Vụ người vợ đánh ghen tơi tả ở Vinh: "Tôi đánh vì tội đưa nhau đi ăn mà còn dám đăng FB"

( PHUNUTODAY ) - Người vợ này cho biết, chị đánh ghen không phải vì người phụ nữ kia cặp với chồng chị mà vì tội đi ăn còn đăng ảnh facebook trêu ngươi.

Sáng ngày 11/12, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ gối xin lỗi vợ người tình ngay giữa đường được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một khu phố sầm uất thuộc TP. Vinh (Nghệ An).

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ bắt gặp chồng mình và nhân tình gọi điện thoại nói chuyện qua lại với nhau nên đã đến gặp cô gái trẻ để nói chuyện. Người vợ này lớn tiếng quát tháo, chửi bới tình địch:

"Mi ở với chồng tao trên một lần phải không? Hắn không đến mi gọi điện cho hắn đến bằng được phải không?". Cô gái trẻ cúi gằm mặt và nói: "Từ nay em không dám liên lạc với chồng chị nữa ạ".

danh-ghen.02

 Hình ảnh cô gái quỳ giữa đường (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, người vợ xông đến đạp vào mặt cô gái kia, chửi bới thâm tệ, mặc cho cô gái trẻ ôm mặt phản kháng.

Người vợ nắm tóc nạn nhân kéo ra ngoài đường rồi tiếp tục đánh đập bằng những cú đá như trời giáng vào mặt cô gái trẻ.

Lúc này, đầu gối cô gái xuất hiện trầy xước, máu mũi không ngừng chảy. Thấy vậy, một số người đi đường đã lao tới can ngăn và giải cứu cho cô gái trẻ.

Được biết, người đánh ghen là một người phụ nữ tên M. Qua tìm hiểu, vợ chồng chị M. và anh P. đã có hai đứa con (1 trai, 1 gái). Họ đang kinh doanh điện thoại di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh).

danh-ghen

 Chân dung cô gái trẻ bị đánh ghen

Nick name Thảo An, người tự nhận là bạn của anh P. chia sẻ trên facebook rằng vợ chồng chị M. đã sống ly thân một năm nay, đã gửi đơn ra tòa nhưng còn tranh chấp về chia tài sản nên chưa giải quyết.

Cũng theo Thảo An, anh P. và chị T. chỉ mới là hẹn hò ăn uống, điện thoại chứ chưa có gì quá đà. Thảo An còn khẳng định không có chuyện T. cùng chồng của chị M. đi ăn uống còn chụp ảnh đăng lên facebook.

Liên hệ với nhân vật, chị M cho biết, gia đình chị không hề ly thân, tất nhiên vợ chồng có lúc lục đục nhưng hoàn toàn không phải ly thân.

"Bản thân nó (ý nói chị T.) cũng từng trải qua một đời chồng, có một đứa con rồi mà không biết thân biết phận, còn đi phá hoại gia đình người khác. Nó muốn con của người khác bơ vơ, không có cha. Tôi không đập vì cái tội giật chồng người khác mà đập vì tội đưa nhau đi ăn mà còn dám đăng ảnh lên facebook trêu tức người khác", chị M. bức xúc.

danh-ghen.01

Vợ chồng chị M trước khi xảy ra sự việc

Được biết, chị M là người  hiền lành, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Hiện tại chị đang ở nhà chăm sóc con cái và phụ chồng bán điện thoại. Kinh tế gia đình khá ổn định.

Sau khi đoạn clip được phát tán đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cho rằng đó là hậu quả mà cô gái đáng phải nhận. Nhưng cũng không ít người lên án hành vi xâm phạm thân thể của người khác của người vợ, đó là một hành vi vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an TP. Vinh cho biết: "Hiện, công an chưa nhận được đơn tố cáo của bị hại, nhưng sẽ chỉ đạo anh em kiểm tra và xử lý".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn