Cay đắng chuyện đời của nữ sinh bán thân... lấy tiền thi Đại học

17:01, Thứ tư 09/07/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chuyện đời được cho là của nữ sinh bán thân để lấy tiền đi thi Đại học viết trên nhiều trang giấy nháp trong giờ thi môn Toán khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo người chia sẻ thông tin, thí sinh này đã viết tâm sự buồn của đời mình ngay trong giờ thi môn Toán, tại địa điểm thi THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Người viết mở đầu đoạn tâm sự bằng giọng văn trĩu nặng tâm sự "Nó đã trở thành đứa trẻ hư rồi". Nhân vật "nó" bắt đầu liệt kê những khổ cực đã từng trải qua trong quá khứ, có những đoạn khiến người xem cau mày vì những góc khuất cuộc sống đáng sợ.

sĩ tử bán thân lấy tiền thi đại học

Tâm sự của nữ sinh bán thân lấy tiền thi Đại học khiến nhiều người bàng hoàng.

"18 tuổi lẽ ra đó là cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mà trước mắt toàn màu hồng, nhưng sao mà nó thấy đen tối thế. Nó lâm vào các tệ nạn. Chẳng phải vì nó thích mà nó chỉ muốn quên đi những tủi nhục mà nó đang phải gánh chịu. Nhìn nó, ai biết được nó là con người như thế nào, họ chỉ nghĩ chắc con nhà giàu ăn chơi lêu lổng.

18 tuổi, chưa công việc nào mà nó chưa từng làm: lau nhà, ô sin, bán hàng, nghĩ gì kiếm được ra tiền nó cũng làm, kể cả làm "gái". Từ "gái" nghe nặng nề quá, chỉ là nó bán cái thân cho người ta. Người ta ôm ấp, đánh đập hay làm gì tùy thích để nó nhận được tiền...".

Không chỉ cay đắng thú nhận từng bán thân để kiếm sống, thí sinh này còn khẳng định dù có đậu ĐH, "nó" cũng không có điều kiện để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

"Chán cuộc sống này quá đi mất. Muốn chết nhưng chỉ lo cái gánh nặng trên đầu chẳng ai lo, rồi bệnh ra đấy. Mà nó lại còn đăng ký thi ĐH nữa chứ. Thi làm gì. Thi xong có đỗ thì ai lo cho nó đi học. Chẳng lẽ vừa làm đĩ, vừa đi học à. Nhục lắm!".

sĩ tử bán thân lấy tiền thi đại học

Nữ sinh chọn ngôi thứ ba, xưng là "nó" để bộc bạch về cuộc đời buồn khổ.

Trong những đoạn tiếp theo, người viết tiếp tục kể lể về những nỗi dằn vặt của mình khi quyết tâm thoát ra khỏi cuộc sống sa lầy hiện tại bằng việc thi Đại học. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra đó chỉ là sự ảo tưởng vì bản thân đã nhúng chàm, khó lòng vượt qua điều tiếng để chú tâm học tốt.

Kết thúc tâm thư, cô có cái nhìn khá bi quan về cuộc sống tương lai, chỉ mong một điều ước được ở cạnh cha mẹ trong lúc này.

"Cố theo đuổi rồi cuối cùng cũng quay về lối cũ. Giá như trên đời có một điều ước, nó chỉ ước có được cuộc sống đầy đủ cha mẹ bên cạnh. Chỉ thế thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng dù có chết đi sống lại thì số phận nó đã an bài thế rồi, đừng mong thay đổi được nữa. Nó đã hư hỏng và đáng khinh lắm rồi".

Bức tâm thư kể về cuộc sống chật vật, tủi hờn khó tưởng tượng mà thí sinh này đề cập đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và đón nhận phản hồi trái chiều từ phía người xem.

Bên cạnh một số ý kiến cảm thông, xót thương cho hoàn cảnh éo le cô gái - nhân vật chính trong câu chuyện, nhiều người xem cho rằng thí sinh này vì không làm được bài, quá rảnh rỗi không biết làm gì nên đã sáng tác tiểu thuyết, mức độ tin cậy không cao.

sĩ tử bán thân lấy tiền thi đại học

Nhiều người bàng hoàng, đau xót khi đọc những dòng tâm sự của nữ sinh này.

Bạn đọc Hồ Quyên bình luận: "Khó khăn! Vậy thì sao? Khó khăn thích làm gì cũng được thông cảm sao! Mình còn học đại học tự nuôi mẹ, thuê nhà đây! Tự nhỏ đến lớn bố suốt ngày đánh đập me con mình, rồi cuối cùng cũng chết vì ung thư. Mang tiếng sinh ra có bố như chưa bao giờ mình thấy ông ấy có trách nhiệm gì khi là bố mình! Nhà mình vô gia cư, chưa bao giờ biết ngôi nhà là như thế nào.

Mẹ thì bị bệnh nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ bỏ học cả, vì mình nghĩ chỉ có học mới có tiền. Giờ thì đúng thế, nhờ học hành tốt mà mình đi gia sư cho các em nhỏ con nhà giàu kiếm được lắm! Đừng bao giờ đổ lỗi cho khó khăn cả! Con người không được chọn nơi sinh ra và giới tính của mình nhưng họ tự chọn con đường riêng cho mình đi, vậy cuộc sống có sướng hay khổ là do mình!".

sĩ tử bán thân lấy tiền thi đại học

Nhiều người cho rằng, câu chuyện sĩ tử bán thân lấy tiền thi ĐH là không đáng tin.

Bạn đọc Bình Yên lại có một cái nhìn khác: "Đã đem thân ra bán để thi ĐH mà sao đang giờ thì toán lại ngồi viết như thế, đã đổi cái quý giá để đi thi mà không chịu thi mà làm như thế này, tôi nghỉ đây là một bài bịa đặt, như đã ở trong phòng thi toán mà ngồi viết văn như này thì giám thị bắt rồi, đã vậy còn lấy máy ra chụp lại đc mới hay. Thường thì thi xong các bác lao công vào dọn dẹp không bao giờ rảnh rổi như thế này".

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: trang.nt