Ca sĩ Thu Minh: Chịu đựng tình yêu vì sự hiếu thắng của bản thân

07:43, Chủ nhật 04/12/2011

( PHUNUTODAY ) - #160; (Phunutoday) - Thu Minh biết cách đốt cháy sân khấu, thu hút mọi ánh mắt hướng vào mình khi cô luôn xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng gợi cảm khoe trọn những đường cong hoàn hảo của một cựu diễn viên múa. Dù thể hiện những bản nhạc dance sôi động hay những tình khúc nồng nàn, khán giả vẫn thấy cô sexy như vậy.

Tự tin để chưa bao giờ khoe cái gì xấu cả
 
Thu Minh biết cách đốt cháy sân khấu, thu hút mọi ánh mắt hướng vào mình khi cô luôn xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng gợi cảm khoe trọn những đường cong hoàn hảo của một cựu diễn viên múa. Dù thể hiện những bản nhạc dance sôi động hay những tình khúc nồng nàn, khán giả vẫn thấy cô sexy như vậy.
 
Dù đã quá quen thuộc với hình ảnh mà cô đã và đang xây dựng thì người đối diện không ít lần phải đỏ mặt bởi những bộ phục trang gợi cảm đến mức… lộ liễu. Nhiều trang báo mạng đưa cô vào danh sách những mỹ nữ thường xuyên “áp bức vòng 1”. Thậm chí, một tạp chí từng đưa tên cô vào danh sách nghệ sĩ ăn mặc phản cảm tới những 4 lần.
 
Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, chẳng bao giờ Thu Minh chịu thừa nhận điều đó. Với cô, như vậy mới là hợp mốt. Và chính cô, không ai khác, chính là người đã tạo ra một trào lưu mới về phong cách ăn mặc mà sau này được nhiều ca sĩ đàn em như Yến Trang, Thủy Tiên, Minh Hằng… say mê học tập. Khi bị cho là kẻ “nghiện khoe thân”, Thu Minh mỉm cười khi nhắc đến trong các cuộc thi hoa hậu hay người mẫu biểu diễn trên sân khấu thì các cô gái khác cũng đều phải khoe thân cả.
 
Thu Minh cũng cho rằng, nếu không có giọng hát mà chỉ biết khoe thân thì mới đáng xấu hổ, còn cô đủ tự tin để chưa bao giờ khoe cái gì xấu ra. Để khoe được như thế mỗi ngày cô phải bỏ ra ít nhất 2 tiếng ở phòng gym chạy bộ và leo dốc 8km. Thời gian tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, hầu như, Thu Minh không bỏ bất kỳ một buổi tập nào dù lúc đó có khi cô đổ bệnh vì vừa tham gia cuộc thi vừa phải căng người ra để đóng phim, chạy show…
 
Hiện tại, dù cuộc thi đã kết thúc, nhưng Thu Minh vẫn tiếp tục tập luyện khiêu vũ như một môn thể thao để rèn luyện cho cơ thể đẹp và gợi cảm hơn. Thu Minh cũng bật mí sở thích thư giãn cơ thể bằng việc đi massage, đặc biệt là do nam giới làm.
Chịu đựng tình yêu vì sự hiếu thắng của bản thân
 
Mang tiếng là nghệ sĩ thích khoe thân, nhưng trong chuyện tình cảm Thu Minh lại là người khá kín tiếng. Chị thường im lặng hoặc khéo léo chuyển sang hướng khác khi bị truy hỏi về chuyện yêu đương. Dù thú nhận đã trải qua tới 4 mối tình, nhưng chỉ có mối tình đầu kéo dài 8 năm cùng với nhạc sĩ Hoài Sa được công bố, những người đàn ông sau này của Thu Minh đều không được công khai danh tính.
 
Mối tình đầu cùng với Hoài Sa để lại cho Thu Minh nhiều kỉ niệm khó quên. Khi đó, cô chập chững bước vào nghề ca hát với giải Nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình năm vừa tròn 16 tuổi. Lúc đó, Hoài Sa cũng đang chơi đàn cho một ban nhạc. Đôi trai tài gái sắc gặp gỡ trong những lần biểu diễn trên sân khấu. Không biết từ lúc nào, họ gắn bó bên nhau và được người trong nghề ví như cặp tiên đồng ngọc nữ trong âm nhạc. Thế nhưng, chẳng biết có phải vì kị tuổi hay không, nhưng sự nghiệp của cả hai vẫn chỉ đạt ở mức bình bình.
 
8 năm yêu nhau, nếm trải và tận hưởng nhiều cảm xúc ngọt ngào của tình yêu thì Thu Minh bất ngờ chia tay với Hoài Sa. Cô để lại cho người yêu sự ngơ ngác và nỗi đau bị ruồng bỏ mà không hiểu lý do. Mãi sau này, anh mới biết, Thu Minh bỏ anh để chạy theo người đàn ông khác. Sự nhàm chán trong tình yêu, sự thiếu quan tâm của Hoài Sa là lý do Thu Minh đưa ra để giải thích cho sự thay đổi của mình. Hoài Sa đã giận cô, không thèm nhìn mặt Thu Minh trong suốt mấy năm trời.
 
Mang mặc cảm của kẻ phản bội tình yêu, Thu Minh chấp nhận mối tình thứ hai với người mà chỉ một thời gian ngắn sau, cô đã phát hiện là kẻ lăng nhăng không chung thủy. Cô chịu đựng người đàn ông đó trong suốt 4 năm trời chỉ vì cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô không sai khi rời bỏ mối tình đầu của mình.
 
Thu Minh kể, khi chia tay với Hoài Sa, cả giới ca sĩ đều nhìn cô không ra gì. Họ đều phẫn nộ và lên án cô là kẻ tham vàng bỏ ngãi. Họ biết người đàn ông đó và dè bỉu: “Để xem bỏ Hoài Sa, quen tay đó thì sẽ quen được bao lâu”. Lúc đó, vì mới yêu, lại được người đàn ông đó cư xử khá tốt nên Thu Minh cũng có được một thời gian đầu hạnh phúc. Cô không nhìn ra được những mảng tối xung quanh mình khi đang tràn ngập trong niềm vui mới.
 
Trước những lời đồn đại về người tình đào hoa của mình, cô nghĩ nếu như vậy thì sẽ quyết tâm cho anh ta thấy rằng cô xứng đáng để anh ta chọn làm vợ. Và cùng với sự ngang bướng và hiếu thắng của bản thân, cô cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô chia tay với Hoài Sa một cách có lý do. Thu Minh đã cố gắng níu kéo, cố gắng kỳ vọng thay đổi người đàn ông đó bằng sự chân thành của mình, nhưng bản chất con người là thứ không thể thay đổi được và cuối cùng sau 4 năm đau khổ, cô chấp nhận là người thua cuộc.
 
Những bài học và vết cứa sau những cuộc tình   
   
Đối mặt với sự thất bại thứ hai trong cuộc tình, Thu Minh trở nên bản lĩnh và hiểu biết hơn trong chuyện tình yêu. Cô nhận ra cách cư xử của mình với người yêu đầu tiên là sai. Cô đã quá phũ phàng và đã lừa dối người yêu khiến anh tổn thương. Cô học được bài học về tình yêu, về sự tổn thương và cách tránh làm đau cho người khác.
 
Thế nhưng, Thu Minh khẳng định, cô không bao giờ hối hận về những thứ đã từng trải qua. Với cô, sự gắn kết hay chia tay tất cả đều là do một chữ duyên. Khi có duyên với nhau, nhưng không có phận thì cũng đứt gánh giữa đường. Ngẫm lại chuyện tình cảm đã qua, Thu Minh lại càng hơn vào duyên số. Ngày trước, nếu có ai nói tuổi cô và Hoài Sa kị nhau, không hợp để làm vợ chồng thì cô sẽ không tin và cãi ngay. Thế nhưng, người thứ hai cũng cùng tuổi với Hoài Sa và chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu thì Thu Minh bắt đầu tin vào tướng số. Những ngày lễ Tết, ngày rằm, Thu Minh thường lên chùa một mình cầu an.
   
Với mối tình gần đây nhất, Thu Minh càng tin vào hai chữ duyên số. Cô đã trải qua những ngày tháng đẹp nhất, hạnh phúc nhất với mối tình của mình. Cô đã rất tin tưởng, rất chắc chắn vào những gì sẽ có được trong tầm tay, nhưng rồi không ngờ cuối cùng nó cũng vẫn chưa là bến đỗ trong tình yêu của cô. Điều đó làm cô thực sự ngạc nhiên bởi trước đó cả hai đều rất tự tin với tình cảm của mình.
 
Thu Minh chia sẻ, cô đã cố gắng lắm rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Nếu chọn một bến đỗ, anh chưa phải là người thích hợp và chịu đựng được cô. Nói một cách khác, cô không phải là một người vợ như anh mong muốn. Điều mà anh mong muốn, cô không thể nào đem đến cho anh được. Thu Minh chia sẻ, giá như cô không nổi tiếng, không bị cuốn theo những đam mê công việc thì mọi viết ắt hẳn sẽ khác. Nhưng cô sinh ra đã như một con chim, mà một con chim thì không thể nào là không hót được. Rất khó cho một người đàn ông chấp nhận vợ mình liên tục xách va li bay hết nơi này qua nơi khác theo những khát vọng nghề nghiệp. Chính vì vậy, cuộc chia tay lần cuối này không có một sự trách móc gì nhau cả.
   
Sau nhiều năm chia tay, bình thường lại được mối quan hệ với Hoài Sa, nhưng những chia sẻ gần đây của Thu Minh khiến chàng nhạc sĩ cảm thấy không vui. Anh đã có gia đình riêng của mình và không muốn người cũ nhắc lại chuyện đã qua gây tổn thương cho người hiện tại. Thu Minh một lần nữa rút kinh nghiệm cho bản thân cách ứng xử trong chuyện tình cảm. Đó chính là lý do, giờ đây, ít ai có thể “bắt” cô nói về tình cảm hiện tại của mình.
 
Dù đang thất vọng hay vui mừng trong chuyện tình cảm, Thu Minh vẫn giữ thái độ im lặng và không chia sẻ. Nể lắm, cô chỉ bày tỏ đôi chút quan điểm chung chung về tình yêu. Thái độ của cô được cho là chảnh nhưng Thu Minh chấp nhận điều đó vì với cô, những bài học trong việc lỡ lời chia sẻ chuyện tình yêu đã là quá đủ.
   
Hiện tại, Thu Minh đang dồn tâm sức và tình cảm cho tình yêu với âm nhạc. Cô miệt mài nhận show trình diễn để quảng bá cho album nhạc dance vừa mới phát hành cách đây không lâu. Những tâm tư của tình yêu, được Thu Minh chia sẻ qua những ca khúc pop ballad nồng cháy, vốn là sở trường và là nơi định danh tên tuổi của cô.
 
Thu Minh cũng dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình của mình. Tình yêu của cô lúc này được dành cho những đứa cháu nhỏ mới sinh của các chị gái. Cô bật cười hạnh phúc trước tin đồn từ trên trời rơi xuống rằng cô đã bí mật sinh con chỉ vì trót khoe trên trang facebook cá nhân của mình tấm hình chụp chung với con của người chị gái.
   
 
  • Thiên Quân
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc