Cãi nhau vì vợ trẻ mải mê lướt facebook, bố đánh chết con trai một tháng tuổi

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông đã bị bắt hôm 23-4 vì đánh chết con trai một tháng tuổi sau khi xảy ra cãi vã với vợ về việc sử dụng Facebook.

Nghi phạm Nay Lin Htet sống ở phía Bắc phường Okalapa, thành phố Yangon, đô thị lớn nhất Myanmar.

Cảnh sát Tin Tun Aung cho biết, người đàn ông than thở vì vợ bỏ mặc, không chăm sóc con trai vì suốt ngày mải mê “lướt” Facebook trên điện thoại di động kể từ khi bé chào đời vào tháng trước.

giet-con-1

Ảnh minh họa. 

Mâu thuẫn giữa bố mẹ trẻ về mạng xã hội Facebook có thể dẫn đến hậu quả đau lòng cho con.

“Vụ việc xảy ra sau khi họ xô xát với nhau về sử dụng mạng xã hội. Anh ta sau đó đánh chết con khi không còn có thể kiểm soát tâm trí”, ông Tin Tun Aung cho biết.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 23 tuổi hôm qua, sau khi người vợ báo cáo vụ việc với các nhà chức trách địa phương.

Số lượng người dân Myanmar sử dụng các thiết bị di động và truy cập mạng xã hội đã tăng nhanh sau quá trình cải cách dân chủ bắt đầu vào năm 2011.

Theo số liệu thống kê gần đây, Myanmar hiện có hơn 37,5 triệu người sử dụng điện thoại di động.

Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng đang xôn xao trước vụ việc một người đàn ông cứa cổ con gái ruột do bực tức chuyện cô bé dùng Facebook quá nhiều.

Cộng đồng Thái Lan đang rúng động trước vụ việc một người đàn ông ở Phatthalung cứa cổ con gái ruột do bực tức chuyện cô bé dùng Facebook quá nhiều.

Joi (tên nhân vật đã được thay đổi), 41 tuổi, đã ra tay nghiêm trọng với con gái 13 tuổi của mình sau khi họ tranh cãi về thời gian cô bé dành cho Facebook và Line. Sau khi gây án, người cha nhẫn tâm này còn nhốt con gái trong một căn nhà thuê ở Quận Muang hôm Chủ nhật.

Anh ta bị bắt tại một trạm kiểm soát tại quận Thap Sakae nhanh chóng sau đó, khi đang cố gắng chạy trốn cùng con gái út của mình.

Joi thừa nhận với cảnh sát rằng đã tấn công con gái trong cơn thịnh nộ, khi họ tranh cãi về việc nên dành bao nhiêu thời gian cho các trang mạng xã hội.

Vợ Joi, 44 tuổi, chứng thực về sự việc tại đồn cảnh sát. Cô nói chồng mình không thích con gái lên mạng xã hội quá nhiều vì sợ điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của con.

Cô phủ nhận chồng mình ra tay vì động cơ liên quan tới lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, cô tuyên bố Joi là người rất nóng tính và bạo lực. Anh này từng doạ giết cả nhà vì ghen tuông và hoang tưởng rằng vợ mình sẽ trở lại với người yêu cũ.

Cô cũng tiết lộ rằng con gái đang hồi phục trong bệnh viện dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Cảnh sát cho biết Joi từng bị truy nã theo một lệnh bắt giữ do tòa đưa ra, liên quan đến một vụ giết người tại quận Muang vào ngày 14/8/2007.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn