Bé gái bị hành hạ khóc nhạt nhòa về tổ ấm mới

14:42, Thứ sáu 24/02/2012

( PHUNUTODAY ) - nạn nhân của vụ cha mẹ nuôi hành hạ bằng dây điện, sợi xích suốt thời gian dài đã xuất viện, về mái ấm mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này.

Sáng nay, Chính quyền địa phương xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành(Quảng Ngãi) phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi tổ chức đưa bé Nguyễn Thục Phi (10 tuổi)- nạn nhân của vụ cha mẹ nuôi hành hạ bằng dây điện, sợi xích suốt thời gian dài đã xuất viện, về mái ấm mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này.
[links()]

video">[video(24565)]

Sau hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sáng nay, sức khỏe của bé Phi đã hồi phục, ổn định và được xuất viện.

Do cha mẹ nuôi của cháu bị Cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành khởi tố, bắt giam vì tội hành hạ con nuôi nên các cơ quan chức năng tổ chức đưa bé Phi về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi để được chăm sóc, tiếp tục tạo điều kiện đến trường sau chuỗi ngày dài khủng hoảng tinh thần do nạn bạo hành.

Bé Thục Phi bịn rịn chia tay các y, bác sĩ rời bệnh viện đến mái ấm mới ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
Bé Thục Phi bịn rịn chia tay các y, bác sĩ rời bệnh viện đến mái ấm mới ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Rời Bệnh viện, bé Phi quyến luyến, òa khóc không muốn chia tay khiến các y, bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi bồi hồi xúc động.

Hàng trăm người nhà bệnh nhân chen chúc đứng chật cả hành lang bệnh viện trong giờ phút về mái ấm mới của bé gái đáng thương này. "Con không muốn đi, con không muốn xa các cô, các chú bác sĩ".

Bé Phi nắm chặt tay từng y, bác sĩ cho đến khi lên xe đợi trước cổng bệnh viện. Nước mắt nhạt nhòa, cháu bé vẫy tay chào tạm biệt những "ân nhân" gắn bó, điều trị vết thương cho em suốt hai tuần qua ở đây. Ông Trương Đình Đức, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi cho biết:

"Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, đưa ra tòa xử lý hành vi bạo hành của ông Mùi- bà Yến, chúng tôi tạm đưa bé Thục Phi về nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh từ 3 đến 5 tháng với chế độ chăm sóc đặc biệt.

Về đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi, bé Thục Phi nước mắt nhạt nhòa trước mái ấm mới.
Về đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi, bé Thục Phi nước mắt nhạt nhòa trước mái ấm mới.

Đến khi Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành xét xử cha mẹ nuôi của cháu, phán quyết tước quyền nuôi con nuôi, lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cháu lâu dài hay xem xét gia đình nào có đủ điều kiện nhận nuôi, chăm sóc, tạo điều kiện cho cháu ăn học đến tuổi trưởng thành".  
 
Tính đến sáng nay, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trao sổ tiết kiệm và tiền mặt giúp bé Thục Phi với số tiền lên đến 85 triệu đồng.
 

  • Đức Thanh

 
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc