Kẻ tự ý vào nhà dân đánh đàn, đuổi chém người vô cớ lĩnh án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy nhà hàng xóm đang ăn nhậu, đánh đàn ghi-ta, một thanh niên bất ngờ xông vào giành đánh đàn. Khi bị đuổi, hắn hung hăng vung dao đâm người.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 2h ngày 9/7/2014, Tô Ngọc Hòa (Thợ điện nước, SN 1993, trú thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đi qua nhà anh Nguyễn Đình Thám (trú cùng địa phương) thì thấy nhiều người đang tổ chức ăn nhậu, đánh đàn ghi-ta. 

Thấy vậy, Nguyễn Văn Tài (người cùng uống rượu nhà anh Thám) lên tiếng: “Mày ở đâu đến đây, chỗ người lớn chơi tự lấy đàn đánh quậy phá”. Nghe thế, Hòa trả lời: “Tôi vậy, anh thích gì”. Quá bức xúc trước vị khách không mời mà đến, Tài dùng ly thủy tinh để trên bàn ném trúng trán của Hòa gây thương tích khiến hắn bỏ đi.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa. 

Một lúc sau, Hòa mang theo một con dao Thái Lan quay lại nhà Thám tấn công anh Tài. Quá bất ngờ, anh Tài bị đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào đỉnh đầu và cẳng tay trái.

Trong lúc giằng co, anh Tài giật con dao thì bị đâm trung vào ngón tay, vùng ngực. Cố chịu đau, anh Tài xô Hòa ra rồi dùng ghế nhựa đánh trả. Thấy không được lợi thế, Hòa bỏ chạy. Hậu quả, anh Tài bị thương tật 15% sức khỏe. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX xét thấy hanh vi của Tô Ngọc Hòa là vô cớ tấn công người nên tuyên án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền là 17 triệu đồng.

Cho rằng mức án quá nặng, Hòa làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, trước tội lỗi của Hòa, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm.

Ngủ qua đêm với bạn trai, thiếu nữ bị chém hơn 30 nhát
Ngủ qua đêm với bạn trai, thiếu nữ bị chém hơn 30 nhát
(Xã hội) - (Phunutoday) - Dù bị người yêu chém hơn 30 nhát dao hiểm nhưng thiếu nữ vẫn khóc ngất xin tòa phúc thẩm xem xét, giảm án cho kẻ ác man.
Theo:  khoevadep.com.vn