Quấy khóc không chịu ngủ, bé 2 tuổi bị gã côn đồ đánh chết

10:20, Thứ bảy 19/12/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dỗ dành mãi mà cháu G. vẫn quấy khóc, không chịu ngủ, M. đã đánh cháu bé 2 tuổi đến nhập viện rồi tử vong sau đó.

Đại diện chính quyền phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu nội dung vụ án.

Theo đó, vụ án mạng thương tâm xảy ra vào tối ngày 10/12. Đối tượng được xác định đánh bé trai là Nguyễn Thế M. (SN 1982, trú phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là cháu Nguyễn Tuấn Hoàng G. (SN 2013).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9/12, chị Tạ Huyền Tr. (SN 1990, trú tại Khâm Thiên, P. Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đưa con mình là cháu Nguyễn Tuấn Hoàng G. đến nhà M. giao cho chị Nguyễn Thị H. (bạn gái của M., SN 1989 quê ở Xuân Trường, Nam Định) để nhờ trông coi hộ.

Tại nhà M. do cháu Hoàng G. khóc quấy khóc, không chịu đi ngủ nên M. đã đánh cháu G.

Đến sáng ngày 10/12, thấy cháu G. có biểu hiện nôn trớ, da tím tái, M. cùng bạn gái là chị H. đưa nạn nhân đi bệnh viện Nhi Hà Nội để cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, M. đã trốn khỏi địa phương và bị công an quận Đống Đa bắt ngay hôm sau gây án.

“Hiện Công an phường đã có báo cáo vụ việc, kết quả điều tra như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin sau”, đại diện chính quyền phường Trung Phụng, quận Đống Đa cho biết.

Được biết, M. là đối tượng bất hảo, cơ thể xăm trổ khắp nơi. Đối tượng này mới được tha tù và trở về địa phương vào hồi tháng 7 vừa qua, y từng có 4 tiền án về tội phạm hình sự. Bởi vậy, công an phường Trung Phụng đã lập hồ sơ sưu tra để quản lý đối tượng này.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó một vụ án tương tự đã xảy ra ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Theo đó, khoảng 23h ngày 20/11, Nhi đang nằm xem ti vi ở nhà anh Xeo Văn Lợi (anh trai Nhi) thì cháu Khinh tỉnh giấc, quấy khóc. Chị Cụt Thị Nguyệt (vợ anh Lợi) dỗ con nhưng không nín. Nhi đi tới giật cháu bé trên tay chị Nguyệt rồi nói vợ chồng anh trai đi ra ngoài. Khi vợ chồng anh Lợi ra ngoài sân thì bất ngờ Nhi khóa cửa, đập cháu bé vào cột nhà. Thấy cháu trai bất động, Nhi bỏ cháu bé xuống sàn nhà. Vợ chồng anh Lợi phá cửa xông vào thì Nhi chạy ra và bỏ trốn vào rừng. Đươc biết, khi gây án Nhi có biểu hiện “ngáo đá”.

Thôi miên trộm tiền giữa ban ngày ở Hạ Long
Thôi miên trộm tiền giữa ban ngày ở Hạ Long
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hành vi thôi miên lừa tiền nhiều người của người phụ nữ đã bị đám đông lật tẩy.
Giật mình cách bảo quản khiến mật ong biến thành chất độc
Giật mình cách bảo quản khiến mật ong biến thành chất độc
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nếu bảo quản không đúng cách, mật ong bổ dưỡng dễ biến chất, thậm chí gây nguy hại cho tính mạng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phương anh