Chị gái chứng kiến cha ruột cưỡng hiếp em gái

16:00, Chủ nhật 09/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Wang đã âm thầm chịu đựng suốt 8 tháng trời. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một lần chị gái của Wang vô tình đi học về sớm thì thấy cha mình đang cưỡng hiếp em gái.

Ngày 9/1/2014, một thiếu nữ có tên là Wang (tên đã được thay đổi) cùng với mẹ mình tới sở cảnh sát điều tra hình sự Từ Hối, Thượng Hải, Trung Quốc để báo án. Trong cuộc nói chuyện đẫm nước mắt cô bé và mẹ mình đã kề về việc em đã bị chính cha đẻ hãm hiếp suốt 8 tháng trời. Wang cho biết, mẹ đi làm xa và chị gái thường xuyên đi học nên mỗi khi ở nhà với cha cô bé thường xuyên bị ông "đụng chạm".

Cách đó 8 tháng, thay vì những "đụng chạm", người cha của Wang đã lợi dụng lúc không có ai ở nhà mà cưỡng hiếp cô. Cha đẻ của Wang còn đe dọa nếu em nói cho người khác thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Wang đã âm thầm chịu đựng suốt 8 tháng trời. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một lần chị gái của Wang vô tình đi học về sớm thì thấy cha mình đang cưỡng hiếp em gái. Ngay hôm đấy, chị gái Wang đã nói chuyện này với mẹ. Sau khi biết tin, mẹ của Wang đã quyết định đưa cô bé tới sở cảnh sát để trình báo.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát hình sự Từ Hối đã ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Ảnh minh họa.

Đến ngày 19/1, cảnh sát đã quyết định bắt Zheng (cha đẻ của Wang) để điều tra làm rõ sự việc. Trong quá trình điều tra Zheng một mực cho rằng mình bị hãm hại và không hề tấn công con gái của mình. Tuy nhiên trước những lời khai rõ ràng từ người làm chứng là con gái lớn của chính mình, Zheng đã phải chấp nhận tội danh của mình.

Khủng khiếp hơn mặc dù bị bắt nhưng Zheng vẫn cho rằng hành động của mình không có gì sai trái vì Wang là con của hắn nên hắn "thích làm gì cũng được".

Zheng đã bị tạm giam để chuẩn bị ra tòa trả giá cho những tội danh mà hắn gây ra. Theo các chuyên gia tâm lý, hành động đồi bại của Zheng đã tác động rất tiêu cực tới tâm lý của bé Wang khiến em luôn sợ sệt và xa lánh mọi người.

Hiện tại, Wang đang được điều trị tâm lý ở bệnh viện để vượt qua những chấn động.

Ở một vụ việc khác, một người cha cũng cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình. Tòa án Tấn Giang (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã xét xử bị cáo Trương Mỗ Khuê (41 tuổi, quê Trùng Khánh) tuyên phạt 15 năm tù giam về tội danh cưỡng hiếp. Người bị hại trong vụ án chính là con đẻ của bị cáo.

Ông và vợ có 4 người con gái, 1 người con trai. Người con gái lớn đã bị bệnh qua đời, cô con gái thứ 3 hiện đang được người khác nuôi dưỡng.

Tháng 4/2012, sau khi phát hiện cô con gái thứ hai (20 tuổi) quen bạn trai, ông vô cùng tức giận. Không chỉ chửi bới, đánh đập, ông ta còn viện cớ kiểm tra sự trong sạch của con gái để giở trò đồi bại.

Từ đó trở đi, ông ta luôn tìm cơ hội để cưỡng hiếp cô. Có lần, ông ta còn kéo cô đến nhà nghỉ, sau mỗi lần phản kháng, cô đều phải chịu những trận đòn roi từ người cha thú tính của mình.

Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến ông Trương bắt con gái lau người cho mình, bà mẹ mới biết những gì con gái kể trước đó là sự thật. Tuy nhiên, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bà nhẫn nhịn không nói ra. Nghĩ đến sự an nguy của mẹ, cô con gái cũng đành nín nhịn.

Cuối cùng, cô đã đến đội tuần tra thôn báo án vì không thể chịu đựng thêm được những hành vi ngày càng biến thái của người cha. Ngay sau đó, ông Trương đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đau lòng hơn, người bị hại không chỉ có cô con gái thứ hai mà ngay cả cô con gái út mới chỉ có 13 tuổi cũng bị người cha cầm thú này giở trò.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Đông