

Ông Linh cho biết con trai đầu qua Canada để kiếm tiền chữa trị cho em - Ảnh: Internet

Trong vụ án này, hiện công an đã thu thập được 1 clip liên quan đến vụ việc.

Theo đó, camera ở một nhà dân ở xã Bình Thạnh, gần nơi xảy ra vụ việc đã ghi lại hình ảnh hai đối tượng bịt kín khẩu trang tạt axit và dùng mã tấu chém vào chân nạn nhân.

Cảnh sát bước đầu nhận diện nghi phạm gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc. Hiện các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an huyện Bình Sơn phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra để truy tìm hung thủ.

Anh Nghiêm và bạn gái cung cấp thông tin anh có mâu thuẫn với một số người trong quái trình làm việc và sinh sống tại Canada. Anh cũng cho biết, hung thủ đã gọi đúng tên mình trước khi ra tay, anh giật mình quay lại thì bất ngờ bị tạt axit trúng vùng mặt, chảy tràn xuống tay, chân gây bỏng nặng.

Nạn nhân bị bỏng 80% cơ thể - Ảnh: Internet

Nạn nhân bị bỏng 80% cơ thể - Ảnh: Internet

Trước đó, anh Nghiêm bạn gái - chị Ngọc Trâm - bay về quê xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để ăn tết cùng gia đình. Khoảng 20 giờ tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Nghiêm hẹn với hơn 8 người trong gia đình cùng nhau đi ăn tối.

Anh nhường ô tô cho người lớn trong gia đình và đi máy cùng bạn gái xuống khu vực hẹn. Khi đi về khu vực bãi biển vắng vẻ Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thấy có 2 thanh niên đậu xe ở đó.

Sau khi chạy xe tiếp một đoạn khoảng 200m thì anh Nghiêm bất ngờ bị hai thanh niên này tạt axit vào người gây bỏng, khiến anh loạng choạng ngã xe máy xuống đường. Hai thanh niên này tiếp tục dùng dao chém 3 nhát ở mắt cá nhân và sau đầu gối anh Nghiêm rồi phóng xe tẩu thoát.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link