Bố qua đời, mẹ có tình mới, bé trai 14 tuổi bị dượng đánh đến tử vong

( PHUNUTODAY ) - Măc dù chứng kiến người tình đánh đập con mình, nhưng mẹ cháu không can ngăn.

Vừa qua, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bắt tạm giam đối tượng Nông Xuân Luân (trú tại xóm Bản Tại, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi đánh đập bé trai H. T. D. (14 tuổi) dẫn đến tử vong (trú tại xóm Bản Tại, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng).

Theo đó, vụ án xảy ra vào hôm 30/12/2020 tại tổ 3, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Được biết, cháu D. là con riêng của người người phụ nữ chung sống như vợ chồng với Luân.

Hôm 9/8/2021, cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án tại quán nước đối diện quảng trường thành phố.

Thông tin trên Đất Việt, chiều 13/8 ông Hoàng Hùng Vĩ-Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND phường Đề Thám cho hay: "Sau khi xảy ra sự việc công an đã vào cuộc điều tra. Nạn nhân tử vong là người ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng. Trên địa bàn phường, mẹ nạn nhân làm nghề buôn bán ở vỉa hè, còn Luân là người ở địa phương khác nhưng tạm trú ở phường Đề Thám".

Công an dựng lại hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Đất Việt)

Công an dựng lại hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Đất Việt)

Ông Hoàng Quang Nhiếp- bác của nạn nhân cho biết: "Vào năm 2014, bố cháu D không may tử vong trong vụ tai nạn, sau đó mẹ D qua lại với đối tượng Luân.

Mặc dù gia đình chúng tôi phản đối nhưng họ tiếp tục qua lại. Đối tượng Luân không ở cố định tại địa phương, có khi hắn ở 1 tháng hoặc hai tháng rồi lại đi. Tuy nhiên trong thời gian ở cùng với cháu D, đối tượng nhiều lần có hành vi đánh đập cháu.

Hồi cháu D học lớp 3, Luân cũng từng dùng chân tay đấm đá D. Thời điểm đó tôi đã phải đón cháu về nhà ở 1 tuần. Sau đó đối tượng nói không đánh cháu nữa tôi mới cho cháu về ở với mẹ. Thời gian sau cháu D vẫn tiếp tục bị Luân đánh nhưng chưa từng bị thương tích nặng.

Đỉnh điểm là hồi cuối tháng 12/2020, không rõ nguyên nhân vì sao mà Luân về nhà thấy cháu D đang ngồi liền cầm ghế nhựa đánh cháu làm cháu ngã xuống. Mặc dù D bị ngất nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đánh. Thậm chí, khi một cụ ông 80 tuổi ở gần đó đến can ngăn đối tượng cũng không chịu dừng tay.

Hắn còn lôi D vào nhà vệ sinh đánh tiếp, lúc này bà nội cháu sang thì thấy cháu D nói vọng ra "bà ơi cứu con". Bà nội định vào thì mẹ cháu can không cho vào, bảo nếu vào là đánh cả bà. Đến khi cháu không thở được nữa và đưa đi viện thì cháu đã tử vong rồi" .

Theo ông Nhiếp, cháu D. là đứa trẻ ngoan ngoãn, không chơi bời lêu lổng. Cháu thường đi phụ xây rồi gửi tiền về cho mẹ.

Những người hàng xóm có mặt tại hiện trường cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Luân đánh rất nặng tay và dùng chân thúc vào bụng của cháu D. nhiều lần. Họ vào can ngăn liền bị Luân đuổi đi về.

Đến 20h40 cùng ngày, cháu H. T. D. được phát hiện tử vong với nhiều vết bầm trên cơ thể. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu tạm giữ đối tượng Nông Xuân Luân về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link