Bắn ch.ết 2 người, giang hồ Tuấn Em lĩnh án tử hình

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với tội Giết người, tội Giao cấu với trẻ em, tội Tàng trữ trái phép chất ma túy… tổng hợp hình phạt, Tuấn Em lĩnh án tử hình.

Ngày 23/3, tại TP.Rạch Giá, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người, không tố giác tội phạm và che dấu tội phạm” xảy ra ngày 1-8-2015, tại thị trấn Dương Đông, Phú Quốc gây rúng động dư luận.

Qua xét xử, VKSND tỉnh Kiên Giang đánh giá hành vi của Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em, 1983) nguy hiểm, hung hăng, côn đồ, giết người đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... Cơ quan công tố luận tội các bị cáo và đề nghị HĐXX tuyên tử hình đối với Tuấn Em về tội giết người; 5-7 năm tù tội Giao cấu với trẻ em; 4-5 tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 10-12 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Tuấn Em lĩnh án tử hình.

Mô tả ảnh.
Tuấn Em tại phiên tòa sáng nay

Đồng phạm Giết người với Tuấn Em là Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1999) bị đề nghị 12-14 năm tù; Ông Minh Phụng (Sáu Phụng, SN1974), bị đề nghị 5-7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

 Nhóm “che dấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm” gồm Phan Thanh Giang (SN1988), Nguyễn Hữu Phúc (SN1988), Nguyễn Nhật Hoàng Khương (SN1991) và Tôn Văn Nhân (SN1997) bị đề nghị mức án từ 1-4 năm tù; Nguyễn Văn Chưởng (SN1955), nguyên sỹ quan công an bị đề nghị 12-18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo HĐXX, cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố Tuấn Em với 7 người có liên quan là đúng người, đúng tội. Các bị cáo ra tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi.

Mô tả ảnh.
Sáu Phụng phủ nhận xúi đàn em bắt chết nạn nhân

Tại phiên xét xử, Tuấn Em khai, bản thân không nghề nghiệp, tiền vào quán bar do anh ruột cho. Mỗi lần 300-400 ngàn đồng, hùn tiền trả, chỉ uống nước ngọt. Y có thói quen sử dụng ma túy ở ngoài rồi mới vào quán bar, mua lần 5 triệu, lần 10 triệu, ma túy đá.

Tuấn Em thừa nhận cùng đồng phạm bắn chết anh Nguyễn và chị Trần tại quán Lion Garden Beer (đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, đảo Phú Quốc). Tuy nhiên, giang hồ Tuấn Em cho rằng lúc đó "bị khiêu khích, kích động, chứ ban đầu không có ý định giết người".

"Bị cáo nghiện ma túy, nhiễm HIV. Việc luôn mang súng trong người là để khi bị công an bắt sẽ tự kết liễu đời mình. Bị cáo muốn giết nạn nhân thì ngay khi gặp mặt đã rút súng bắn rồi. Tôi chỉ muốn kéo anh ấy lại nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn nhưng bị đâm hai nhát nên mới móc súng bắn", Tuấn Em lý giải.

Tuấn Em khai tiếp, người anh kết nghĩa Ông Minh Phụng từng xúi giục mình bắn Bảo.

“Anh Sáu nói mày bắn nó chết đi, tao mua cái hòm 3-4 triệu đồng chở lại nhà nó”, gã giang hồ bắn chết người khai.

Mô tả ảnh.
Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa

Nguyễn Trọng Nghĩa khai, việc ăn chơi đều được Tuấn Em bao hết nên nghe “lệnh” là xách mã tấu đi liền. "Tối đó, bị cáo chém nạn nhân trong quán. Khi anh ấy chạy ra ngoài, anh Tuấn Em kêu chạy mà bị cáo nghe lầm là 'chém' nên nhào tới chém tiếp", Nghĩa khai.

Trả lời luật sư, người tình 15 tuổi của Tuấn Em cũng cho biết "có nghe Sáu Phụng nói điều này".

Tuy nhiên, bị cáo Phụng phủ nhận toàn bộ. Theo điều tra, khi nghe đàn em than vãn bị Nguyễn đánh, Sáu Phụng mang cả 3 cây súng ra cho lựa cùng 42 viên đạn. Trong thời gian Tuấn Em cùng ngươi tình lẩn trốn, Sáu Phụng vẫn thường xuyên liên lạc và hứa tìm cách "lo".

Nói về nguyên nhân mua súng và mang theo bên người, Tuấn Em nói, anh ta nghiện ma túy từ năm 1997. Vì vậy, thanh niên này rất sợ công an, tìm mua súng là để tự sát nếu bị nhà chức trách vây bắt. Tuấn Em tỏ ra hối hận và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Theo hồ sơ, tối 1/8/2015, Tuấn Em lắp đạn vào khẩu rulor nòng dài được Sáu Phụng cung cấp trước đó rồi rủ Nghĩa đến Lion Garden Beer tìm anh Nguyễn giải quyết mâu thuẫn.

Vừa gặp mặt, Tuấn Em nắm cổ áo chửi, Nghĩa chém vào lưng anh Nguyễn. Khi nạn nhân bỏ chạy, gã giang hồ đuổi theo bắn chết anh Nguyễn.

Một trong hai phát súng Tuấn Em bắn, đạn lạc trúng đầu chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984) khiến thiếu phụ chết tại chỗ.

Quá trình lẩn trốn, gã giang hồ được đồng phạm giết người là Nguyễn Trọng Nghĩa cùng với Minh Phụng, Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nhật Hoàng Khương, Tôn Văn Nhân che giấu, không tố giác với cơ quan công an.

Ngày 4-8-2015, Tuấn Em bị cảnh sát bao vây trong ngôi nhà vắng chủ gần chợ Suối Lớn, xã Dương Tơ. Tên này không còn đường thoát nên đã ôm người tình của mình rồi nổ súng vào ngực nhằm tự tử. Đạn xuyên qua người Tuấn Em và trúng ngực bạn gái của anh ta khiến 2 người bị thương nặng.

Sau khi điều trị vết thương xong, người tình của Tuấn Em khai, sinh năm 1996 nhưng cơ quan điều tra đã làm rõ được thân phận cô gái, xác định người này sinh năm 2000 nên từ vai trò người tình, thiếu nữ 16 tuổi đã trở thành nạn nhân của Tuấn Em.

Nữ tài xế bị cướp chặn xe, đập vỡ cửa kính
Nữ tài xế bị cướp chặn xe, đập vỡ cửa kính
(Xã hội) - (Phunutoday) - Lợi dụng đoạn đường vắng, hai thanh niên lao ra chặn đầu chiếc xe ô tô rồi đập vỡ cửa kính bên ghế lái khiến nữ tài xế ngất xỉu vì quá sợ hãi.
Nữ sinh 14 tuổi tử vong, người nhà mang thi thể vây bệnh viện
Nữ sinh 14 tuổi tử vong, người nhà mang thi thể vây bệnh viện
(Xã hội) - (Phunutoday) - Quá đau đớn và bức xúc trước cái chết của cháu T., người nhà đã đưa thi thể cháu đến Bệnh viện yêu cầu các bác sỹ trả lời về cái chết của cháu.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link