Bật khóc với bài thơ "Nô đã về với mẹ" viết thay nỗi lòng của bé Nô - Bé trai bị gi.ết ở Quảng Bình

( PHUNUTODAY ) - Nô đói, Nô lạnh, Nô cảm thấy đau... Nô cũng muốn được bố mẹ ôm vào lòng để vỗ về an ủi nhưng đều không thể bởi Nô đã đi, con đã mãi mãi rời xa thế giới, rời xa những vòng tay của các đấng sinh thành... Kẻ thủ ác nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước cái ch.ết oan nghiệt của con?

Mấy hôm vừa qua, cộng đồng chia sẻ rất mạnh hình ảnh “Bé Nô mất tích”. Giống như nhiều vụ mất tích khác, rất bất ngờ và như một vết chém phang thẳng vào người thân, nỗi đau không bao giờ lành.

Bé Nô tên thật là Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) thi thể bé được phát hiện sau nhiều ngày mất tích với 23 nhát dao trên người, nội tạng đang trong quá trình phân hủy.

giet-nguoi-3-2137-phunutoday

 Gia đình, người thân và hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé Nô.

Cơ quan Công an đã tìm thấy con dao Thái Lan, cán màu vàng tại hiện trường phát hiện thi thể cháu Nghĩa nghi là tang vật của vụ án và gửi đi giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Sự ra đi của bé Nô khiến bố mẹ, người thân và cả cộng đồng vô cùng thương xót. Càng thương Nô bao nhiêu, nỗi căm phẫn dành cho kẻ ác thú đã ra tay sát hại con lại tăng lên gấp bội. Thương, xót, đau lòng trước sự ra đi oan nghiệt của bé Nô, một bạn đọc có tên là H.T.S. đã làm một bài thơ nói thay nỗi lòng của bé. Khi đọc bài thơ, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt, nhiều người vỡ òa trong nỗi xót thương, mỗi câu thơ là một lời nấc nghẹn, mỗi nỗi niềm của Nô như vết dao xiên thẳng vào tim... Thương con quá, mong con yên nghỉ.

g

 Bố bé Nô gào khóc bên linh cữu con trai.

giet-nguoi-55

 Hàng triệu người xót thương trước cái chết đau đớn của con.

Cùng đọc bài thơ xúc động "Nô đã về với mẹ" do độc giả H.T.S. nói thay nỗi lòng của bé.

"Nô đã về với mẹ

Mẹ nấu cơm để chờ Nô ăn tối.

Hết 1 ngày mà chẵng thấy Nô đâu.

Canh mẹ nấu giờ đã thấy đổi màu.

Cứ mong Nô sao Mẹ mong nhiều lắm.

Ruột gan Mẹ giờ sao mà đói lắm.

Bụng cồn cào nhưng lại chẵng muốn ăn.

Mấy ngày rồi sao vẫn cứ vắng tăm.

Mẹ nhớ Nô tới mức lăn ngã quỵ.

Đã mấy ngày vắng bóng Nô yêu quý.

Lòng Mẹ buồn giờ mẹ chẵng thèm ăn.

Giờ tìm Nô sao lại thấy khó khăn.

Mấy hôm nay thấy lòng trăn trở quá.

NÔ của em đã tìm ra chưa Bác.

Cứ chờ Nô về dùng thêm đũa bát.

Đợi Nô về sao khó quá Bác ơi.

Nô đi đâu sao lâu thế ...trời ơi.

Nô ơi Nô mau về ăn cho nóng.

Suốt mấy ngày Mẹ nằm yên bất động.

Chờ tin sao ko thấy bóng Nô về.

Để hôm nay Mẹ nhận tin thảm thê.

Con mất rồi sẽ về miền cát bụi.

Cha mẹ buồn những tiếng khóc phận tủi.

Xa thật rồi vĩnh viễn cõi trần gian.

Nhớ em Nô..thương lắm quá vô vàn.

Bọn sát nhân nó ko màng biết tới.

Giờ cả nước vẫn cứ đang ngồi đợi.

Kẻ sát nhân sẽ đối mặt công an.

Mong các anh truy lùng khắp địa bàn.

Kẻ sát nhân sẽ đứng ra đền tội.

Lũ chúng mày hãy đứng ra nhận lỗi.

Và tụi mày nhớ đền tội nghe chưa.

Nô ơi?hãy về trong giấc mơ trưa.

Con cứ về trong giấc mơ Mẹ nhé.

Nô hãy về để nói cho Ba Mẹ.

Ai là người đã sát hại em nghe...

Hà Trọng Sáu..09/07/2017.

Mong tin!...

Nô đã về với mẹ

Nhưng nước mắt vẫn rơi

Mẹ ơi mẹ đừng khóc

Con đang ở đây rồi.

Vội vàng đến ôm mẹ

Sao con mãi lướt qua

Và cả ba cũng thế

Sao không ôm được Nô.

Bao ngày qua con lạnh

Con chờ mẹ đến thương

Đâu có xa đâu mẹ

Nô nằm gần nhà mà.

Ba mẹ ơi Nô đói

Con đã kịp ăn đâu

Rồi Nô sợ bóng tối

Nô chỉ muốn về nhà.

Bỗng có gì sắc nhọn

Đâm vào Nô mẹ ơi

Tim Nô không thở được

Mẹ ơi! Nô thấy đau.

Rồi cũng mấy ngày qua

Nô nằm đây giữa nắng

Xung quanh sao xa vắng

Mẹ ơi! Nô muốn về.

Ngày Nô trở lại nhà

Sao quanh ai cũng khóc

Nô vẫn đứng đây mà

Mẹ,cô,gì,chú,bác

Sao không thấy ôm Nô.

Bỗng giật mình Nô sợ

Ba ơi bỏ con ra

Trong này con ngột lắm

Con vẫn chưa muốn xa.

Nô còn bé cơ mà

Sao bắt Nô xa mẹ

Nô có tội tình gì

Sao chịu nỗi đau thương.

Thôi mẹ ơi Nô hứa

Con sẽ mãi chăm ngoan

Để ngày mai tỉnh dậy

Mẹ vẫn là mẹ Nô.

Hà Trọng Sáu..09/07/2017.

Mong tin!...

Mong rằng cơ quan ban ngành hãy vào cuộc tìm ra hung thủ đã giết hại đứa con thân yêu"

No-1
No-2
No-3

Hàng triệu người khóc thương trước sự ra đi mãi mãi của Nô, mong con yên nghỉ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3/7, cháu Trần Trung Nghĩa chơi cùng bố là anh Trần Văn Ất cùng mẹ là Dương Thị Thảo và anh trai tên Đạt ở khu vực sân nhà của gia đình.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bố mẹ cháu Nghĩa vào bếp nấu ăn khoảng 30 phút khi quay ra thì không thấy Nghĩa. Tìm kiếm không thấy, gia đình đã trình báo Công an vì nghi cháu bị bắt cóc.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/7, một người dân đi bủa lưới khu vực hồ nước phía sau trụ sở tạm của UBND huyện Quảng Trạch thuộc Tổ dân phố Tiền Phong (phường Quảng Long) đã phát hiện thi thể cháu Nghĩa. Vị trí tìm thấy thi thể cách nhà cháu Nghĩa khoảng 1.5km.

Được biết, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX.Ba Đồn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” nói trên. Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng trong chiều qua, đại tá Nguyễn Văn Hiệu cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là một vụ giết người nghiêm trọng và cháu bé bị giết chết một cách rất dã man, bởi cháu đã bị đâm rất nhiều nhát và nhiều bộ phận trên cơ thể của cháu cũng bị đâm bằng dao. Sau khi cháu bé tử vong, đối tượng đã vứt xác xuống hố nước. Cháu Nghĩa chỉ là một đứa trẻ vô tội, tuổi lại còn quá nhỏ vậy nhưng kẻ thủ ác lại sẵn sàng ra tay giết hại cháu.

Về chi tiết con dao Thái ở khu vực phát hiện thi thể cháu Nghĩa, Đại tá Hiệu cho rằng có nhiều khả năng con dao này có liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, phải chờ kết quả giám định từ phía cơ quan giám định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân xảy ra vụ việc, dư luận cho rằng, có khả năng cháu Nghĩa bị giết hại do mâu thuẫn trong làm ăn của gia đình? Đại tá Hiệu cho hay, tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cũng không loại trừ yếu tố ngẫu nhiên do đối tượng gây án là kẻ nghiện hoặc ngáo đá gây ra. Bởi, trong vụ án này không có biểu hiện che giấu tung tích, che giấu hành vi phạm tội như: phi tang xác, phi tang bằng chứng và hành vi giết người được thực hiện vào ban ngày, lúc trời còn sáng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link