Cha tàn ác bán vợ, con gái cho khủng bố đánh bom liều chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cô bé 13 tuổi cho biết mình và mẹ đã bị người cha ruột trao cho các thành viên của tổ chức khủng bố để tiến hành các cuộc tấn công liều chết.

Mới đây, Zahara’u Babangida, 13 tuổi bị cảnh sát và lực lượng An ninh Quốc gia (SSS) tại Kano bắt giữ khi tham gia vào nhiệm vụ đánh bom liều chết tại khu chợ Quốc tế Kantin Kwari. Cô bé cho biết mình và mẹ đã bị người cha ruột trao cho các thành viên của tổ chức khủng bố Boko Haram để tiến hành các cuộc tấn công liều chết.

 Zahara’u nói rằng cha cô cũng đã bàn giao nhiều người khác cho Boko Haram nhưng cô bé không biết ông ấy đã bắt họ từ đâu.

Mô tả ảnh.
Cô bé Zahara'u đã bị chính cha ruột bán cho nhóm khủng bố Boko Haram để làm bom liều chết.

Cô bé nói: “Trong những bụi rậm, họ hỏi cháu có muốn lên thiên đường không. Cháu khẳng định là có. Họ bắt đầu kể về những điều kiện để được lên thiên đường trong đó nhấn mạnh việc tử vì đạo. Họ nói rằng họ muốn cháu trở thành một người đánh bom liều chết và điều đó sẽ giúp cháu lên thiên đường. Cháu nói với họ rằng cháu không muốn làm kẻ đánh bom liều chết. Họ dọa sẽ giết cháu cùng với những người mà họ coi là kẻ ngoại đạo”.

“Sau một lúc, cháu chấp nhận nhiệm vụ đánh bom liều chết. Cháu muốn nhận nhiệm vụ vì cháu muốn ra khỏi khu rừng đó. Vì thế khi họ cài bom quanh 3 người chúng cháu, họ dẫn chúng cháu tới Kantin Kwari và yêu cầu chúng cháu kích hoạt chất nổ giữa đám đông của khu chợ. Những người giao nhiệm vụ cho chúng cháu ở trong bụi cây có cả người da trắng và người da đen”.

Cô bé nói thêm: “Khi 2 cô bạn khác kích hoạt bom, cháu sợ mình sẽ bị thương. Vì vậy, cháu chạy ra khỏi khu chợ, cháu ngừng lại tại Adaidaita Sahu (trạm điều hành xe ba bánh) và bảo ông lái xe đưa cháu tới Dawanau (khu chợ ngũ cốc nổi tiếng tại Kano)”.

Trên đường tới Dawanau, Zahara’u đã tiết lộ cho người lái xe rằng cô bé đang mang một quả bom trên người và định thực hiện cuộc tấn công liều chết vào chợ Kantin Kwari.

Người lái xe lập tức đưa cô bé tới bệnh viện, nơi mà cảnh sát đã chờ sẵn và họ đưa cô bé đi để điều tra sau khi quả bom được tháo gỡ.

Nô lệ tình dục IS bóp cổ nhau đến chết để không bị hãm hiếp
Những phụ nữ rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo thường tìm mọi cách để tự vẫn hoặc siết cổ nhau cho tới chết để tránh khỏi sự hãm hiếp, tra tấn của chúng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn