Vụ cháu bé hơn 1 tuổi nghi bị "bồ của cha hờ" hành hạ dã man: Cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ

( PHUNUTODAY ) - "Bé sống chung với cha hờ là bồ của mẹ tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, người cha hờ này lại có người tình mới và vết thương trên thân thể bé là do người tình này gây ra"- người đưa cháu vào viện chia sẻ.

Tờ Dân Việt đưa tin, ngày 4.8, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiếp nhận một bé trai hơn 1 tuổi (được cho là ở Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) với những vết thương bầm tím ở mặt, chân, lưng, bìu. Hiện cháu bị bỏ lại viện, chưa rõ ai là thân nhân.

be-trai-bi-danh

Những vết thương chằng chịt khắp người bé (Ảnh: BSCC) 

PGS.TS Lê Thị Minh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư - cho biết, cháu bé được chuyển đến từ Bệnh viện Xanh Pôn. Toàn thân cháu đều có vết bầm tím hoặc đỏ, nhiều nhất là vùng mặt, vùng lưng, vùng chân, vùng bìu. Các vết thương chằng chịt được nhận định là mới gây ra. Cháu bé trong tình trạng sốc, sợ hãi, ngủ cũng luôn giật mình và bám chặt lấy ngón tay của nhân viên y tế.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé được một người đàn ông, nói là hàng xóm đưa đến. Sau đó, ông ta để lại số điện thoại rồi đi mất. Bệnh viện có gọi điện lại theo số điện thoại thì thấy luôn trong tình trạng tắt máy.

Khi đưa cháu bé đến, người đàn ông đó nói thì mẹ cháu bé đang bị đi tù. Bé sống chung với cha hờ là bồ của mẹ tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, người cha hờ này lại có người tình mới và vết thương trên thân thể bé là do người tình này gây ra.

be-trai-bi-danh-1

Vùng trán cũng nhiều vết thương.

be-trai-bi-danh-2

 

PGS Hương cho biết, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và nhận định: tạm thời sức khoẻ của bé chưa có dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, qua báo cáo của Bệnh viện Xanh Pôn - nơi bé được chuyển đến đầu tiên, có hình ảnh tụ máu dưới màng cứng của não bệnh nhi.

“Chúng tôi vẫn để cháu nằm ở phòng Cấp cứu để theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi sẽ rà soát thân thể để đánh giá tổn thương như tim, phổi, cho chụp CT để đánh giả tổn thương não” - PGS Hương nói.

Theo PGS Hương, bệnh viện cũng đã mời công an điều tra đến để làm rõ vụ việc của cháu bé. Hiện Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã đến làm việc với bệnh viện để xác minh, ghi nhận bằng chứng về việc cháu bé bị bạo hành.

“Đến nay, vẫn chưa rõ người thân là ai nên nhân viên bệnh viện đảm nhận việc dỗ dành, chăm sóc, cho bé ăn uống… Ai bế, cháu cũng bám chặt. Khi cho ăn cháo, bé cứ há miệng như một con chim non đang rất đói, nhưng vừa ăn được vài thìa thì bé lại mệt, ngủ thiếp đi. Tay bé luôn bám chặt lấy tay của nhân viên y tế. Tội lắm!” - một nhân viên Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết.

PGS Hương nói, với trường hợp cháu bé, bệnh viện sẽ điều trị miễn phí. Sau khi chẩn đoán rõ bệnh tình, bệnh viện sẽ áp dụng các phương pháp điều trị tốt nhất cho cháu. Hiện bệnh viện đã cắt cử nhân viên y tế chăm sóc cháu bé 24/24h.

Những hình ảnh của cháu bé đang được lan tyruyeenf chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Ai cũng tức giận vô cùng. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

chau-be-bi-danh-6

 

Có rất nhiều cháu be phải chịu những trận đòn oan nghiệt từ người tình của bố hay người tình của mẹ... những người không chung dòng máu với con. Vào hồi đầu năm, một bé gái sống ở Thượng Hải, Trung Quốc nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, hôn mê sâu vì bị người tình của mẹ bạo hành, trói chân tay, treo ngược lên trần nhà trong 30 phút.

Bé Trương Di, năm nay gần 3 tuổi, là con gái của cặp vợ chồng trẻ Trương Thiếu Phong và Lưu Giảo Lợi. Hai người kết hôn vào cuối năm 2013 nhưng do anh Trương đi công tác xa nên cuộc hôn nhân không hòa thuận.

Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, chị Lưu cảm thấy cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt bởi những chuyến công tác xa của chồng, còn anh Trương thì nghi ngờ vợ có qua lại với người đàn ông hàng xóm. Họ ly hôn vào tháng 8 năm 2015, khi bé Trương Di chỉ mới 1 tuổi.

Sau ly hôn, vì thường phải đi xa nên anh Trương để con gái cho chị Lưu nuôi. Một tháng sau, chị Lưu bắt đầu công khai mối quan hệ mới với anh hàng xóm tên là Triệu Phi và dẫn anh về nhà để sống chung. Tuy nhiên, người đàn ông này là một tên vũ phu, ưa dùng vũ lực.

Suốt một tháng đầu tiên ở chung với người tình mới của mẹ, bé Trương Di liên tục bị anh Triệu hành hạ và đánh đập bằng những hành động dã man. Thậm chí, có lần tên Triệu còn dùng thuốc lá đâm vào đùi và cánh tay khiến cô bé bị bỏng.

Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2015, bé Trương Di la khóc rất lớn. Vì muốn bé im lặng, Triệu đã dùng khăn trói chân tay bé lại rồi treo ngược lên trần nhà, đầu chúi ngược xuống đất trong suốt gần một tiếng đồng hồ.

Khi nghe tiếng chị Lưu về nhà, hắn nhanh chóng cởi trói và để bé nằm xuống giường như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, chị Lưu thấy con nằm bất động dù vẫn thở bình thường, không biết có chuyện gì đã xảy ra nên chị lập tức đưa con đến bệnh viện.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ ở bệnh viện Thượng Hải, bé gái 1 tuổi bị xuất máu não, gây chèn ép não dẫn đến chấn thương sọ não và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ngoài ra, trên cơ thể bé cũng có những vết thương do dao và tàn thuốc nhưng chị Lưu không hề biết.

Khi câu chuyện này được chia sẻ lên các trang mạng ở Trung Quốc, hội những bà mẹ có con cảm thấy rất đau lòng và thương xót cho số phận kém may mắn của bé Trương Di. Những bà mẹ từ khắp nơi đã đến Thượng Hải để thăm sóc và mong muốn được nhận em về làm con nuôi.

Ngoài ra, người mẹ cũng bị lên án và chê trách vì sự thiếu quan tâm đến con mình. Nhiều người tự hỏi tại sao người mẹ này lại quá hời hợt khi những vết thương trên người con mình suốt một tháng mà mãi bây giờ cô mới phát hiện thấy.

Hiện tại chị Lưu đã chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông vũ phu kia và tập trung chạy chữa cho con gái.

Sau hơn một năm hôn mê sâu, bé Trương Di đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh vào ngày 10/1 vừa qua để tiếp tục chữa trị, nhưng khả năng bé tỉnh lại là rất thấp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn