Bị trả thù nhầm, nam thanh niên chết thảm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đang ngồi trong quán gọi món, Phi bị 2 thanh niên lao vào truy sát dẫn đến tử vong.

Sáng 16/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Đồng Xoài, khám nghiệm hiện trường tại một quán nhậu F.A ở góc ngã tư đường Nguyễn Chánh – Bùi Hữa Nghĩa (khu phố Phú Cường, phường Tân Phú) để điều tra vụ án mạng khiến Nguyễn Văn Phi (20 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) thiệt mạng vào tối 15/4.

trả thù nhầm, nạn nhân

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/4, anh Phi được bạn là Lê Văn Duy (SN 1994, ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chở tới quán F.A để nhậu. Trong lúc gọi mồi nhậu, bỗng xuất hiện 2 thanh niên là “Tý trẻ” và “Cu lớn”. Nhìn thấy Phi, “Tý trẻ” văng tục rồi xông vào kẹp cổ kéo ra lề đường, rút dao đâm anh Phi nhiều nhát.

Nạn nhân bỏ chạy được vài mét thì gục xuống đường, tiếp đó “Tý trẻ” cùng “Cu lớn” dùng ghế nhựa phang liên tiếp vào đầu anh Phi cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Gây án xong, 2 tên giết người lên xe bỏ chạy, nạn nhân được đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đâm nhiều nhát chí mạng.

tử vong, trả thù nhầm

Công an đang làm việc tại quán nhậu F.A trên đường Nguyễn Chánh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào sáng 16/4.

Sau khi nhận tin báo về việc có người vô cớ bị giết chết, cơ quan điều tra tới hiện trường ghi nhận vụ việc. Theo thông tin ban đầu, băng “Tý trẻ” mâu thuẫn với một băng nhóm khác và đi trả thù. Tuy nhiên, chúng đã nhìn nhầm anh Phi và ra tay giết hại dã man.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Hà Nam. Anh Ngô Ngọc Hưng (44 tuổi, ở xóm 8, xã Xuân Khê, Lý Nhân) đã thiệt mạng tại địa bàn thôn Lại Khê, xã Nhân Bình, Lý Nhân, Hà Nam vì bị trả thù...nhầm.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/7/2012, anh Hưng cùng một người bạn đi làm từ Hà Nội về thăm nhà. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Lại Khê, xã Nhân Bình, hai người bất ngờ bị một “cơn mưa gạch” từ 2 bên đường trút vào. Vụ việc khiến anh Hưng ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Xuất phát từ mâu thuẫn từ hai nhóm thanh niên, thanh niên xã Lại Khê bị thanh niên xã Xuân Khê đánh dẫn tới việc tụ tập để trả thù. Khi anh Hưng và người bạn đi qua, nhóm thanh niên thôn Lại Khê tưởng nhầm là đối thủ nên đã ném gạch đá từ 2 bên đường vào. Do trời tối, đoạn đường trên lại không có điện, anh Hưng cùng bạn hoảng loạn, cố đi xe vượt qua “cơn mưa gạch”. Trong quá trình bỏ chạy thoát thân, anh Hưng đã loạng choạng, ngã xe, đập đầu vào cột bê tông trước quán tạp hóa dẫn đến tử vong.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn