Các cụ dặn: Nhà có 3 thứ không nên quá nhiều kẻo trẻ thì bất hạnh, già thì thê lương

( PHUNUTODAY ) - Những lời dạy của người xưa tới nay còn nguyên giá trị, trong đó có lời dặn: 'Nhà có 3 thứ không nên quá nhiều kẻo trẻ thì bất hạnh, già thì thê lương'.

Ăn không cần quá no

Xưa nay con người ta thường chỉ vì tham miếng ăn mà kết quả là khiến tổn hại dạ dày. Vốn dĩ việc hấp thụ thức ăn của con người cũng có giới hạn của nó. Nhiều người sống chết chỉ vì bữa ăn để rồi khiến bản thân phải gánh chịu nhiều bệnh tật.

Tổ tiên dạy rồi, khi ăn chỉ ăn đến 7, 8 phần no, trong bữa ăn nên có canh thịt, rau kết hợp lại với nhau. Hãy hạn chế rượu bia, bằng không chỉ khiến cho đầu óc mụ mị, sức khỏe suy giảm. Rượu vào thì lời ra, nhiều gia đình vốn yên ấm hạnh phúc chỉ vì uống rượu mà tan đàn xẻ nghé.

2

Quần áo không nên ấm quá

Con người thường nghĩ khi cuộc sống dư giả, bản thân có nhiều tiền thì phải đầu tư mạnh cho bản thân. Cơ thể lúc nào phải ấm, mặc mỏng quá sẽ lạnh. Điều này không sai, nhưng ở đời thì cái gì quá cũng không tốt, nếu mặc quá ấm thì lợi đâu chưa thấy mà chỉ thấy hại.

Thực tế, quần áo mặc trên cơ thể con người, nếu quá ấm áp sẽ dễ bị cảm vì không thể thoát mồ hôi ra ngoài được. Mặc quần áo hãy mặc vừa đủ, đủ ấm là được.

Nhà không cần quá to

Ai sống ở đời mà chẳng có những dục vọng của chính mình. Có người cầu cạnh công danh sự nghiệp, có người thì thích cơm no áo ấm, có người lại muốn nhà cao cửa rộng bề thế.

Những mỗi người hãy học cách tự hài lòng với gì mình đang có. Đừng mưu cầu quá cao, việc sống trong ngôi nhà rộng lớn mà thiếu vắng đi tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Thì thà sống căn nhà nhỏ mà tràn đầy tiếng cười còn hơn.

Muốn gia đình hạnh phúc hãy nhớ:

Gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên yêu thương quan tâm lẫn nhau. Người ta nói ngoài kia sóng gió bao nhiêu thì chỉ cần về nhà đủ tình yêu là bao dung tất cả.

Dù vất vả thế nào hãy nói lời yêu thương lẫn nhau, dù bận bịu ra sao cũng hãy cố ngồi ăn cơm cùng nhau, trò chuyện và thấu hiểu.

Đã là người thân thì hãy nói ra những lời ngọt ngào, đừng dại ra ngoài dịu dàng rồi trở về nhà trút hết mọi bực tức lên người mình yêu. Khi bạn yêu thương mọi thứ bằng cả trái tim, bạn sẽ hiểu cuộc sống an yên đến nhường nào.

Theo:  xevathethao.vn copy link