Bé gái 11 tuổi bị ong đốt tử vong

( PHUNUTODAY ) - Bé gái 11 tuổi sang nhà bạn chơi, khi ra về, mới đến sân, em N. bị đàn ông vò vẽ bu đốt khắp người.

 Sáng 25/9, gia đình đang tổ chức tang lễ cho bé Đào Yến Nhi (11 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) tử vong do ong đốt.

Chiều một ngày trước, Nhi sang nhà ông Hoàng Văn Chính (ngụ cùng địa phương) chơi với bạn. Khi nạn nhân ra ngoài sân dắt xe thì một nhóm trẻ phá một tổ ong vò vẽ trên cây mít nhà hàng xóm. Ong từ trong tổ bay ra đốt liên tục vào người Nhi hàng chục mũi.

tu-vong

 Gia đình bé vô cùng đau đớn trước cái chết của con mình

Nghe tiếng kêu cứu, ông Chính chạy ra thì thấy Nhi bị bầy ong vây đốt. Ông Chính chạy vào nhà lấy chiếc chiếu ra giải cứu nạn nhân nhưng không được.

Chủ nhà  tiếp tục lấy hai chiếc áo cho mình và cháu Nhi cùng trùm lên bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, ông Chính và bé Nhi được người dân đưa đến Bệnh viện Quân Y 211 cấp cứu.

Tuy nhiên, em N. tử vong sau đó do nhiễm độc quá nặng, còn ông Chính bị thương khá nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, cháu N. đang học lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Pleiku). Em N. là học sinh có học lực khá, chăm ngoan.

tu-vong.01

 

Ông Chính cũng nhập viện điều trị do bị nhiều vết đốt có biểu hiện sốt, choáng, buồn nôn… Sau khi được cấp cứu, ông Chính đã qua cơn nguy kịch.

Theo ông Chính, tổ ong đã được phát hiện lâu nay nhưng chưa kịp phá bỏ thì xảy ra việc đáng tiếc trên.

Nguyên nhân của tổ ong đốt người trong thành phố, là do lúc đó có nhóm trẻ đang dùng gậy chọc vào tổ ong trên cây gần nhà ông Chính khiến ong bay khắp nơi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn