Câu chuyện oan gia ngõ hẹp trong "Sứ mệnh cuối của thiên thần" gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc

( PHUNUTODAY ) - Sứ mệnh cuối của thiên thần lên sóng vào tối ngày 22/05 đã mở ra những bước ngoặt lớn khiến người xem không thể rời mắt.

Bị đèn chiếu rơi vào người khi đang biểu diễn, Yeon Seo không những gặp phải chấn thương, mà còn chịu di chứng nặng nề: trở thành người khiếm thị vì mảnh kính rơi vào mắt. Bởi tai nạn này, Yeon Seo phải giải nghệ, ở ẩn suốt ba năm. Trong ba năm mất đi ánh sáng, các giác quan khác của nữ vũ công phát triển nhạy bén hơn, nên dù không thể nhìn thấy phía trước nhưng tai Yeon Seo rất thính và cô ước lượng khá tốt.

Vì thế lúc Kim Dan - chàng thiên thần đẹp trai nhưng vụng về, thích nhúng tay vào chuyện của con người xuất hiện, cô đã phát hiện ra ngay lập tức. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là khi Dan 'hôn' thì cô không phát hiện ra, nhưng chỉ cần anh ngồi kế bên, cô lại nghe rõ chàng thiên sứ nói từng tiếng. Thậm chí, cô còn chạm được vào anh và giữ luôn chiếc khăn tay Dan đánh rơi làm mỹ nam được phen khốn đốn.

Empty

Những tưởng sau khi lấy lại được khăn tay, hai người sẽ chẳng còn quan hệ gì, nhưng không. Vô tình đi ngang đường, Kim Dan gặp Yeon Seo đang kẹt trong tai nạn. Một lần nữa, Yeon Seo lại cảm nhận được Kim Dan đang ở cạnh mình và cầu cứu anh thống thiết. Biết bản thân mình sẽ nhận kết cục không tốt lành gì, nhưng chàng thiên sứ vẫn quyết định cứu mạng Yeon Seo, để cô lần nữa trở về trần thế.

Không chỉ khắc họa cuộc gặp mặt đầy mùi 'thuốc súng' giữa Kim Dan và Yeon Seo, tập đầu Sứ mệnh cuối của thiên thần còn cho người xem thấy được mối quan hệ khăng khít giữa Yeon Seo và thư ký Choi - người đàn ông chăm sóc cô từ khi còn nhỏ, cũng như những mâu thuẫn gia đình, âm mưu thôn tính công ty múa từ người cô họ.

Mới chỉ lên sóng hai tập đầu tiên, nhưng phản hồi của khán giả về phim rất tích cực. Cả hai từ khóa 'Dan, duy nhất một tình yêu' (tên tiếng Hàn của phim) và 'Kim Myung Soo' (tên thật của L - nam diễn viên thủ vai chính) đã lần lượt xếp thứ nhất và thứ bảy trên bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của trang Google Hàn Quốc - Naver.

Empty

So với những tác phẩm trước, trong Sứ mệnh cuối của thiên thần, L được khen có biểu cảm đa dạng, linh hoạt, diễn xuất 'lên tay' nhiều. Kim Dan của L vừa đủ đáng yêu, hài hước, vô tư, nhưng cũng rất tình cảm. Từng tự nhận bản thân là người trầm tĩnh, ít nói, khác hẳn với Kim Dan, nhưng khó mà phủ nhận được rằng anh chàng chính là người phù hợp nhất với vai diễn này.

Còn riêng Shin Hye Sun, tuy là lần đầu sắm vai quý cô lạnh lùng, kiêu ngạo, vì tai nạn mà phải từ bỏ ước mơ, nhưng nữ hoàng rating thế hệ mới không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Không chỉ mang tới hình ảnh tiểu thư khiếm thị dữ dằn, khó chiều, Shin Hye Sun còn cống hiến những màn múa ballet đẹp mắt.

Với độ dài 32 tập, diễn biến trong phim được xử lý gọn gàng, nhanh chóng, có sự kết nối và logic hợp lý. Không đi vào lối mòn của nhiều tác phẩm tình cảm hài hước, nhẹ nhành khác, Sứ mệnh cuối của thiên thần chú trọng nhiều vào hành động hơn lời thoại, các cảnh quay được chăm chút kỹ lưỡng để phù hợp với tâm trạng nhân vật.

Sứ mệnh cuối của thiên thần xoay quanh câu chuyện oan gia ngõ hẹp giữa thiên thần Kim Dan và nữ vũ công khiếm thị Lee Yeon Seo. Sau khi cứu Yeon Seo, Kim Dan phải hoàn thành việc dạy cô tình yêu chân thật là gì thì mới được trở về thiên đàng. Đối với anh, việc này còn khó hơn cả dời non lấp bể vì Yeon Seo quá 'khó ở'. Nhưng 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', qua nhiều biến cố, hai người dần nhận ra tình cảm dành cho nhau./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link