Bảo Thanh đi viếng mộ bố ruột, hóa ra là nghệ sĩ nổi tiếng một thời này

( PHUNUTODAY ) - Bố ruột diễn viên Bảo Thanh từng là một nghệ sĩ tuồng nổi tiếng ở khắp các sân khấu phía Bắc.

Mới đây, Bảo Thanh đăng ảnh đi tảo mộ bố ngay trước Tết Nguyên đán. Khoảnh khắc con trai nữ diễn viên thắp hương trước mộ ông ngoại gây chú ý. Cô viết: "Bố ơi! Ngày Bố mất thì cháu Bin mới được 4 tháng tuổi, thế mà hôm nay cháu ngoại Ông Điềm đã lớn thế này rồi Bố ơi. Cây quất con rể trồng năm nay vẫn xanh tươi mơn mởn quả với hoa Bố ạ. Chúng con mời Bố về ăn Tết với gia đình mình nhé Bố. Con thương Bố rất nhiều!" Phía dưới, nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ đến bố Bảo Thanh, người nghệ sĩ tuồng tài danh một thời.

con-trai-bao-thanh-thap-huong-len-mo-ong-ngoai-5-ngoisaovn-w1536-h2048
con-trai-bao-thanh-thap-huong-len-mo-ong-ngoai-2-ngoisaovn-w700-h700

Bố của Bảo Thanh là nghệ sĩ tuồng Vũ Nhật Điềm.

Bảo Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cả bố và mẹ của cô đều là những nghệ sĩ tuồng. Đặc biệt, bố ruột của Bảo Thanh là nghệ sĩ tuồng có tiếng - Vũ Nhật Điềm. 

Bảo Thanh là nữ diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình, tên tuổi của cô được bảo chứng qua nhiều vai diễn đình đám như: Nữ chính phim "Số đỏ", Vân trong "Sống chung với mẹ chồng", Thư trong "Về nhà đi con"…

Năm 2020, Bảo Thanh đã quyết định tạm dừng đóng phim để mang thai và sinh con thứ hai. Đến hiện tại, Bảo Thanh vẫn chưa quay lại với sự nghiệp làm diễn viên. Mới đây, Bảo Thanh tâm sự khi nhận được lời nhắn của fan mong cô quay lại đóng phim: "Mình rất ít khi chia sẻ lại những bài báo viết về mình. Thực ra một phần vì ngại, một phần vì mình thấy mình còn quá nhỏ bé so với "thế giới Điện ảnh chiều thứ 7" bao la ở ngoài kia.

Mình nghỉ đóng phim tới bây giờ cũng 2 năm rồi - nhanh thật! Ở nhà chăm con và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, mình thấy hạnh phúc lắm chứ không có áp lực gì về việc phải nhanh nhanh chóng chóng quay lại phim trường (dù đôi khi rất nhớ, nhớ ơi là nhớ).

bao-thanhngoissaovn1-3-ngoisaovn-w700-h1372

Trong thời gian này, mình đã quyết định quay lại làm Sân khấu - diễn viên Kịch nói - ngành nghề chính mà mình đã theo học tại trường Sân khấu Điện Ảnh 14 năm trước. Ánh đèn sân khấu vẫn có một sức hút vô cùng mãnh liệt và kỳ diệu đối với mình.

Hôm nay, có một bạn khán giả gửi cho mình bài báo viết về mình từ tận 2 năm trước và bạn ấy bày tỏ mong muốn mình hãy quay trở lại đóng phim đi. Mình đã đọc và rất xúc động. Một trong những bài báo hiếm hoi "viết đúng" về mình - chính xác hơn là về chặng đường mà mình đã đi qua. Đọc xong mà bổi hổi bồi hồi mất một lúc nên mình đã quyết định biên tus này để bày tỏ nỗi niềm rằng: Mình sẽ quay lại sớm thôi. Chỉ là mình muốn nghỉ lâu hơn một chút nữa để cân bằng lại tất cả mọi thứ. Khi thực sự sẵn sàng, mình sẽ quay trở lại thôi mà.

Theo:  xevathethao.vn copy link