Vụ tài xế camry gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong nhận 10 năm tù: Clip lời xin lỗi nghẹn lòng của bị cáo

( PHUNUTODAY ) - Trước khi nhận án tù Vụ tài xế camry gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong nhận 10 năm tù đã có những dong tâm sự, xin lỗi người nhà nạn nhân đầy xúc động.

Sáng ngày 19/12, TAND quận Long Biên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Vinh, người lái xe Camry gây tai nạn liên hoàn trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề khiến 3 người tử vong. Kết thúc phiên tòa, Vinh bị kết án 10 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) cho truy tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Có mặt tại tòa, về phía gia đình nạn nhân gồm ông Trần Việt Dũng (SN 1962, Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội – chồng bà Nguyễn Thị Chúc), chị Trần Thị Vân Anh (con gái ông Trần Viết Tiến), chị Nguyễn Thị Vy (SN 1990, mẹ đẻ cháu Trần Gia Hân phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Trình bày tại tòa, chị Vân Anh cho biết, bà Trần Ngọc Dung (vợ ông Tiến) do sức khỏe yếu nên vắng mặt, không thể tới tham dự phiên tòa. Theo lời chị Vân Anh, ngay từ thời điểm ông Tiến mất, chị Vân Anh là người đến cơ quan điều tra để trình báo thay bà Dung.

ong

 Bị cáo Nguyễn Quang Vinh tại phiên tòa.

Với tư cách là người làm chứng, anh Dương Văn Cường (SN 1958, chủ cửa hàng rửa xe ô tô tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp) và chị Dương Thị Phương Anh (SN 1991 – con gái anh Cường) có mặt tại tòa.

Sau khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Quang Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận bản thân vốn làm bảo vệ ở Chi cục thuế quận Ba Đình và làm thêm nghề rửa xe cho anh Cường.

Bản thân Vinh đã biết lái xe từ lâu (do thường xuyên đánh xe của khách vào - ra để rửa xe) nên mới lên xe camry của anh Sơn đến rửa xe, trước đó có uống 2 ly rượu trong lúc ăn sáng.

Khi ngồi trên xe lái đến phố Ái Mộ chở theo cháu là chị Phương Anh phía sau thấy chiếc xe phía trước đã đánh lái sang đường đi ngược chiều và đâm vào xe ông Tiến trở cháu Gia Hân đi học. Sau đó do cuống quá nên Vinh đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến chiếc xe lao thẳng và đâm vào bà Chúc.

Tai nạn xảy ra, không mở được cửa bên ghế lái nên Vinh mở cửa phụ bỏ chạy về nhà vì sợ hãi. Sau đó khi bình tĩnh lại Vinh đã đến công an đầu thú. Vinh khẳng định mình lái xe khi không có bằng lái, sử dụng rượu và chưa được chủ xe đồng ý là sai. Đồng thời Vinh cam kết sẽ đền bù hết mọi thiệt hại mà mình gây ra.

Trả lời HĐXX anh Cường nhận thấy việc để Vinh tự ý lấy xe của khách lái ra ngoài như vậy cũng có 1 phần trách nhiệm của bản thân còn ông Quang nhân chứng khẳng định với HĐXX chứng kiến tận mắt thấy Vinh lái xe đâm vào các nạn nhân rồi di chuyển từ ghế lái sang ghế phụ mở cửa xe bỏ chạy.

Theo ông Quang thì nhà ông cách hiện trường 10m nên nghe thấy tiếng động ông đã chạy ra và thấy Vinh chuyển sang ghế phụ mở cửa xe. Với khoảng cách và thời gian như vậy ông khẳng định việc Vinh điều khiển xe là đúng.

Tại phiên tòa, chị Phương Anh khai nhận mình là người ngồi sau ghế lái do bị cáo Vinh điều khiển. Chị Phương Anh cho biết, khi đi ăn sáng về thì nghe Vinh nói đánh xe ô tô đi sửa vì có đèn báo hiệu trong xe rồi Vinh sẽ đưa cháu gái về nhà. Tuy nhiên khi đến phố Ái Mộ thì xảy ra sự việc trên.

Theo lời chị Phương Anh thì lúc ngồi sau chị nghe nhạc và chơi game nên không để ý. Khi bị va đập vào ghế lái vì tai nạn chị Phương Anh bị choáng. Chị Phương khẳng định trong xe ô tô chỉ có chị và Vinh và Vinh là người điều khiển.

20161219-102850-1482119419389

 Chị Nguyễn Thị Vy, mẹ đẻ cháu Gia Hân bật khóc tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của công tố viên về dấu vân tay ở gương chiếu hậu (gương trong xe ô tô ở hàng ghế lái) chị Phương Anh trình bày do trang điểm trên xe nên để lại dấu vân tay. Ngoài ra trong lúc rửa, lau dọn nội thất cũng có chạm tay vào gương để lau chùi nên có dấu vân tay.

Nói về việc dư luận phản ánh chị Phương Anh điều khiển xe ô tô, chị Phương Anh khẳng định điều đó không đúng. Tại CQ ĐT Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội và có nhân chứng (ông Quang) chứng minh việc này.

Bị cáo bị kết án 10 năm tù, nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân

Hối hận về hành vi bản thân gây ra, cộng thêm lời đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt từ phía gia đình nạn nhân nên bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị TAND quận Long Biên tuyên 10 năm tù giam. Sau khi công tố viên trình bày quan điểm luận tội tại tòa và đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo vinh mức án từ 9 đến 10 năm tù. HĐXX đã chuyển sang phần tranh luận.

Tại phiên tòa, luật sư Đỗ Thị Hương, người được Tòa án nhân dân quận Long Biên chỉ định bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Trần Gia Hân đưa ra quan điểm hậu quả của hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận phẫn nộ, lái xe khi không có bằng lái, không đủ đảm bảo an toàn khiến 3 nạn nhân tử vong và hư hỏng tài sản của người khác.

Mẹ cháu Hân cũng có đề nghị giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên về mặt trách nhiệm dân sự đề nghị HĐXX không xem xét. Trước khi HĐXX vào nghị án, phía gia đình bị hại đều mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay trở lại tái hòa nhập cộng đồng và chăm nuôi con nhỏ.

Được nói lời sau cùng, Vinh cúi đầu hối hận. Vinh gửi lời xin lỗi tới phía gia đình nạn nhân. Sau giờ nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 6h35 ngày 29/2/2016, anh Đào Quang Sơn (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mang chiếc xe ô tô Camry biển kiểm soát 29A – 866.23 đến cửa hàng của anh Cường để thuê rửa xe và dọn nội thất. Do là khách quen nên anh Sơn đỗ xe tại cửa hàng rồi để lại chìa khóa trong xe, không khóa cửa xe và hẹn anh Cường chiều cùng ngày sẽ đến lấy.

Đến 7h cùng ngày, Vinh cùng chị Dương Thị Phương Anh đi ăn sáng về. Thấy xe của khách đỗ chờ rửa xe ở cửa hàng, Vinh mở cửa xe thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa. Vinh liền vào trong xe ngồi ở ghế lái và nổ máy xe để nghe nhạc. Phương Anh cũng vào trong xe ngồi ở ghế phía sau ghế lái để chơi điện tử bằng điện thoại di động.

Trong lúc nghe nhạc, Vinh thấy trên màn hình xe ô tô có đèn đỏ nhấp nháy và tiếng kêu tít tít báo lỗi. Vinh trao đổi với Phương Anh về lỗi của xe rồi nảy ra ý định mang xe đến gara ô tô ở phố Ái Mộ để sửa, dùng xe làm phương tiện để đi sang chỗ Vinh làm việc rồi nhờ Phương Anh lái xe ô tô về cửa hàng.

Sau đó, Vinh điều khiển cho xe ô tô vòng cua để vào phố Ái Mộ. Do không có bằng lái xe, khi điều khiển xe ô tô chuyển hướng không làm chủ được tốc độ, Vinh để xe đi vào phần đường bên trái và đâm trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến, sau xe chở cháu Trần Gia Hân khiến cả người và xe máy bị hất văng về phía vỉa hè.

Do hoảng loạn nên Vinh dẫm chân phanh vào chân ga làm chiếc xe ô tô lao tới đâm tiếp vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía trước ngược chiều, rồi lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy, đâm vào gốc cây làm xe ô tô Camry văng ngang ra đường, va vào phần sườn bên trái của một xe ô tô khác đỗ gần đó.

Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc bị tử vong tại chỗ; 2 xe máy, 2 xe ô tô (bao gồm cả xe Camry của anh Sơn) bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 270 triệu đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn