Con gái ruột ca sĩ Phi Nhung húa làm điều này cho 23 người em nuôi tại Việt Nam sau tang lễ của mẹ

( PHUNUTODAY ) - Sau khi mẹ an vị, Wendy Phạm sẽ tính chuyện lo lắng cho các người em không cùng huyết thống nhưng yêu thương như ruột thịt.

Hôm 8/10, NS Việt Hương đã làm thủ tục và đích thân ôm tro cốt Phi Nhung về Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc chuyến bay không vé khứ hồi của ca sĩ Phi Nhung cất cánh rời Việt Nam, những người con nuôi đau đớn tiễn biệt.

Mới đây, Wendy Phạm đã có chia sẻ dài trên Facebook cá nhân để thông báo lập quỹ từ thiện từ số tiền phúng điếu. Trong đó, khi được hỏi: "Nếu ở Việt Nam mọi người cũng muốn đóng góp thì sao Wendy ơi". Con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung và cũng là chị cả của 23 đứa trẻ liền trả lời chắc nịch như một lời hứa: "Sau đám tang mẹ xong, mình tính chuyện cho các em Việt Nam sau nha".

phinhung1

Tối 28/9, tỷ phú Hoàng Kiều đã gửi lời tiễn biệt và thông báo sẽ nhận trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng con của cố ca sĩ. Đồng thời, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng bày tỏ muốn thay Phi Nhung để chăm lo cho 23 đứa trẻ: "Các con ơi, các con đừng lo, các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu, cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con".

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9, sau hơn 1 tháng chiến đấu với Covid-19. Giọng ca trữ tình hưởng dương 51 tuổi.

Cố ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng tại Bình Hưng Hoà (TP.HCM) vào hôm 8/10. Ước nguyện đưa thi hài người quá cố về Mỹ đã không thành do các thủ tục phức tạp giữa đại dịch Covid-19.

256596231669641719766758883718686557501745nava1-1514228971-width660height482-16337751110911923881762

Sáng ngày 26/9, phía đại diện ekip của Phi Nhung cho biết nữ nghệ sĩ đã lên kế hoạch về Mỹ vào đầu tháng 7/2021 nhưng lại huỷ vé vì không nỡ rời đi khi quê hương đang gặp khó khăn. Cô đã góp tiền mua máy thở, phác đồ bảo hộ, nấu ăn cho những người vô gia cư,.... để hỗ trợ 1 phần trong công tác chống dịch. Đến khi phát hiện bị nhiễm Covid-19, Phi Nhung vẫn rất lạc quan và có niềm tin bản thân sẽ vượt qua. Khi có một người bạn trách Phi Nhung: "Ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này", cô mỉm cười lạc quan nói: "Không sao đâu, Nhung sẽ mạnh khỏe vượt qua". Thế nhưng cô đã mãi mãi ra đi. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link