Xót xa cho những hoa hậu bị bạo hành, đánh bầm dập không thương tiếc

( PHUNUTODAY ) - Là đại diện cho những nhan sắc của một nước nhưng những người đẹp này lại bị đánh đập, bạo hành khiến 'thân tài ma dại'.

Hoa hậu Trái đất Venezuela 2012 - Osmariel Villalobos

Cách đây ít ngày, sự việc Hoa hậu Trái đất Venezuela 2012 - Osmariel Villalobos bị tấn công thô bạo gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, Osmariel vướng vào vụ ẩu đả tại nhà tắm ở một phòng gym.

hoa hau trai dat Venezuela phunutoday.vn

 

Theo đó, Osmariel Villalobos nhập viện trong tình trạng chấn thương cột sống, bị đánh vào đầu, trật khớp ngón tay và nhiều vùng da xây xát. Đáng chú ý, người "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nàng hoa hậu xinh đẹp là nữ ca sĩ 30 tuổi Diosa Canales.

Một số nhân chứng tại phòng tập gym kể lại, nữ ca sĩ Diosa đã đấm vào mặt và liên tục cào cấu, cắn xé cựu Hoa hậu Trái đất Venezuela. Hậu quả của vụ ẩu đả là Osmariel Villalobos bị thương rất nặng.

Hoa hậu Anh 2006 - Danielle Lloyd

Cựu Hoa hậu Anh - Danielle Lloyd từng vướng không ít ồn ào ở đời sống riêng tư. Đặc biệt, cô không ít lần được lên báo chỉ vì... bị đánh đập. Năm 2009, bạn trai đánh Danielle không nương tay, khiến gương mặt hoa hậu sưng phù và biến dạng một cách đáng sợ.

hoa hau anh phunutoday.vn

 

Một lần khác trong năm 2009, Danielle Lloyd vướng vào vụ xô xát trong một hộp đêm tại London. Hoa hậu Anh cãi cọ với hai người phụ nữ khác và một vụ ẩu đả không khoan nhượng xảy ra. Chỉ ít giờ sau khi "check-in", Danielle Lloyd bất ngờ nằm ở bên ngoài hộp đêm với gương mặt máu me đầm đìa.

hoa hau anh phunutoday.vn (1)

 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Diễm Hương

Trước khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn với ông xã Quang Huy như hiện tại, Diễm Hương từng có một đời chồng đại gia. Tuy nhiên, hoa hậu lại xem đó là quá khứ kinh hoàng bởi chẳng những không hạnh phúc, cô còn bị đại gia này đánh đập đến tím tái mặt mày.

Trước đó, Diễm Hương đã tung loạt hình ảnh Diễm Hương tự chụp lại làm bằng chứng cho việc ông Chinh - chồng cô đã ra tay đánh đập, doạ nạt cô gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Trong những hình ảnh chụp cận gương mặt, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Diễm Hương bị bầm tím ở khu vực mắt, môi bị sưng, tụ máu, gương mặt cô cũng vô cùng hốc hác và tiều tuỵ.

hoa hau diem huong phunutoday.vn

 

Bên cạnh đó, đoạn tin nhắn được cho là của ông Chinh gửi cho Diễm Hương tỏ ra hối lỗi sau khi đã ra tay đánh đập cô cũng được tung lên mạng. Trong đoạn tin nhắn có ghi rõ: "Anh thực sự không muốn dùng chữ xin lỗi khi đã đánh em, anh cảm thấy khi đó anh không được bình tĩnh và anh đã ức chế nên đã không còn kiềm chế được bản thân. Việc anh đã làm là sai, anh cũng không muốn dùng chữ xin lỗi cho hành động này..." .

Hoa hậu người Việt thế giới My Na Lê

my na le phunutoday.vn (1)

 

My Na Lê từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới. Cô đã tốt nghiệp ĐH Quản trị kinh doanh tại Mỹ và sau đó tiếp tục học thêm ngành Thiết kế nội thất tại trường University of California Los Angeles. Người đẹp khá tài năng trong lĩnh vực kinh doanh khi đang sở hữu chuỗi nhà hàng Bolsa tại Mỹ. Cô còn là Giám đốc đối ngoại maketing, trưởng văn phòng Liên lạc tại Mỹ của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế quản trị.

my na le phunutoday.vn

 

Dù chưa từng chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân nhưng hình ảnh My Na bị bạn trai đánh trầy xước, bầm nhiều chỗ trên mặt xuất hiện trên mạng và lan truyền khá nhanh khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà

Chia sẻ với phóng viên, bà Hường - mẹ của hoa hậu Triệu Thị Hà cho biết, bà và gia đình rất lo lắng khi thấy con gái mình phải nỗ lực bao nhiêu công sức mới đoạt được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam nhưng không hiểu sao lại phải viết đơn trả lại vương miện.

trieu thi ha phunutoday.vn

 

Khi được phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi: Lý do Hà phải viết đơn bỏ vương miện một phần liên quan đến việc cô ấy yêu anh Bình – cháu của bà Hồng – Trưởng ban tổ chức của cuộc thi, gia đình có biết chuyện tình của Hà không? Nhắc đến chuyện này, mẹ của hoa hậu cho biết:

Chuyện Hà yêu cậu Bình đã làm cho gia đình tôi rất buồn. Con gái tôi cũng có một vài lần gọi điện nói chuyện với tôi về việc nó bị cậu Bình đánh đập đến thâm tím cả mặt mày. Khi biết chuyện này, tôi thương con tôi lắm, có khuyên can nó nhiều lần nhưng không hiểu sao mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy”.

Mẹ của Triệu Thị Hà chia sẻ rằng, con gái tôi cũng nhiều lần bị đánh đập nhưng không phải lúc nào nó cũng kể cho bà:

"Thi thoảng nó mới nói, vì không muốn để tôi lo lắng nhiều. Gia đình chúng tôi khó khăn, làm gì có điều kiện mà bay cả vào Sài Gòn thăm con những lúc như thế. Nhưng tôi biết những bạn bè của Hà ở Sài Gòn cũng biết chuyện này".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn