Xót xa bé trai 5 tuổi bị cha chém chết vì… nhõng nhẽo

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong lúc bực tức vì cãi nhau với anh trai chuyện đất đai, Thắng đã nhẫm tâm chém chết con đẻ của mình vì bé nhõng nhẽo đòi theo Thắng đi làm.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 9/9 tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân là bé Triệu Văn Giang (5 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8/9, Triệu Văn Thắng (SN 1970, trú tại, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) có cãi nhau với anh trai là Triệu Văn Sầu (SN 1968) do mâu thuẫn đất đai.

Đến sáng ngày 9/9, trong khi chuẩn bị đi làm thì cháu Triệu Văn G. (SN 2010) khóc, nhõng nhẽo đòi đi theo. Trong lúc bực tức vì mới cãi nhau với anh trai chuyện đất đai nên người cha đã vung dao chém chết con.

Để che dấu tội ác của mình, Thắng đã đào hố ở khe mương nước cũ (cách khoảng 60m) rồi chôn xác con trai và về nhà giả như không có chuyện gì xảy ra.

Đối tượng Triệu Văn Thắng tại cơ quan công an.

Thấy cháu G. mất tích một cách bí ẩn, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên vào đầu giờ sáng ngày 11/9, gia đình đã đến công an xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên) thông báo vụ việc.

Nhận được phản ánh của gia đình, Công an xã Ngọc Linh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Vị Xuyên đã xác định cháu G. không mất tích mà bị chính cha đẻ chém chết rồi giấu xác phi tang.

heo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Thắng khai nhận, năm 2007, Thắng lấy vợ là chị Phàn Thị H. (SN 1982, ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang) có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh cháu G. được 3 tháng tuổi thì vợ Thắng bỏ đi.

Đến khi cháu G. được 3 tuổi, do cuộc sống của 2 bố con vất vả và một mình Thắng không thể vừa làm vừa chăm con nên hắn đã đưa con trở về ở với mẹ đẻ là bà Chương Thị Nghiệp.

Từ khi chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống, Thắng và anh trai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề đất đai.

Ông Triệu Văn Đì - Trưởng thôn Ngọc Quang cho biết: “Gia đình Thắng có 11 anh em, y là thứ 3. Đối tượng Thắng lấy vợ rồi ở rể, mới đây mới quay về ở cùng mẹ trong căn nhà nhỏ của anh trai.

Trước đây, Thắng có một đám ruộng, nhưng trước khi về ở rể y đã bán cho một người trong họ. Nay trở về địa phương, Thắng ngỏ ý muốn xin anh trai một ít đất để làm nhà ở riêng nhưng anh trai không cho.

Rất có thể bực tức chuyện xin đất anh không cho, đang tức trong người, con lại khóc đòi đi theo nên y không kiềm chế được và gây ra vụ việc đau lòng trên”.

Nói về vụ việc, ông Vũ Đức Thiện – Trưởng Công an xã Ngọc Linh cho biết: “Từ ngày trở về địa phương, tuy Thắng không có công ăn việc làm ổn định, nhưng rất chịu khó, ai thuê gì làm nấy, thi thoảng cũng thấy hắn lên rừng làm nương cùng anh em.

Từ ngày trở về địa phương, Thắng cũng không gây điều tiếng gì, không rượu chè, cờ bạc. Vụ việc đối tượng chém tử vong con trai là hết sức tàn nhẫn”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Kinh hãi người đàn ông bắt được “thủy quái” khổng lồ
Kinh hãi người đàn ông bắt được “thủy quái” khổng lồ
(Khám phá) - (Phunutoday) - Con cá kiếm siêu khủng có trọng lượng lên tới 280kg và dài 4,1m đã được một ngư dân câu được mới đây.
Những dấu hiệu nhận biết cô nàng yêu thực dụng
Những dấu hiệu nhận biết cô nàng yêu thực dụng
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Nếu cô ấy có những biểu hiệu sau đây, bạn nên nghiêm túc xem xét lại bản chất con người nàng và mối quan hệ này.
Giá vàng hôm nay (17/9): Chốt phiên, giá vàng giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay (17/9): Chốt phiên, giá vàng giảm nhẹ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Giá vàng trong nước hôm nay ngày 17/9, cập nhật lúc 17h01. Giá vàng giảm nhẹ so với đầu phiên giao dịch.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn