Bé trai 3 tháng tuổi cực bụ bẫm, đẹp như thiên thần bị vứt bỏ trong giỏ đựng đồ

( PHUNUTODAY ) - Nghe tiếng động trước cửa nhà, hai vợ chồng già mở cổng phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh bị bỏ rơi trong giỏ đựng đồ.

Ông Phạm Văn Thu, Phó trưởng công an xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xác nhận sự việc hai vợ chồng già nhặt được bé trai bị bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 5h sáng 6/12, đôi vợ chồng đã phát hiện bé trai là ông Lê Quang Nghĩa (SN 1956) và vợ là bà Lê Thị Quang cùng trú ở xóm Đông Xuân, xã Hộ Độ.

tre-bi-bo-roi-1-phunutoday.vn

 Bé trai đẹp như thiên thần bị bỏ rơi trước cửa nhà vợ chồng ông Lê Quang Nghĩa.

Ông Nghĩa cho biết, vào khoảng 5h sáng, ông và vợ nghe tiếng động trước cửa nhà cùng với tiếng trẻ con khóc, vợ chồng ông mở cổng ra xem thì thấy một cái giỏ đựng đồ trẻ con nằm ngay trước cổng nhà.

Ông Nghĩa mở giỏ ra thì thấy trong đó có một bé trai kháu khỉnh cùng với nhiều bộ quần áo và tất trẻ con còn mới, bên cạnh còn có một hộp sữa và một bình bú sữa, một chậu tắm và nhiều cái móc treo quần áo trẻ con. Khi được phát hiện, bé trai khoảng 3 - 4 tháng tuổi, sức khỏe bình thường.

Ông Thu cho biết, người bỏ rơi cháu bé đã cố tình ném đá gây tiếng ồn để vợ chồng ông Nghĩa ra mở cửa rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Hiện chính quyền xã Hộ Độ và công an huyện Lộc Hà đã lập biên bản sự việc, tạm thời giao cháu bé cho gia đình ông Nghĩa chăm sóc vì trong gia đình ông Nghĩa có người mới sinh con nên tiện cho cháu bé bú sữa.

Chính quyền địa phương cũng đã thông báo rộng rãi về việc cháu bé bị bỏ rơi, hy vọng người thân của cháu bé đến nhận lại cháu.

Mới đây cũng vừa vảy ra một trường hợp tương tự. Một bé trai khác cũng đẹp như Thiên thần bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường.

Khoảng 21h ngày 22/11/2016, chị Bích (trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) nghe tiếng động ngoài đường, ra mở cổng, chị phát hiện một thùng xốp bên hè phố. Lại gần, chị thấy một bé trai khoảng 10 tháng tuổi nằm co ro bên trong nên đưa vào nhà và trình báo chính quyền địa phương sau đó.

be-trai-bi-bo-roi-1-phunutodayvn-2101

  Bé trai có khuôn mặt khôi ngô, được xác định sức khỏe tốt. Ảnh: Đ.H

Người nhà chị Bích cho hay, bé trai nặng khoảng 8 kg, trông rất kháu khỉnh. Trong thùng xốp có một số bộ quần áo cũ của trẻ nhỏ, một hộp sữa và bỉm, 120 nghìn đồng tiền mặt, bên cạnh đó là tờ giấy có ghi lời nhắn: "Đứa bé sinh ra bình thường, bố mẹ đã mất. Ai nhặt được nhờ nuôi hộ bé trưởng thành".

Kiểm tra sức khỏe bé trai, bác sĩ cho hay mọi chỉ số phát triển bình thường. Chị Bích đã trình bày nguyện vọng với chính quyền địa phương muốn nhận nuôi bé.

Nhà chức trách thông báo trên loa phát thanh để người thân của bé biết, song chưa có ai đến nhận.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link