Bắt quả tang chồng dẫn nhân tình đi chơi Halloween, hành động bất ngờ của vợ khiến nhiều người kinh ngạc

( PHUNUTODAY ) - Không vì tức giận mà mất đi lý trí, cách đánh ghen cao tay của cô vợ khi bắt gặp chồng dắt bồ đi chơi Halloween khiến nhiều người nể phục.

Đôi khi cứ tưởng chuyện ngoại tình là chuyện nhà người ta, còn nhà mình vợ chồng tin tưởng nhau sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Chỉ một chữ "tình cờ", mọi bí mật đen tối có thể được phơi bày. Đó chính là hoàn cảnh mà cô gái trong câu chuyện dưới đây đã gặp phải. Những tưởng chồng bận đi công tác, bận kiếm tiền để vun vén cho hạnh phúc gia đình, ai dè anh ta còn mải đưa bồ đi chơi Halloween.

Mặc dù rất muốn nổi cơn tam bành khi bắt gặp cặp đôi "gian phu dâm phụ" nhưng người vợ lại có cách ứng xử khiến người khác nể phục.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em.

Câu chuyện vợ bắt quả tang chồng dắt bồ đi chơi Halloween đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Câu chuyện vợ bắt quả tang chồng dắt bồ đi chơi Halloween đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Nguyên văn câu chuyện như sau: "Đời em chẳng bao giờ nghĩ được có lúc mình lại rơi vào cái cảnh gây chú ý giữa chốn đông người như thế các chị ạ.

Cách đây mấy hôm, chồng em thông báo đi công tác Thanh Hóa. Em biết công ty chồng có chi nhánh ở đó, lại mở cơ sở mới nên cũng không nghi ngờ gì hết, ok thôi, gấp đồ đạc vào túi cho ông ấy đi. Ngày đi chồng còn quyến luyến thắm thiết lắm, lão ấy còn áy náy bảo rằng cũng không muốn đi công tác nhiều. Em phải cười rồi vỗ về mãi. Giờ nghĩ lại thấy đáng sợ thật.

Em và đứa con trai 4 tuổi ở nhà. Bé nhà em vừa đi mẫu giáo năm nay. Ở trường cô có trang trí Halloween rồi thông báo các mẹ mua đồ cho cháu hóa trang. Con nhà em háo hức lắm, mấy hôm nay về nhà cứ đòi đi chơi mãi.

Thấy con đòi, em cũng lên tìm xem địa điểm nào gần nhà có tổ chức dắt con đi cho thỏa lòng mong ước thì thấy bên Công viên tổ chức. Sợ đúng ngày đi đông đúc nên em gọi đứa bạn cùng khu chung cư cũng rủ rê mấy hôm rồi đi luôn. Ba mẹ con, dì cháu mua đồ hóa trang rồi make up ghê lắm. Không chơi thì thôi chứ chơi là "tới bến". Đây là lần đầu tiên em đi mấy cái lễ lạt này chứ trước đó, chẳng bao giờ em quan tâm trào lưu rồi hóa trang nọ kia đâu đấy.

Đến công viên, ba người thi nhau chụp ảnh, cũng đông người nhưng chưa đến mức chen nhau. Đang đứng chụp hình cho đứa bạn và con thì em thấy bóng hình quen quen. Cách đó một đoạn, em thấy một người đàn ông dắt tay cô gái trẻ. Em giật mình rồi nhìn kỹ hơn vì gã đó giống chồng em quá đỗi. Nhìn thêm một lúc thì ôi giời ôi đúng chồng em rồi các chị ơi.

Vấn đề là chồng em đang đeo mặt nạ đôi với đứa con gái bên cạnh. Dù đeo mặt nạ nhưng chồng thì cho dù chỉ là cái bóng em cũng nhận ra. Lão ta còn mặc cái áo, đi đôi giày em vừa mua cho tuần trước nữa nó mới cú chứ.

Cô ta chắc sinh viên, dáng còn khá trẻ, cứ ôm chặt lấy tay chồng em. Còn lão chồng dối trá thì thì thi thoảng quay sang hôn hôn lên má nó. Ba máu sáu cơn, em định chạy đến làm ầm lên nhưng vì đi cùng con, sợ ám ảnh nên em nhờ bạn đưa bé sang khu khác chơi để một mình xử lý.

Em theo chân chồng và ả bồ kia suốt hơn 15 phút. Dù đứng ngay cạnh nhưng chúng nó có biết gì đâu. Đúng lúc đứng vào khu bí ngô nhập nhoạng, hai đứa nó định hôn nhau, em lao vào vả chồng một cái bốp lệch cả mặt. Nó ngẩng đầu lên, thấy em thì sững sờ, lắp ba lắp bắp. Nghĩ mà buồn cười.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mọi người xung quanh đang đổ mắt vào em. Nghĩ đi nghĩ lại ghen cũng phải thật sang các chị ạ. Vậy là em nhìn sang con bồ của chồng thả nhẹ một câu: "Là con gái xinh đẹp thế này nhưng đừng có ngu mà yêu một thằng đàn ông đeo mặt nạ em gái ạ. Có những thằng bỏ lớp hóa trang nó còn đáng sợ hơn khi đeo mặt nạ đấy".

Chả cần nói nhiều em quay đi mà bao nhiêu người xung quanh xì xào chỉ trỏ con kia. Cay thì cay nhưng mà vẫn sướng. Giờ em đi xử thằng chồng em đây".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link