Bé gái bị mù mắt, gia đình đòi nhà trường bồi thường gần 1 tỷ đồng

( PHUNUTODAY ) - Trong giờ ra chơi, học sinh lớp 1 ở Thanh Hóa bất ngờ bị bạn cùng trường ném thước kẻ dẫn tới mù mắt. Cho rằng nhà trường thờ ơ đứng ngoài cuộc, gia đình cháu bé đã làm đơn kiện ra tòa đòi bồi thường 1 tỉ đồng.

Liên quan tới vụ bé học lớp 1 tại trường Tiểu học Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị ném thước mù một mắt, phòng GD-ĐT đã có báo cáo Sở. Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia đã có báo cáo vụ việc. Sở sẽ làm văn bản gửi Bộ GD-ĐT.

k59

 Sau tai nạn, mắt trái của em bị mù vĩnh viễn. Ảnh nguồn: Internet.

Theo thông tin từ phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia, sự việc diễn ra vào khoảng 15h20, ngày 15/1/2016. Trong lúc ra chơi giữa giờ, có hai học sinh nam nô đùa. Một em đã dùng mảnh thước kẻ loại gỗ (loại thước học sinh) bị gãy để ném bạn. Không may, mảnh thước đi trúng vào mắt của em Vũ Phương Anh (học sinh lớp 1A) dẫn đến bị thương nặng. Phương Anh được chuyển đi cấp cứu và chuyển lên tuyến trên.

Phía bệnh viện thông báo thương tích mắt của Phương Anh đặc biệt nghiêm trọng. Mắt trái bị mù vĩnh viễn do chấn thương vỡ nhãn cầu phòi kẹt, mất tổ chức nội nhãn và bong hắc võng mạc giai đoạn cuối xuất huyết nội nhãn.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhà trường đã cử đại diện lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đến nhà bà ngoại cháu Phương Anh để động viên, thăm hỏi gia đình về tình hình sức khỏe.  Đồng thời, nhà trường lập biên bản xảy ra vụ việc với sự tham gia của cán bộ giáo viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường cùng Công an xã Hải An; thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ sự việc tai nạn đã xảy ra; tổ chức cuộc họp giữa ban lãnh đạo nhà trường với gia đình học sinh có đại diện Công an xã Hải An, Công an huyện Tĩnh Gia chứng kiến để thống nhất biện pháp xử lý.

Ngày 25/1/2016, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường đã chuyển số tiền 10 triệu đồng tới gia đình cháu Phương Anh.

Trong thời gian điều trị, cháu ở với mẹ tại Yên Bái nên đến ngày 7/2/2016 (30 Tết âm lịch) cháu mới về. Ban lãnh đạo nhà trường và các cô giáo đã đến nhà thăm sức khỏe và gửi quà động viên cháu.

Ngày 1/3/2016, hội cha mẹ học sinh và nhà trường tiếp tục chuyển đến gia đình cháu số tiền quyên góp là 15,5 triệu đồng nhưng mẹ cháu không nhận (không rõ lý do).

Gia đình cháu bé gửi đơn kiện

Trước đó, trường Tiểu học Hải An đã nhận được hồ sơ của công ty luật TNHH Dân Việt gửi đến đòi bồi thường 918 triệu đồng. Mặc dù đã có hợp đồng ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu Phương Anh) nhưng nhà trường thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết.

Ngày 19/10/2016, trường Tiểu học Hải An cũng đã nhận được thông báo và giấy mời của TAND huyện Tĩnh Gia đến giải quyết vụ việc với đơn kiện đòi đền bù số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 7/4/2017, nhà trường nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Tĩnh Gia vào ngày 18/4/2017. Nhưng sau đó, TAND huyện Tĩnh Gia thông báo tạm hoãn phiên tòa.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia, TAND huyện Tĩnh Gia quyết định mở phiên tòa vào ngày 16/5/2017. 

Nỗi lòng của người thân khi chứng kiến con, cháu mình bị mù

Mẹ cháu bé cho biết, trong quá trình điều trị, gia đình nhiều lần gặp Ban giám hiệu để yêu cầu nhà trường có trách nhiệm với cháu, nhưng chỉ nhận được những câu nói kiểu "nhà trường đã báo cáo cấp trên, đang chờ giải quyết”...

k58

 Bà nội cháu bé bức xúc khi sự việc đã qua cả năm nay mà nhà trường không có trách nhiệm gì. Ảnh nguồn: Internet.

Bà Lê Thị Lương, bà nội cháu Phương Anh cũng chia sẻ, gia đình không oán trách gì nhà anh Minh chị Lợi (bố mẹ cháu Tuấn - cậu bé không may ném thước vào mắt cháu Phương Anh) bởi đó là việc không may chơi đùa giữa con trẻ, vấn đề ngoài ý muốn.

Vấn đề gia đình bức xúc là thái độ của nhà trường, không quan tâm và cũng không có trách nhiệm gì đến học sinh khi xảy ra sự việc.

Phó hiệu trưởng lên tiếng

Ông Phạm Hữu Hưng, phó hiệu trưởng nhà trường nói:

Trường tiểu học không phải là nơi chăm giữ trẻ như trường mầm non, nhà trường quản lý học sinh theo các quy chế, quy định của trường học”.

Ông Hưng lý giải, sở dĩ nhà trường không ra viện thăm cũng như đưa cháu đi cấp cứu được là vì các giáo viên còn phải dạy nên không thể đi được.

Liên quan tới một số câu hỏi khác, ông Hưng từ chối với lý do “người phát ngôn là hiệu trưởng, nhưng hiệu trường đang đi chữa bệnh ở Hà Nội, toàn bộ hồ sơ liên quan do hiệu trưởng lưu giữ”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn