Những chuyện "cười ra nước mắt" mùa thi Đại học 2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Suýt bỏ thi Đại học chỉ vì... cái nốt ruồi, tự ghi tên mình là Giáo sư Lương Văn Can, ngất khi đọc đề thi... là những chuyện dở khóc dở cười mùa khi Đại học năm nay.

Suýt bỏ thi Đại học chỉ vì... cái nốt ruồi

Trường hợp hy hữu, "dở khóc dở cười" của nữ sinh này được chia sẻ trên facebook của một người được cho là giám thị coi thi Đại học. Nội dung cụ thể của đoạn status này như sau:

thi đại học

Mùa thi Đại học năm nay được ghi nhận là có nhiều chuyện "dở khóc dở cười"

“Đúng là hôm qua viết status nhắc các em không thừa mà. Nay đi kiểm tra giấy tờ các em thí sinh dự thi có một em trình ra chứng minh thư. Ở đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách mép trái 2cm mà nhìn mặt em ý mãi không thấy. Hỏi em ý bảo em ý mới tẩy nốt ruồi. Theo đúng quy trình đưa em ý lên hội đồng thi, em ý khóc lóc rồi gọi cho bố. Tội nghiệp bố nó lật đật đi từ cổng vào.

suýt bỏ thi vì nốt ruồi

Status về sĩ tử suýt bỏ thi chỉ vì... cái nốt ruồi.

Sau khi nghe rõ mọi việc, bố em ý phải gọi cho mẹ em ý lấy hóa đơn tẩy nốt ruồi mang lên Hà Nội để máy anh công an kiểm chứng. Quê ở tận Quảng Ninh, mẹ em ý đi gần hai tiếng mới lên đến nơi, mang hóa đơn đến, có xác nhận của địa phương, cũng may các anh công an cũng tạo điều kiện xác nhận cho. Hoàn tất thủ tục cho em ý xong cũng 11h. Đấy đẹp nhân tạo làm gì, suýt nữa nghỉ thi đại học vì cái nốt ruồi".

Tự nhận mình là... Giáo sư Lương Văn Can

Đó là trường hợp của thí sinh P.T.V, dự thi trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM. V. thi tại hội đồng thi trường THPT Lương Văn Can (Q.8). Theo lời kể của giám thị, sau khi phát giấy nháp, đề thi, V. viết tên trong giấy thi là “giáo sư Lương Văn Can”. Ở mục điền tên môn thi, thay vì môn Toán thì nữ sinh này ghi “viết gì thi nấy”. Khi giám thị phát hiện, phát lại giấy thi cho V. Khoảng 30 phút sau khi phát đề thi, V. không làm bài, giám thị nhắc nhở thì thí sinh này cầm giấy tờ bỏ chạy ra ngoài. Cán bộ coi thi đã buộc đình chỉ thi và bàn giao lại cho phụ huynh.

Bất tỉnh khi... đọc đề thi

Ở trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ghi nhận trường hợp thí sinh Nguyễn Trường An bị bất tỉnh khi vừa đọc đề thi. An được cán bộ coi thi đưa vào phòng y tế. Khoảng 10 phút, thí sinh này tỉnh lại nên hội đồng đã cho em dự thi riêng. Có lẽ, đề Toán khó cùng với sự thay đổi trong cấu trúc khiến không chỉ An mà còn nhiều em khác cũng choáng váng.

chuyện dở khóc dở cười mùa thi đại học

Năm nào cũng có thí sinh bị ngất

Một thí sinh khác ở ĐH Phú Yên cũng phát bệnh khi làm được 2/3 thời gian môn thi Toán. Thí sinh này đã nộp lại bài thi, ký tên đầy đủ trước khi được lực lượng công an Phú Yên đưa vào bệnh viện. ĐH Nông lâm TP.HCM ghi nhận một thí sinh phải cấp cứu tại bệnh viện Quân y Q.9. Với tình hình bệnh nặng nên thí sinh này quyết định bỏ thi.

chuyện dở khóc dở cười mùa thi đại học

Nữ sinh thi vào ĐH Sư phạm TP.HCM bật khóc sau môn Toán.

Chép công thức Toán lên... người

Trong buổi thi Toán, một thí sinh thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội đã bị kỷ luật ngay khi vừa bắt đầu. Nguyên nhân là em này chép công thức Toán lên người. Năm ngoái, cũng ở môn Toán, một thí sinh cũng bị đình chỉ thi vì lý do tương tự.

Suýt bỏ thi vì nhầm địa điểm Quy Nhơn thành... Hà Nội

Em Nguyễn Huỳnh Nhân (quê ở Phú Yên) đăng ký dự thi vào trường ở cụm Quy Nhơn. Thí sinh này viết trong hồ sơ đúng nhưng khi xử lý dữ liệu cập nhật lên máy tính, cán bộ nhận hồ sơ tuyển sinh của phòng giáo dục nơi địa phương thí sinh lại cập nhật nhầm địa điểm tại Hà Nội. Sau khi phát hiện ra sai sót lớn này, học viện đã tìm mọi cách liên hệ với cụm thi Quy Nhơn. Do mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất nên cụm thi này không thể bổ sung thêm thí sinh. Đến ngày 2/7, thí sinh đã tự nguyện hủy không dự thi vào Học viện Ngân hàng. Để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho Huỳnh Nhân, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đề nghị Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Nha Trang cho phép thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhận được thi tại đây và Huỳnh Nhân không bị lỡ giấc mơ đại học.

Dính nghi vấn thi hộ vì dùng ảnh chụp từ... 2010

Sáng 4/7, tại hội đồng THCS Nguyễn Trãi (dự thi vào HV An ninh nhân dân), một thí sinh quê Lai Châu sử dụng ảnh chụp từ năm 2010 trong các giấy tờ dự thi đã được nhà trường lập tức kiểm tra với hồ sơ gốc. Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh học viện An ninh nhân dân cho biết, do mùa tuyển sinh 2013, trường phát hiện 7 đối tượng thi hộ nên việc sơ tuyển thí sinh vào trường đã được thắt chặt. Cụ thể, hồ sơ dự thi không dùng ảnh thí sinh tự mang đến mà công an địa phương nơi sơ tuyển sẽ tự chụp lại. Ông Hùng nhận định trường hợp này có thể do sơ suất của công an tỉnh, nhưng vẫn cần phải xác minh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn