Bị tai nạn giao thông, thai phụ 8 tháng phải mổ cứu con gấp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thai phụ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu...lại đang mang thai tháng thứ 8 nên được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai nhi gấp.

Đến ngày 17/5, thai nhi 8 tháng có mẹ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nên phải mổ cấp cứu hiện sức khoẻ đã dần dần ổn định. Bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. 

Trước đó, tối ngày 15/5, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 16L-2281 do anh Cao Đức Dương (SN 1986, trú tại xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe ô tô BKS 15A-22559 do anh Nguyễn Văn Thịnh (Hải Phòng), khiến 4 người trong gia đình anh Dương bị thương nặng.

Bị tai nạn giao thông, thai phụ 8 tháng phải mổ bắt con gấp
Tình trạng của chị Cúc rất xấu, chưa thể tiên lượng

Anh Dương và vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1989) đang có thai tháng thứ 8 bị chấn thương sọ não được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Tiệp; 2 con anh chị là Cao Đức Huy (SN 2008), Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2011) cũng bị chấn thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng.

Chị Cúc sau khi nhập viện được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai nhi ngay do mẹ hôn mê sâu. Thai nhi sau khi mổ cấp cứu và được các bác sỹ tận tình giúp đỡ đã dần ổn định. Hiện cháu đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại bệnh viện Nhi Đức. 

Theo nhận định của các y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, BV Việt Tiệp thì chị Đồng Thị Cúc bị đa chấn thương: Sọ não, ngực, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, tiên lượng khó khăn, diễn biến còn rất phức tạp, khó đưa ra nhận định trước.

Trước đó, hôm 11/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng xảy đến với thai phụ 7 tháng. 

Khoảng 11h30p cùng ngày, thai phụ điều khiển xe máy biển kiểm soát 34B2 - 357.14 lưu thông trên đường thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 29H - 004.45 chở đất đá chạy cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ và xe máy ngã lăn ra đường, bị bánh của xe tải nghiến nát chân.

Ngay sau đó, người dân có mặt đã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó chuyển lên BV Hữu Nghị Việt - Đức. Tại bệnh viện, chị phải cắt bỏ chân trái do mất máu quá nhiều. Đáng buồn hơn là nạn nhân không giữ được đứa bé 7 tháng trong bụng, phải tiến hành mổ lấy ra vào sáng 13/5. 

Lời khai xót lòng của người bố vợ chở xác con rể đi tự thú
Lời khai xót lòng của người bố vợ chở xác con rể đi tự thú
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một điều tra viên đã tiết lộ quá trình ông Nguyễn Văn Nam đến Công an khai báo sự việc. Được biết, ông Nam rất bình thản, tâm lý ổn định.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link