Vụ gói quà 20/11 phát nổ: Gài mìn thầy giáo vì ghen

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do bạn gái cũ có quan hệ tình cảm với thầy Nam nên Thanh tức tối, lên mạng tìm cách chế tạo mìn rồi gửi "tặng" thầy.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra sáng ngày 20/11 tại khu tập thể giáo viên trường THPT Đoàn Kết, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Lan. Theo thông tin ban đầu, buổi sáng thức dậy, bà Lan mở cửa thấy một gói quà ở khu vực trước nhà mình nên lấy và mở ra xem thì bất ngờ gói quà phát nổ.

Mô tả ảnh.
Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Đến sáng 22/11, nghi can vụ việc này là Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, ở huyện Tân Phú) đã đến cơ quan công an tự thú.

Bước đầu, Thanh thừa nhận do bạn gái cũ có quan hệ tình cảm với thầy Nam (giáo viên THPT Đoàn Kết) khiến anh ta tức tối. Nghi can này lên mạng mày mò tìm cách chế tạo mìn rồi mua nguyên liệu về chế tạo nhằm mục đích gây sát thương cho anh này.

Mô tả ảnh.
Đám tang nạn nhân vụ cài mìn trong gói quà 20/11.

Sau khi biết nhà, Thanh gửi hộp quà chứa chất nổ, kèm theo tấm thiệp đến cho thầy Nam.

Sáng sớm 20/11, bà Phạm Thị Lan (54 tuổi, sống sát nhà thầy Nam) dậy sớm phát hiện gói quà trên ở hiên nhà. Tưởng có người gửi cho con dâu là nhân viên y tế trong trường, người phụ nữ này đem vào nhà. Khi mở ra, hộp quà phát nổ khiến bà Lan tử vong ngay tại chỗ.

Xong việc, Thanh bỏ trốn lên TP.HCM. Biết nạn nhân không phải là thầy Nam, nam thanh niên 9X đã đầu thú tại công an tỉnh Đồng Nai.

Kinh hoàng giây phút gói quà phát nổ trong tập thể giáo viên
"Khi tôi bật dậy thì thấy mẹ bê bết máu trên đầu, những ngón tay đã bị cụt, tôi chỉ biết gào lên", anh Thường nghẹn ngào.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn